1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic dành cho Spam phần 3

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi kundalini2, 29/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dia_golden

    dia_golden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    2.568
    Đã được thích:
    1
    MOD Kun xem tình hình thế nào, chả có ai chém gió cả. Đành phải vào spam cho nó vui. Hỡi các đại ca máu lửa một thời hãy ra tay để các huynh đệ được thấy...chân.
  2. kundalini2

    kundalini2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    1
    Than ôi, box Dưỡng Sinh!
    Ôi cảm giác của một người đi dọn rác! Luôn phải niềm nở với những người mà mình gặp ngoài đường thì sẽ chém thẳng chứ không phải chém gió[r23)]
    Anyway, việc nào ra việc đó, mời Dia_golden 1 cốc bia, nếu biến cốc bia ảo thành bia thật thì càng vui. Đời đã ảo, giao lưu trên mạng liệu có ý nghĩa gì...[r2)]
  3. dia_golden

    dia_golden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    2.568
    Đã được thích:
    1
    Híc! Rất cám ơn MOD Kun đã có thiện ý mời bia. Về trình độ của tôi thì cũng thuộc dạng... vớ vẩn, không đáng để được coi trọng....hê hê. Tớ chỉ biết chém gió dạng....pàm sơ là tàm tạm thoai!
  4. dia_golden

    dia_golden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    2.568
    Đã được thích:
    1
    Ối giời ơi cuộc tình ta
    tan hoang, rách nát cứ gọi là
    Tìm trong giấc mộng tình tan vỡ
    Ngậm ngùi tìm vê chốn yêu xưa

    Người ở đâu, cảnh éo còn
    Xuân qua tàn tạ sắc xuân xưa
    Ôm hận chửi thề mấy câu bậy
    Giật mình tỉnh giấc ta tìm ta
    (iem ngẫu hững mấy câu, vì đang thất tình, con nguời yêu nó nhờ xem tử vi cho thằng bạn trai. Các bác bảo thế có đau không. Xem thế đếch nào được.
    Lòng thì buồn thiu, tim đau nhói.
    Hỏi cách với cục nào ích chi.
    Nhìn cung Phu thê: Vũ Liêm Sát...(con "người yêu" iem thì phu thê Nhật Nguyệt Hãm đã vãi hàng rùi)
    Kệ mẹ em à: lấy rồi chia.

    "Mất đi người yêu với anh cũng thế thôi
    Người yêu anh trên thế gian còn rất nhiều
    Người yêu anh đâu chỉ có riêng mình iem"
    Bác nào rảnh vào an ủi iem phát, "đau quá...xót quá...u à...đau quá...xót quá...u à. Xin đừng xát muốn vào đời tôi..."
    @ Đại ca Tayson78 đâu roài vào ngải cứu em phát. Đau lắm bác ạ!
  5. kundalini2

    kundalini2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    1
    Theo mình thì không nên chạy trốn cảm giác thất tình, nếu chạy trốn thì đến một lúc nào đó bạn sẽ lại gặp lại nó, lại ngồi đau đớn vật vã, chả giải quyết được gì
    Nếu giờ cảm thấy đau thì cứ để kiên nhẫn chịu đau đến cùng, xem tâm mình sẽ đưa cảm xúc mình về đâu. Đảm bảo đau một vài hôm rồi hết.
    Đừng để 1 bài toán lặp lại 2 lần, làm thế nào để lần sau vẫn biến cố đó, bạn xem nó nhẹ như uống 1 cốc cà phê buổi sáng thôi.
    Muốn vậy, bạn không tìm niềm vui để khỏa lấp gì cả, đừng đánh lạc hướng cảm xúc, đừng tự an ủi, hãy để các cảm giác tiêu cực nhất tự nhiên phát sinh, và mạnh mẽ đối diện với nó như một người đàn ông:)
    Chúc bạn sớm bình thường!
    TB: Thất tình là thất tình, đừng cố lôi nó vào bất kỳ một sự xếp đặt nhân duyên nào cả, bạn là người thua cuộc trong tình yêu, chỉ vậy thôi, đừng lấy tâm linh, tử vi để giải thích, vì nó chỉ là đi đường vòng...
  6. Thoihoado

    Thoihoado Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/09/2010
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    5
    Mình nghe nói, mọi sự kiện trong cuộc sống của ta đều đã được lập trình sẵn rồi. Cứ thế mà chạy thôi.
  7. dia_golden

    dia_golden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    2.568
    Đã được thích:
    1
    Híc. Cám ơn Kun đã có lời chia sẻ hướng dẫn. Nói chung là mình không sao. Nhưng nghĩ lại nói riêng vẫn thấy ...đau. Chắc do số cả đấy Kun ạ. Mình thấy cô ấy có nhiều điều không hay (nhưng mình rất có cảm tình) định cùng cô ấy giải quyết những khó khắn đó trong cuộc đời. Vậy mà...chắc do số roài
    Anh hỏi em chọn số chắn hay lẻ
    Em lắc đầu lẻ chẵn iem đều chơi
    hai, bốn, sáu, ba năm bảy muôn nơi
    Lịch của em kín cả ngày chủ nhật.
  8. Thoihoado

    Thoihoado Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/09/2010
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    5
    Trên trời mây trắng như bông
    Ở giữa cánh đồng mông trắng như mây.
  9. tayson78

    tayson78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2011
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    chú nói chú có vợ rùi cơ mà sao lại có co người yêu nào nũa ở đây? nói như thoihoado tát ca lạp trình sẵn rùi cứ thế mà chạy thui thì ko cần fải sống làm gì mới đúng
  10. dia_golden

    dia_golden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    2.568
    Đã được thích:
    1
    Híc! Chính con người yêu (tinh) đó, hồi trước iem toàn nhận vơ là vợ iem thôi. Giờ hết rồi.
    "Than ôi! Thời oanh liệt nay còn đâu
    Ta ôm niềm uất hận ngàn thâu
    Ghét những chẳng bao giờ thay đổi
    Những cảnh sửa sang tầm thường giả dối
    Hoa chăm cỏ xén, lối phẳng cây trồng
    Dải nước đen giả suối chẳng thông dòng
    Len lách giữa những mô bờ thấp kém." Trích "Nhớ rừng" của Thế Lữ. Thế Lữ tên thật là Nguyễn Thứ Lễ, ông là một trong những văn sĩ tiếp giáp giữa nền thi ca truyền thống và nền thi ca hiện đại
    Hiện đại là dùng để mô tả tất cả các sự vật, sự việc hiện tượng mang tính chất mới lạ đại diện cho xu hướng phát triển của thực tại.
    .................................
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này