1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic dành cho Spam phần 3

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi kundalini2, 29/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    cùi j bác
    thiên địa bất nhân mà,
    cứ hết mong rồi lại thờ ơ, thờ ơ rồi lại mong
    dở dở ương ương như thế lại nhanh đột tầng bác nhỉ
    mà có lẽ chắc j có tầng nào đâu, toàn tầng ảo tưởng tượng của mình thui.
    hết ảo tưởng thô, đến ảo tưởng tinh, rồi đến thật thô, rồi lại đến ảo tưởng thật , rồi lại thật thô thô.........
    cún con còn quay 3 vòng mới chịu nằm cơ mà
    mình thì ko biết quay mấy vòng mới đủ
    mặc dù chóng mặt lắm cả rùi .
  2. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    cùi j bác
    thiên địa bất nhân mà,
    cứ hết mong rồi lại thờ ơ, thờ ơ rồi lại mong
    dở dở ương ương như thế lại nhanh đột tầng bác nhỉ
    mà có lẽ chắc j có tầng nào đâu, toàn tầng ảo tưởng tượng của mình thui.
    hết ảo tưởng thô, đến ảo tưởng tinh, rồi đến thật thô, rồi lại đến ảo tưởng thật , rồi lại thật thô thô.........
    cún con còn quay 3 vòng mới chịu nằm cơ mà
    mình thì ko biết quay mấy vòng mới đủ
    mặc dù chóng mặt lắm cả rùi .
    ____________________
    mà mấy dòng trên của bác, là bác chưa có nhiều, rồi bác còn trẻ , còn nhiều tâm lực thui
    chứ bác mà chống gậy á...............
    bác mới tâm đắc mấy câu: sống lâu lên lão làng
    phải có tôn nghiêm, có trên có dưới, phải có lớp
    măng sau phải biết măng sau, phải biết tầm áo mà " mẹ nhường con mặc"
    chứ đang mặc áo của " các mẹ" mà chê mẹ cổ hủ thế .
    không khéo lại ăn đòn nát mông thui !
  3. cuonphong

    cuonphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Món tu của mẹ dễ bị tẩu hảo nhập ma nên củng nên cẩn thận, bj tu niệm phật tịnh độ là chắc ăn nhất, đó là lối tu về tình thương và dẹp bỏ nhị nguyên.
  4. cuonphong

    cuonphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    số dd 0902222945 của cô tên hoàn 22 tuổi , bị bệnh hen suyển 10 năm, bác nào giúp được thì giúp dùm.
  5. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    bể khổ vô biên
    ng khổ mênh mông
    mỗi giây đồng hồ cũng ko biết bao nhiêu thằng đc sinh ra
    bao nhiêu con chết đy...
    rồi cái tình thuơng, tuơng trợ nhau , cái tình ng với nhau thì lại đc đào tạo nhờ giáo lý, đạo đức mà con ng truyền dạy. hoặc từ sự đồng cảm , tình cảm chân thật...
    rồi có những thèng mang tiếng là "tự phát ra tình thuơng" "tự đẻ ra tình thuơng " thì..........
    sau khi đạp vào mặt nó, lộ ra. ............ nó thuơng j ai, nó thuơng nó chứ nó thuơng j ai. nó lấy cái gọi là tình thuơng đó làm lá giáp cà, vỏ bọc thôi .làm bệ phóng thôi.
    nó đi tìm cái ảo tuởng giải thoát, "thiên đàng địa ngục" của nó
    nó đc đào tạo theo cách ấy thôi ,
    rồi cũng có ko ít những con ng họ đến với nhau, mang tình "ng" đến với nhau bằng sự đồng cảm, cảm thông
    bằng sự hiểu. chia sẻ chỉ là chia sẻ thôi, chứ chẳng vì những cái thô thiển j cả.
    __________________
    nó đc đào tạo để có thể đẻ ra tình thuơng yêu, nhưng nó có thật sự biết tình thương yêu là j ko, là j vậy !?
    hay cái tình thương yêu đó đc sinh ra từ sự nhỏ bé, từ sự yếu đuối của nó, sinh ra từ ảo tưởng về một thiên đàng rang tay mở cửa sau mỗi lần " ban phát" tình thuơng yêu đó, mỗi lần tự suớng đó.
    mẹ ơi !
    tình thương yêu là j vậy mẹ .
    ______________
    những phép "tu" quái gở mà tụi con ng nghĩ ra,
    chuyên dành cho những tay đực dựa ẩn chốn thủ dâm .
  6. lovelydunk

    lovelydunk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    ;))
  7. vucong

    vucong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Hai ngày hôm nay mới có 1 bài pót trong box này thía mà lại là sờ pam
  8. cuonphong

    cuonphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Nam mo a di da phat, bạn rarach dạy chí phải. chí phải.
  9. cuonphong

    cuonphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Ảnh được chiếu từ tâm thức, vẫn còn trong bản ngã, cuộc sống của loài người thì đều trong bản ngã, nhưng không có nghĩa là không có gì khác hơn,
  10. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    công việc và tình thương !
    nếu như một công chức bộn bề với công việc,
    nếu như một bác sĩ lấy nghề chăm lo bệnh nhân mà sinh tồn . đóng góp vào vòng quay của xã hội !
    họ cũng có nhu cầu và mục đích, từ đơn giản nhất là tiền lương, cho đến vị trí của mình trong xã hội . hay để có thể thấy đc mình là ai, mình là j, vai trò j, tồn tại và bước tiếp theo quán tính của cái j.........
    thì, những ng tu tịnh độ , công việc của họ cũng thế thôi.
    nhưng đa phần họ ko vì những cái dục vọng của ng đời, mà họ có định hướng đến những điều cao đẹp , hướng mình đến những điều thanh cao !
    nếu như 1 bác sĩ, ngày ngày tiếp xúc bệnh nhân, nhìn những nổi khổ, nỗi đau của bệnh nhân mà phát tâm đồng cảm thì sợ rằng họ chẳng thọ được lâu vì những rung động của mình, họ ko đc đào tạo để có thể dung hoà đc nó.
    và cách tốt nhất của họ là làm việc như cái máy, coi bệnh nhân ,thao tác với bệnh nhân như sản phẩm công nghiệp,
    đó cũng là cách thích hợp nhất .
    thì phép tu tịnh độ cũng như một truờng đào tạo bác sĩ thôi, nhưng cái sự tuơng trợ của họ với đồng loại, xã hội lại theo một kiểu khác.
    giúp đỡ ng khác về cả thân và tâm.
    các pháp như núi, như mây, như rừng ...... thì tịnh độ lại mềm mại như nuớc
    xoa dịu những nỗi đau và xung đột.
    len lỏi vào những góc tối, những nỗi buồn của những tâm hồn con đang rên xiết trong đêm trường chung cổ của mình
    cs này còn biết bao những tâm hồn như thế, đang trượt dài thẳm sâu...............
    tịnh độ hướng con ng đến với tình thương, ko nặng nề đúng sai từ những thói đời gàn dở.
    nhất là những tâm hồn đang đau khổ.
    để rồi mỗi khi họ giúp đỡ ng khác, quan tâm ng khác như thế.
    cũng chính là cách họ quan tâm họ, học cách quan tâm họ, tự bù đắp tình cảm cho chính mình, lại có thể mang lại hạnh phúc cho ng khác.
    dần già, họ cảm thấy an lạc hơn,mềm mại và bao dung hơn, nhạy cảm với nỗi đau của ng khác hơn.
    đặc điểm: phép tu này hợp với những ng nhạy cảm, nhẹ nhàng, mềm mại, mang tính nhu, hài hoà. đặc biệt là những ng từng trải qua nhiều thăng chầm, nỗi buồn đau.
    lấy chữ hoà của nước làm nền tảng
    lấy bao dung của đất mẹ làm ý chí
    lấy dây đàn làm sự nhạy cảm !
    &tâm thì mở rộng, bao la như trời bể
    nhược điểm lớn nhất là thụ động, bị động, phụ thuộc tha lực...
    những ng có tham vọng, hoặc ý chí lớn, nóng tính khó có thành tựu,
    nhưng nếu dùng nó trong một giai đoạn của tâm , để rèn luyện tình thuơng+ j j đó thì cũng rất hay.
    mà để học tình thương thì có lẽ nên "hỏi" ng mẹ ! hay các con vật đang nuôi con ^))^. nhiều loài, "tình thương" của nó chẳng kém kon ng.
    ________
    mình nghĩ tâm của mình cũng giống như một đối thủ, một thực thể
    nó sẽ chuyển biến, thay đổi, lớn lên
    có thể tuỳ theo sự biến đổi của nó theo giai đoạn mà ta chọn một phép nào đó thì nó hay hơn.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này