1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic dành cho Spam phần 3

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi kundalini2, 29/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huhuhaha06

    huhuhaha06 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    thuốc đầy là An cung ngưu hoàng hoàn .
    thuốc xịn thì mua tại TQ , hiện giwò có hẳn 1 nhóm chuyên đi bán thuốc này.
    giá gốc là 750k 1 viên.
    ai cần tớ cho hẳn địa chỉ của nhà thuốc ở bắc kinh và tây tạng để lấy thuốc. ghét nhất là lũ thương mại kinh doanh trên người bệnh.
  2. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Với nhiệm vụ của mổi chúng sinh, yêu cầu tất cả các chúng sinh phải khai mỡ Đại bi tâm , Đại bi tâm như thế nào thì tìm mà đọc, spam chút cho zui.
  3. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Thế còn quyền lợi thì sao ?
    Không lợi không làm
  4. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Quyền lợi rất lớn, là không lạc lối trong tu tập,
  5. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Ứ tin
  6. tieusumui90

    tieusumui90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    -------------------------------------------
    Hị Hị Trích câu chuyện thứ nhất trong cuốn '''' 10 Mẩu Chuyện Thiền của Osho ''''
  7. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    lâu rồi kô còn than vãn,rên rỉ, hà hà hà, mình muốn trừng phạt ai đó, nhưng như vậy sẽ trái với luân lý, mang thêm nghiệp, mặc dù tất cả mói thứ đều có thể và đang sảy ra. cứ để cái chuyện tu tập hành đạo này cho theo sông , theo biển .
  8. ly_tieu_long_19121985

    ly_tieu_long_19121985 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0

    Được ly_tieu_long_19121985 sửa chữa / chuyển vào 15:29 ngày 05/01/2008
  9. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    He he he ! Lâu lâu nhà bác "gió nhớn" lợi thả ra một cái mờ thiên hạ cấm có cãi được tí tị nào !
  10. muabongmay2207

    muabongmay2207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    hôm nay nhân ngày mừng giò cúng tổ mùng người cúng ta . lại nhân ngày mới đọc đc câu truyện hay tại box tại hạ xin chế lại 1 câu chuyện cười mới đọc.
    trên chuyến tàu bắc nam. gồm có 6 ng
    1 là quả "phụ chi a ky cố leo "phu nhân đã đứng tuổi râu tóc bạc lơ tơ phơ.
    2 thiếu nữ yêu kiều mới lớn " thèm cơm nguội " năm nay đắc đạo tuổi 90
    3. chai làng, bạn thân a phủ và cũng là hàng sóm chí phèo TRẦN HẾT THÂN
    4. "kẻ chơi bời đủ loại " đình đám với những vụ tuyển nhân viên thức đêm.
    5. "thì anh ko thích sờ " takts (tóm đc bác takts ở đây nhé )
    6. cao thủ đến từ cực lạc : " Đừng Anh, Từ__Mẹ Em Lo"
    _____________________
    chuyến tàu bắc nam đã đến hồi cuối năm. người người tấp lập tren đua để diện cho mình một tấm vé về với mẹ già vợ hiền con thơ . cũng gọi là cho đỡ tủi cái thân bơ vơ cơ nhỡ.
    ừ thì mỗi ng mỗi cảnh, có người thì c
    ng thì ca
    người thì can
    ng thì canh
    ng thì cảnh
    ng thì cn...... đủ các loại tạp nham.
    chuyến tàu hôm nay là chuyến tàu đặc biệt. nó chuyên chở than và gỗ, gia súc lương thực. nhưng để kiếm thêm.
    chủ nhà ga thống nhất đã bán một số vé ngoài cho "bà con có hoàn ảnh áo le" cũng gọi là có chút tâm từ bi , biết đâu một vài kiếp sau còn đc hưởng phúc.
    và trên toa tàu của chúng ta hiện có 6 nhân vật của chúng ta có mặt.
    giống như các toa tàu bình thường, cũng có cửa thông gió, có kính.... nhưng mùi gia súc và mùi cám con cò thật nồng.
    cũng may nhưng cơn gió lạnh làm ng ta mải mê run bần bật cũng phân tán phần nào.
    6 ng ngồi co do lặng im.....
    dường như mỗi ng đang theo đuổi ý nghĩ của mình.
    thì bỗng dưng........
    tất cả như tối sầm lại..........(hóa ra tàu đang đi vào đường hầm).....
    trong bóng đêm đen ngỏm lòm lom .
    bỗng hai âm thanh vang lên : 1 tiếng chụt và một tiếng bốp lặng rơi leng keng trên đường ray xình xịch .
    __________
    1.quả phụ chi aky thầm nghĩ: hừm, tuổi trẻ bây giờ kinh thật.
    2. "thèm cơm nguội 90 " bâng qua giận rỗi nghĩ: tại sao bà ấy đc hôn mà mình ko đc
    3.takts nghĩ : tẹo nữa lại vào hầm mình cũng phải hôn một cái cho đỡ thiệt mới đc. nó hôn đc mình cũng hôn đc .
    4.Trần Hết Thân: má thơm quá,........ tẹo phải làm cái nữa mới đc.
    5. "kẻ chơi bời đủ loại" hậm hực thầm nhủ : tí mà hôn ông cái nữa thì ông còn cho ăn tát .
    6. "Đừng anh....Mẹ Em Lo"
    tức tối, lòng tự nhủ. " ông mà biết thằng nào tát ông thì ông đánh tuốt sác"
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này