1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic dành cho Spam phần 3

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi kundalini2, 29/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tayson78

    tayson78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2011
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    cái được gọi là nhiệm vụ của mod chắc đôi khi cũng lẫn lộn với nhiệm vụ của học trò( dù chắc cũng biết thầy mình ko ổn) đấy nhỉ. vd khoá níck xoá bài xoá toppic để bịt đầu mối ý mà
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    cái được gọi là nhiệm vụ của mod chắc đôi khi cũng lẫn lộn với nhiệm vụ của học trò( dù chắc cũng biết thầy mình ko ổn) đấy nhỉ. vd khoá níck xoá bài xoá toppic để bịt đầu mối ý mà
  2. kundalini2

    kundalini2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    1
    Nói xấu một người khác ở một diễn đàn, (nơi văn bản có thể lưu lại và sao chép, tiếp cận rất dễ dàng từ internet), thì một người bình thường cũng thấy điều đó là xấu, chả cần đến bất kỳ chức danh nào của Mod thì mới thấy điều đó.
  3. tayson78

    tayson78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2011
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ thế nào là nói xấu vậy nói đúng sự thật mà là nói xấu à. Người ta tvthaicòn đang định nêu gương xấu để mọi người tránh kìa
  4. kundalini2

    kundalini2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    1
    Bạn lo phần nội dung các bài viết của bạn đi, bài viết của người khác không phải việc của bạn. Tôi tự biết làm thế nào là hợp lý, chỉ vì bạn toàn viết vi phạm nên các thành viên khác mới bị xóa bài liên lụy vì trích dẫn các bài của bạn.
    Bạn nên tự sửa mình trước khi đưa ra những đề nghị kiểu như thế này.
  5. tayson78

    tayson78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2011
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi nếu tự mình biết thế nào là hợp lý thì cần gì có người góp ý( bán lời khuyên ý) cần gì fải nghe fản biện nữa làm gì. Vd khi chưa làm mod thì tỏ ra khiêm tốn khi làm mod rùi thì tự mình biết thế nào là hợp lý thì bó tay .com rùi. Còn tui chỉ fản biện những gì người ta nêu ra trước thui chứ tui ko tự nhiên nói về ai cả
  6. dia_golden

    dia_golden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    2.568
    Đã được thích:
    1
    Phản biện là cần thiết,tuy nhiên khi phản biện nên có tinh thần chủ đạo cầu tiến, Người phản biện cần chỉ ra cái bất hợp lý một cách cụ thể, rõ ràng, khách quan, không nên có lời nói chỉ trích cá nhân, mà nên nhìn trên diện tổng thể. Người bị phản biện cũng không nên thấy bị nói sai hay nói xấu hoặc không cũng lập trường quan điểm, mà tức giận, nổi nóng. Người bị phản biện nếu thấy phản biện đó sai thì có thể lên tiếng hoặc không (tùy). Tuy nhiên cả hai bên tốt nhất là ko nên dùng lời nói chỉ trích, hạ nhục, phủ định sạch trơn, hay tuyệt đối hóa mọi vấn đề. Mọi việc nên nhìn toàn diện. Sự vật vốn có hai mặt, đã có tốt, ắt có xấu, có hay ắt có dở, có hợp lý tất có bất hợp lý...Em mà phản biện điều gì thì em sẽ đi từ những cái hay nhất của người đó mà phản biện ra. Như vậy sẽ dễ phản biện hơn. Còn nếu nêu cái xấu ra thì cùng lắm người ta lại nói: có ai hoàn thiện hết đâu. Như vậy sẽ loanh quanh không tìm ra được cái mới. Cuối cùng chẳng ai chịu ai, mọi chuyện vẫn vậy.
    Em thì trình độ còi cọc, lúc lim dim thường nghĩ về lỗi của mình, khi chém gió thì cũng không nói xấu người khác (trừ trường hợp tên nào nói nhiều quá ngứa tai, quại cho vài phát thôi, cho cuộc sống nó thêm màu sắc)
    @ Tayson78: Bác viết cũng được đấy, nhưng không nên đi rộng quá: nhiều môn phái, nhiều hiện tượng, nhiều vấn đề tâm linh, chính trị, sẽ dễ gây mất thiện cảm với nhiều người(cãi 1 VS 1 còn dễ, chứ cái với 5-7 người là hết hơi rồi). Bác nên đi thẳng, xoáy sâu vào một câu hỏi, một vấn đề cụ thể sẽ dề thuyết phục hơn. Bác nên trọn các vấn đề còn tồn tại thực sự trong tâm linh nói chung mà cho dù người đó ở bất kỳ môn phái nào cũng có thể nhận thấy. Những người chưa có lý luận nhiều cũng có thể dễ dàng nhận ra được. Em thấy bác cũng mạnh về mảng "tâm linh" thì bác nên khai thác điểm mạnh này, tránh xa đà sang lĩnh vực khí công.
    Một số bác khác mạnh về phần thực công thì nên khai thác điểm mạnh của phần thực mà trước mắt là tự luyện cho mình giỏi lên: VD bác luyện thực khí mạnh thì mấy cái trò ngạnh công của võ thuật luyện rất ngon, rồi phát triển thêm các công năng của phần thực (dùng chỉ tay thổi tắt nến chẳng hạn, dùng thực khí phát đốt cháy giấy chẳng hạn, nướng mực trong lòng bàn tay....). Gặp bác nào ti toe khí công mà các bác cứ kê ba viên gạch làm một phát, gạch gãy đôi, vò vò tờ giấy báo rồi đám giấy bốc khói xem bên kia mặt có tái mét không nào. Bản chất mình có thật thì chả sợ bố con ông nào cả.
    Phản biện rất dễ mang tính cá nhân trong đó, ai cũng cho là mình đúng, ai cũng cho là mình nhất nên thường không nghe được ý từ người kia nói. Người phản biện tỉnh táo nên đưa đối phương lên tới cùng cực của mâu thuẫn (phẫn nộ) ắt sẽ làm cho đối phương sơ hở mà từ đó thấy rõ bản chất, trình độ của người đó. Cùng thường xuyên soi lại mình xem mình nói đã đùng hết chưa, nếu mình phản biện mình thì sẽ phản biện từ đâu ra như vậy sẽ thấy được điểm yếu của mình mà khắc phục, khi người khác động vào thì phần đó mình đã mạnh lên rất nhiều và không còn sợ nữa.
    Một số kỹ chiến thuật khác: là giả như ngu ngơ chả biết gì mà lặng im xem thiên hạ chém gió, mặc dù sai rất nhiều nhưng trong đó vẫn có cái hay đáng để học. Đặt mình vào vị trí đối phương, a dua xem họ có suy nghĩ thế nào, nền tảng lý luận của họ là gì, mục đích của họ là gì (đạo nào, kinh gì, sách nào, tác giả nào, thực chứng hay nghe kể, mức độ cao thấp ra sao, mình đã đạt ở ngưỡng ấy chưa, mình có thể thấy họ sai ở điểm nào, liệu mình có thể khắc phục đc điểm đó không) Tu luyện thì manh ai nấy hưởng. chả ai tu hộ ai được. Bản thân mình nên xác định tinh thần cầu tiến, ai cũng có hay để học. không ngừng nghỉ khắc phục điểm yếu, phát triển điểm mạnh, phát triển các nhân mình một cách toàn diện, phối kết hợp tâm linh một cách hợp lý ứng dụng và thực tế, trước là độ mình sau mới mong cầu giúp đỡ người khác. Muốn chữa bệnh trước là chữa cho mình sau mới nên chữa cho người khác. Về rao giảng, trước mắt là mình hiểu và làm được sau mới dạy cho người khác....Không nên quá tự cao tự đại cho mình là nhất.
    Đã là con người đúng sai là không thể tránh khỏi. Thấy sai thì sửa, mình đã đúng mười mươi thì nhất quyết phải giữ cho bằng đc nhưng vì thấy người khác nói là sai nhưng không đưa ra đc lý do rõ ràng mà mình đã vội lung lay là không có bản lĩnh, không có chí khí, Em là kết bác nào có máu liều, kiểu một mình chống lại mafia, mặc dù nhìn không cân sức lắm, hùng hục như trâu húc mả, nhưng nói chung em cứ cho là có bản lĩnh, thưởng cho một câu khen là "được"[r24)]

    Đây là Topic dành để spam iem cũng vào spam tí cho vui ấy mà, chém...chém...chém....
  7. tayson78

    tayson78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2011
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    thánk dia gold nhièu . nhưng vì toppic về tâm linh đã bị khoá hết rùi còn đâu. nên mình fải sang tôpic khi cong chơi thui
  8. dia_golden

    dia_golden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    2.568
    Đã được thích:
    1
    Bác cứ nhảy vào đây mà...chém, topic nào thì không quá quan trọng, anh em vẫn theo dõi được hết. Cái chính là bác vẫn phải đưa ra đc điểm chính đáng, tránh đụng chạm nhiều, ko nên lă ng mạ, tránh nói tục quá. Mặt khác đây là topic sờ pam, nên MOD Kundalin2 cũng sẽ không quá khắt khe, nếu có chót nói gì hơi quá thì cũng coi như là spam.
  9. tayson78

    tayson78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2011
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    . mình nói thật rằng ko biết mình đã làm hết trách nhiệm của 1 người khi thấy người khác sai chưa . vd mình đã gọi điện fân tích hết lời lẽ thấy chưa ăn thua mình còn tiếp tục mất công đi gặp để fân tích nhưng cũng chỉ nhận được thái độ ra vẻ ta đây( mày thì biết gì tao có bao nhiêu học trò ở cả 3 miền. tất nhiên những học trò đó tưởng đang được học người có trình độ tiến sĩ còn các ông thầy của thày họ chỉ là trình độ lóp 1...). chưa hết khi mới lên diễn đàn này mình cũng chỉ nhẹ nhàng fân tích cho rõ nhưng đáp lại là thái độ vô tình và bịa đặt của thày trò ông ta(vì khả năng nhìn của tui... dù từ ngày gặp h đại nhân cho đến ngày ra đi khả năng nhìn của tui vẫn vậy ko hề thay đổi tức là vẫn nhìn ma hoá fật cả ý mà.. thực chất là khi ấy h đại nhân có người nhìn hộ và sùng bái ông ta hơn tui và em lan rùi). tui ko biết có ai làm được như vậy ko. còn ko thể fủ nhận rằng trong mỗi con người đều có mặt tốt và mặt xấu ngay cả vô thiên fật tổ hitle cũng có khối người theo mà. đồng ý rằng ko ai hoàn thiện hết nhưng con người chân chính fải biết cái sai để mà sửa tức là có thể vấp ngã nhưng fải đứng dậy ngay khi có thể. chứ ko fải là cái sai này đẻ ra cái sai khác còn lớn hơn nữa . khi đã biết là sai thì dù fải mất những gì đang có vd danh trần ,đám học trò đang sùng bái mình và trên hết là công sức bao năm fải đổ xuống sông xuống bể thì vẫn fải chấp nhận nhưng e rằng h đậi nhânm vẫn chưa nhân ra điều đó. còn nói thật mình ko có khả năng viết bài nên khi viết ra mọi thứ còn hơi lộn xộn. chính vì thế sẽ có những người đặt câu hỏi để mình trả lời cho rõ tức là người của môn fái nào mình cũng sẽ tiếp hết mức có thể từ duy vật biện chứng cho đến duy tâm.... còn mình chỉ trình bày những gì mình biết nếu đụng chạm đến ai đó mong bỏ qua cho.
  10. timlaiconduong

    timlaiconduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2011
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    tâm linh 20 xu
    khí công 20 xu
    ông Thầy 20 xu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này