1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic dành cho Spam phần 3

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi kundalini2, 29/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngthangnb

    ngthangnb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Một người bạn lớn của tôi đã lần lượt bỏ nick Dungwind, nick cuonphong để ra đi. Tôi thấy có một nỗi buồn man mác ở phía trước...
  2. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Hắn vẫn còn đó, không ra đi không ở lại. Đừng lo
  3. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Vzậy a ! Nhà bác "gió nhớn" đã đi rùi hử !
    Nhà bác nào vzăn hay chữ tốt mần giúp bài vzăn tế cái coi !
  4. cuonphong

    cuonphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Bác ở hn lội nước mết quá kô biết mắng ai lên đây đâm thọc à, thôi bác về xứ đoài cho nó lành bác nhỉ. hjhjhj
  5. ghita135

    ghita135 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2009
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác ,
    Các bác cho em hỏi , em ngủ dậy hay bị chảy nước bọt trong miệng , sáng nào dậy là miệng cũng ngậm toàn nước bọt .
    Xin hỏi các bác có cách nào chữa khỏi không ạ ?
  6. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    chán óa
    cháu mần mò ở đây hoài mà toàn thấy kiến thức về y khoa,
    khoa học thôi
    có ng tự sướng, có ng chăn dê
    chán óa
    cái gọi là tâm nó truyền tải lên mạng khó thế sao
    mọi ng cứ thế nào ấy, cứ dấu như mèo ấy
    _________
    có ng thì tự sướng, tự tâm đắc trên cái kĩ năng của mình
    có ng thì lại theo kiểu giáo lý nhại
    tự sướng trên cái hệ thống triết lý đc nạp, đc lập trình của mình.
    chán.
    nghe bùn nôn lắm . nó chỉ để lừa lòng tham của kẻ khờ thôi.
    thực lòng, cho đến giờ. cháu có cảm nhận về box cũng giống như trung tâm tư vấn, truyền tải kĩ năng, dạy nhau tự sướng và làm giàu thôi.
    dạy nhau ăn cắp vặt, và đua tranh nhau về lòng trung thành
    cái lòng trung thành mà mọi ng vẫn gắn nó = niềm tin ấy
    ____________
    cũng từ nơi này mà cháu lần đc 1 khái niệm, khái niệm về một tình yêu vô hạn, tình yêu vô cùng, ko cần đền đáp
    rồi cháu tìm hiểu nó, cảm nhận nó.
    khi cảm nhận đó đủ lớn hơn.
    soi lại nơi này___ thấy nó lại thật khác
    lẽ nào chúng ta ko mở tâm đc với nhau hơn sao
    cháu thích nghe 1 câu chửi tục tữu của mấy bà ngoài trợ, còn hơn những cái triết lý nhại mà ai đó cứ hay dao giảng.
    thích 1 kẻ sĩ cử diện__ kiêu ngạo ngông nghênh. hơn những kẻ tự mình bóp họng mình mà nhả ra sự khiêm tốn.
    thích những kẻ cướp vì ai đó, còn hơn những kẻ tự trói tay mình, gượng gập đi bố thí, rồi tự sướng
    ..........
    ...........
    ......
    đó không phải là giả tạo thì là j, ko gọi là đạo đức giả thì là j????????
    sao lại phải như vậy chứ
    sự chân thật không phải là điều đẹp đẽ, đáng trân trọng nhất sao??
    cứ ép mình, tự vẽ mình, tưởng tượng, gắng sức ép mình trong vai thần thánh trong sự ảo tưởng, cuồng vọng của mình như thế
    ko phải hồ đồ quá ư !?
    nếu chúng ta có thể chân thật với mình hơn, mở lòng mình hơn, thì hẳn là sẽ nhiều , nhiều nhiều ng đến đây và làm như vậy hơn mà. chúng ta sẽ học đc nhiều hơn,
    nói đc nhiều cái chân thật, đẹp hơn mà.làm đc nhiều việc có ích hơn mà !
  7. cuonphong

    cuonphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    nuốt luôn, đẹp da lém, he he he.
  8. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Thích bác này,
    Cái bác nhận được có thể coi là một thành tựu rồi. Bác đã nhận được bồ đề tâm rồi, giờ bác chỉ cần thực hành trải nghiệm và thâm nhập vào nó nữa thôi.
    Con đường đến với bồ đề tâm có quá nhiều cách. Nhưng nó đi thẳng từ tâm tới tâm. Không thông qua những cái khác
    Bác đã tiếp cận được nó, thì hãy thâm nhập vào trạng thái viên mãn của bồ đề tâm và tự mình chủ động chia sẻ cho mọi người.
    Rất hâm mộ bác
  9. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    vui quá, cháu cứ đọc đi đọc lai lời của bác mấy lần
    mặt khác thì cháu hoang dã lắm, như con thú hoang ấy,
    cháu chẳng đọc và càng ko biết tâm nó lại đc kẻ nào đó phân cấp thành mấy tầng đâu, rồi cái "bồ đà" tâm nó nằm ở mức nào cả
    sống thì sống
    tồn tại thì tồn tại
    thích thì gầm gừ gò ghè thui
    đau thì chạy......
    yêu , thương thì lại gần.
    thích thì làm, ngứa mắt thì đập.ném đá vào mặt nó.
    ___
    bác bảo cháu đạt bồ đà tâm, vậy có mức nào cao hơn ko,
    để một hôm vô tình nào đó cháu đến đc_ còn "định ranh" nó ra.
    còn phải định ranh, gọi tên nó ra ko????
    đóng đinh vào đầu mình cái ranh đó chứ. rồi cháo còn ngạo nghễ vểnh râu vênh vào chứ.
    nực cười thay những trò xoa đầu, cấp chứng chỉ___ cháu nhổ toẹt vào mặt cái thằng đó.
    còn cái bác gọi là viên mãn của bồ đà tâm . cháu cũng ko hiểu nó là j . càng ko muốn ai đó dạy cháu cách viên mãn đó
    cháu ko quen
    ko thèm cái cảm giác "viên mãn" an lạc đó đâu
    cháu 12 năm nay ko có an lành, càng ko quen với an lành, bình lặng.
    cháu đã quen và nghiện cảm giác mất thăng bằng roài.
    xin kính tặng sự an lành đó cho các vị cần làm thánh thôi !
    _____________
    cháu biết bác quý cháu nên cháu nói thẳng hơn (thực ra còn những lời thẳng hơn nữa ... )
    mong bác ko giận !
  10. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Sự tức giận chính đáng là điều cần thiết. Tôn giáo;tâm linh đã bóp méo cái gọi là tình cảm con người. Chân thiện nhẫn? Oẹ; khi mà người ta biết sự thật;đôi khi người ta không thể "nhẫn";không thể kiềm chế được nữa;vì quá bất bình;vì quá tởm lợm;người ta phải phản kháng bằng cách bốp vào mặt toàn thể những kẻ vừa dối mình vừa dối người.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này