1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic dành cho Spam phần 3

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi kundalini2, 29/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Bác RR: cái đó là hay rồi. Rất hay rồi. Mình sinh ra thì cần phải sống như những gì mình thích. Bác thích gì thì làm cái ấy cũng được. Như thế cũng có ý nghĩa và cháu đang học cái ý nghĩa đó.
    Những cái xoa đầu, chứng chỉ... đôi khi nó vẫn cần cho những ai cần đến nó. Và cháu cũng vẫn học nó.
    Cái gì đặt được tên, cái gì còn phân được cấp thì nó cũng chỉ là nó. Chả có ý nghĩa gì đâu bác ạ. Bác cứ sống như những gì mình thích. Cứ nói như những gì mình thích. Thế cũng thú lắm
    Bác thấy bác sống không an lành, bình lặng trong 12 năm rồi à? Vậy là mọi người cần học hỏi rồi. Chí ít thì trước 12 năm đó bác cũng nếm trải an lành và bình lặng rồi. Bác có rồi thì cho cũng tốt
    To anh Kinh Hoàng: Em thì không để cho mình trôi lăn. Em đang học cách kiểm soát. Kể cả học cách kiểm soát về ý nghiệp. Nếu thâm nhập vào bản chất thì chẳng có gì là không thể, chẳng có gì là tởm lợm hay không thể kiềm chế.
  2. alat1977

    alat1977 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2007
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    anh Hoàng hôm nay nôi nóng ghê quá , he he
  3. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Chiều chuộng RR một tí nên nói theo giọng hắn ý mà
  4. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Cúi đầu đảnh lễ
  5. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    cháu kiệt lắm, tuy ko muốn nhận cái j 1 cách ko công bằng, nhưng cũng ko muốn cho cái j 1 cách ko chính đáng.
    ty cháu thấy nó như nước ấy, nó đầy thì tự nhiên nó khác chàn thôi
    tự nhiên, tự nhiên thì nó vậy
    có lúc thì thấy mình trong những đồ vật xung quanh phục vụ mình
    có lúc thì thấy mình trong cái cây , ngọn cỏ
    rồi thấy mình trong ng khác
    hiểu và đồng cảm với họ. mặc dù cháu ko thích chơi với con ng, giao tiếp với con ng lắm.
    lắm lúc thì ghét, rồi giận. nhưng cứ đặt mình, nhìn thấy mình trong họ thì lại thấy bùn. bởi có khác nhau là mấy đâu. có ai ko muộn phiền đâu , có ai ko muốn làm điều tốt đâu
    nhưng những điều tốt , chân, thiện, mỹ nó đâu phải đồng hành với bản chất của mỗi con ng.
    bản chất họ ko "tốt" mà ta cứ bắt họ phải tốt thì đó cũng là một tội ác mất thôi !
    ko lẽ cái tốt xấu cứ phải do tôn giáo này, tôn giáo nọ, tư tưởng này, tư tưởng nọ quy định và áp đặt ra sao?????
    sư tử có ác ko, linh cẩu có ác ko????
    nói thế cũng ko phải, bởi chúng ta là một con ng mà, có nhận thức và biết suy nghĩ trong hành động mà
    hic, loạn hết cả lên rồi,
    chẳng hiểu cái nhận thức của mình nó ngẩn nga ngẩn ngơ thế nào nữa............
  6. ghita135

    ghita135 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2009
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Một tỷ người trên thế giới thiếu ăn
    Tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc (FAO) thông báo số lượng người đang chống chọi với nạn đói đã đạt tới con số một tỷ, tăng 100 triệu người so với năm ngoái do cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.
    Người dân xếp hàng để nhận thức ăn miễn phí của một nhà hàng tại thành phố
    Người dân xếp hàng để nhận thức ăn miễn phí của một nhà hàng tại thành phố Rawalpindi, Pakistan. Ảnh: guardian.co.uk.
    Jacques Diouf, tổng giám đốc của FAO, cho rằng, việc 1/6 dân số thế giới sống trong cảnh đói nghèo có thể dẫn tới ?onguy cơ nghiêm trọng? đối với hòa bình và an ninh toàn cầu. Giá lương thực quá cao là một trong những nguyên nhân làm nạn đói trở nên tồi tệ hơn.
    Theo thống kê của Liên Hợp Quốc, phần lớn số người đói sống ở các nước đang phát triển, trong đó khoảng 642 triệu sống ở khu vực châu Á ?" Thái Bình Dương. Khu vực phụ cận sa mạc Sahara ở châu Phi có 265 triệu người và chỉ có chừng 15 triệu người thiếu lương thực ở các nước giàu.
    Theo báo cáo của FAO, số lượng người đói tăng lên do thu nhập thấp và tình trạng thất nghiệp gia tăng. Hai yếu tố này khiến khả năng tiếp cận với lương thực của người nghèo giảm dần. "Số người đói tăng không phải là hậu quả của tình trạng suy giảm sản lượng lương thực. Cuộc khủng hoảng tài chính hiện nay mới là tác nhân chủ yếu, bởi nó làm tỷ lệ người thất nghiệp tăng, còn thu nhập của người nghèo lại giảm", Diouf nói.
    Kostas Stamoulis, giám đốc phát triển của FAO, nhận xét: ?oThế giới đang có số lượng người đói lớn nhất trong lịch sử nhân loại. Thế nhưng bất chấp cuộc khủng hoảng tài chính, nhiều người tại các nước phát triển vẫn tiếp tục giàu hơn. Đó là sự tương phản sâu sắc?.
    Ông Diouf kêu gọi các chính phủ đưa ra các giải pháp hỗ trợ để thúc đẩy sự phát triển của sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là đối với những hộ nông dân nhỏ và nghèo. ?oĐầu tư vào nông nghiệp phải tăng lên vì một nền nông nghiệp vững mạnh là yếu tố cần thiết để vượt qua đói nghèo và cũng là tiền đề cho tăng trưởng kinh tế?, ông giải thích.
    Liên Hợp Quốc cảnh báo rằng người nghèo tại các đô thị có thể sẽ phải đối mặt với những vấn đề nghiêm trọng nhất trong giai đoạn suy thoái kinh tế toàn cầu, bởi sự suy giảm kim ngạch xuất khẩu và đầu tư nước ngoài khiến nguy cơ mất việc ở đô thị trở nên cao hơn.
    Mức thu nhập trung bình của người dân tại một số quốc gia nghèo đang giảm do nhiều gia đình sống nhờ vào tiền mà người thân ở nước ngoài gửi về. Trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế hoành hành khắp toàn cầu, những nước đang phát triển có ít lựa chọn hơn trong nỗ lực điều chỉnh chính sách. Chẳng hạn, khả năng vay tiền từ các thị trường vốn quốc tế sẽ khó khăn hơn trong giai đoạn khủng hoảng.
    FAO nhấn mạnh rằng chi phí dành cho thực phẩm tại các nước đang phát triển ngày càng tăng. Giá lương thực bình quân vào cuối năm 2008 cao hơn 24% so với cuối năm 2006. ?oNhững người nghèo chi tới 60% thu nhập hàng năm cho các loại thực phẩm cơ bản. Với mức tăng như vậy, rõ ràng sức mua thực tế của họ đã giảm đáng kể?, FAO giải thích.
    Minh Long (theo BBC)
    http://www.vnexpress.net/GL/The-gioi/2009/06/3BA105CD/
    -------
    Không thể tượng tượng nổi , 1/6 dân số thế giới
  7. cuonphong

    cuonphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Chú mày hùa theo nó mà hổn hào... mất hết công đức tu tập.
  8. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    dạ;cảm ơn thầy đã nhắc nhở.
  9. ghita135

    ghita135 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2009
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    ơn thầy to lớn , thật mình đã phụ
  10. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    cãi nhau, hờn rỗi nhau 1 tí rồi hết ấy mà, ko uýnh nhau sao hiểu nhau đc.
    hết giận là thân mà
    to tát j mà tính chuyện công đức, nhân quả nghiệp ! mà xa cách nhau !
    bao nhiêu tri kỉ vẫn "đối đầu" với nhau, và cả việc đc "chết" trong tay nhau vẫn tự mình thấy là hạnh phúc cơ mà
    ai cũng giống nhau mà, có trong nhau mà,
    nhiều khi cũng giận mình, mình ko đúng...............
    hờn giận một tí thì lại thôi .
    tiên trách kỉ, hậu trách nhân. nhưng kỉ và nhân có khác nhau là mấy đâu
    trong một khía cạnh nào đó chúng ta cũng là một mà thôi !
    giận mình đc, thì cũng giận ng khác đc !
    giận ng khác đc , thì cũng giận mình đc !
    ..... bởi chúng ta chưa đủ hiểu, để ko làm việc vô nghĩa ấy !
    nên cứ dày vò hờn giận thôi !
    nhưng một ngày nào đó, ta ko còn j hờn giận, ko còn hờn giận ai nữa
    thì ko biết sẽ thế nào nhỉ, ko biết có nhàm chán ko???
    ng ta cứ ép mình, nắn mình theo một cọc, hoặc 1 ai đó , luận lý nào đó, 1 vị thầy , hay một học thuyết nào đó.
    để rồi như những sản phẩm công nghiệp __ na ná nhau
    nhưng họ có sợ ko? sợ mình đánh mất bản chất thật của mình trước chiếc bánh ngon ngọn đó.
    đó chỉ là một phần
    nhưng một phần khác đáng thương hơn, bởi vì, bản chất của họ rất khó tương đồng với học thuyết đó, mà vì lòng tham lại cứ ép mình, nắn mình theo đó.
    như vậy. cái " hạnh phúc " đạt đc từ học thuyết đó, có thật sự hạnh phúc đc như : họ sống thật với họ ko !
    ___________
    ai đó cứ cười những kẻ dồn hết tâm trí, tâm lực để đạt đc những điều "hình như " là phù phiếm , là ngoài thân .
    còn bản thân mình thì thâm sâu hơn, tính đc, nhìn đc, có duyên đc, những cái xa hơn, chân thật hơn
    để rồi lại dồn hết tâp lực của mình vào cái đó . nhưng đó cũng là lòng tham như những lòng tham kia mà,
    ko phải là như nhau cả sao.
    rồi lại cứ phải che đậy mình , giấu mình trong những học thuyết triết học cao thâm . để thấy rằng mình cao đẹp hơn , mình tốt đẹp hơn !
    _________
    một cô bé mới chuyển xuống cạnh phòng mình, ham muốn lớn nhất của cô ấy là : phải lên mặt, dạy đời lại những kẻ , những ng thân ko biết cách sống, cư sử với gia đình cô ấy,
    cô ấy muốn mình lên thật cao, thật nhiều tiền . cô ấy rất mê danh, mê tiền .
    nhưng cô ấy rất trong sáng , cô ấy bị thiệt thòi nhiều lắm .
    cô ấy rất mê ăn, bởi cô ấy bị đói quá nhiều, mỗi khi cô ấy đói mà đc ăn cái j đó , luôn mồm khen ngon, ngon quá, rồi cách dùng tay bốc _ăn vụng cái j đó nữa , đói__ cả về luơng thực và tình cảm .
    mình quý cô ấy lắm , quý hơn rất nhiều kẻ cứ ép mình , ẩn ẩn , núp núp , ép mình ___nhốt mình trong cái hộp, cái quy định nào đó !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này