1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TOPIC DÀNH CHO TRAO ĐỔI HỌC THUẬT

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi trietgia2006, 07/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trietgia2006

    trietgia2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục bài viết: "VÌ SAO TÌNH YÊU NAM NỮ LẠI MỎNG MANH"
  2. bankemsocola

    bankemsocola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    3.773
    Đã được thích:
    1
    Một mình ông TG solo ở trong nàytài thế!
  3. trietgia2006

    trietgia2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Vâng xin chào bạn rất hân hạnh đón tiếp
  4. trietgia2006

    trietgia2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    TÂM LÝ HỌC: Chu trình tình cảm của nam nữ
    Các cụ đã đúc kết thành 6 giai đoạn ; thiết nghĩ khá sâu sắc!
    Giai đoạn 1 : Suối gặp gỡ
    Giai đoạn 2 : Sông thổ lộ
    Giai đoạn 3 : Hồ yêu thương
    Giai đoạn 4 : Sa mạc giận hờn
    Giai đoạn 5: Lùm cây làm lành
    Giai đoạn 6 : Biển hôn nhân
    *Người có tố chất tâm lý tốt có thể bỏ qua giai đoạn 4 & 5 ; nhưng không phải là trải qua giai đoạn 4 & 5 thì không phải "chu trình tình cảm" hoàn hảo ; đối với nhiều người "giận nhau càng nhiều yêu nhau càng sâu"
  5. mayvamattroi

    mayvamattroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Trietgia ơi, hình như không phải giai đoạn. Mà ở mỗi giai đoạn đều có các sắc độ tình củm như vậy. Có điều ở lúc này thì sắc thái này trội, lúc khác thì sắc thái khác trội. Dù sao, bây giờ con người mình control được tình cảm hơn ông cha ta ngày xưa thì phải, nên xung quanh tôi có nhiều người cân bằng được tình cảm của họ.
  6. trietgia2006

    trietgia2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Ừ ;chính vì tại thời điểm này hay thời điểm kia sắc thái này trội hơn(trở thành nhân tố "điển hình") => người ta xếp loại như vậy ; không loại trừ các sắc thái khác cũng tồn tại. Do đặc điểm cấu tạo của não người và thiên hướng tâm lý nên sự "nổi lên" của mỗi sắc thái trong mỗi "giai đoạn" dễ đi theo thứ tự trên.
    +Suối gặp gỡ : Giai đoạn sơ khởi của tình cảm (trong giai đoạn này một số người bị "sét đánh") ;ở giai đoạn này người ta còn e dè và đương nhiên là ...rất lịch sự ;nói chuyện với nhau rất cẩn thận ;ít có sự "va chạm tự ái" đáng kể nào thế cho nên cũng chẳng có gì để "giận hờn" cả!
    +Sông thổ lộ : Sau một thời gian gặp gỡ => hình thành nhu cầu biểu lộ tình cảm => phải bộc lộ theo một cách nào đấy (theo đường thẳng hoặc theo đường vòng). Giai đoạn này đầy lãng mạn (nhưng người ta cũng khó ngờ chính dòng sông ấy đôi khi sau này lại trở thành ...dòng sông ly biệt.)
    +Hồ yêu thương : Giai đoạn tắm mình trong mầu hồng cuộc sống ; thời điểm này người ta "say tình" ; nhìn nhận cuộc sống tích cực; cảm thấy nó tươi đẹp ; và ...thích nghe nhạc trữ tình; đồng thời trở nên tốt & ga lăng kinh khủng [/QUOTE][8Đ]
    +Sa mạc giận hờn : E hèm ; giai đoạn này tính Tự Ái bắt đầu "lộng hành" thì phải mặc dù Lòng Tự Ái tự bản thân nó đã đến từ rất lâu; nhưng nó mờ nhạt nên người ta không để ý vào nó ! Bởi cái Hồ Yêu Thương kia đã quá nuông chiều hai kẻ "say tình" ;khiến cho 2 người đôi khi thành những đứa trẻ hư và ...thích đòi hỏi. Thậm chí có tình yêu đã tắt ngay tại thời điểm này một cách rất ngắn gọn ( - Anh mệt mỏi lắm rồi! +Phải! anh mệt mỏi! Nhưng anh có hiểu cảm giác của em thế nào không ... thôi chúng ta từ nay cắt đứt! )
    +Lùm cây làm lành (không phân tích)
    +Biển hôn nhân(không phân tích)
    Xin miễn bàn = no comment
    Chuyện seft-control là tùy thuộc vào mỗi người bạn ạ ; tuy nhiên tôi cũng hy vọng là thế ! Hy vọng con người ngày càng cân bằng được cảm xúc của mình hơn ! Ngay chính bản thân tôi mà nói; tôi luôn phải
    tìm cách cân bằng nếu không => chao đảo => ngã .
  7. trietgia2006

    trietgia2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Tóm tắt trang trước:
    Nhìn chung 4 nguyên nhân lớn làm cho tình yêu trở thành mỏng manh :
    1)Lòng Tự Ái
    2)Sự Thất Vọng (Bao hàm cả sự Lừa Dối => Thất Vọng)
    3)Nguyên Nhân Sinh Lý
    4)Vô thường - sự đổi thay liên tục
    Dùng "BÁT PHÁP THẾ GIAN " (Eight Woldly Con***ions) để đánh bại Lòng Tự Ái và một số cảm xúc mất cân bằng khác
    Bước 2 : Đập tan Sự Thất Vọng
    Ta đánh bại sự thất vọng của người khác và đặc biệt của chính mình :
    +Quan điểm không bao giờ chịu thua cuộc :
    "Dù người khác có thất vọng về bạn 100 lần ; bạn cũng không được để mất lòng tự tin"
    (cố thủ tướng Anh - Winston Churchill (xem."người Anh vĩ đại nhất") )
    Thầy giáo dạy tiểu học của Carnegie là ông John một con người làm cho người khác hết sức khó quên ; cách dạy của ông hết sức đơn giản đào tạo những đứa trẻ thành những con người kiên cường không để cho bị đánh bại .
    Một hôm ông John viết lên bảng chữ "Bất năng" (không thể) "các em hãy chú ý lên bảng" đây là chữ "không thể" ! Ông John trong tư thế hiên ngang lấy tay xóa chữ "bất" đi chỉ còn lại chữ "năng" (có thể) và nhìn thẳng vào mắt các học trò bé nhỏ : "Các em hãy nhìn chữ "không thể" vừa bị xóa đi và làm bài học cho các em; các em lớn lên hãy trưởng thành thành những con người tài năng; chân chính các em không nên làm một người lùn nhỏ yếu ; và vĩnh viễn đừng quên qui tắc này " Em tin là em sẽ làm được thì em sẽ làm được!"
    Trước cách dạy học như trên - ai có thể quên được điều này?
    ...Ngoan cường khác với tận tâm - ngoan cường bất kể là do bẩm sinh hay tôi luyện mà thành - thì hiếm ai đánh mất sự ngoan cường một khi đã có được nó . Người ta có thể nói sự ngoan cường như là "sự cứng đầu" ; hay quan điểm không bao giờ chịu thua cuộc (Never-say-die) ; đây là một đặc điểm lý giải vì sao những con người ưu tú luôn sẵn sàng xông lên phía trước còn những người khác nằm yên hoặc "bỏ chạy"
    (còn nữa)
  8. chodom123

    chodom123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2005
    Bài viết:
    2.198
    Đã được thích:
    13
    Vào đọc xong mới thấy tình yêu cao thượng quá... chắc tớ không theo được đâu cậu ạ. Tớ về tớ tắm Ao nhà vậy... trải qua 5,6 mối tình tớ đúc kết được mỗi 1 vấn đề : Chán là bỏ nhau, không chán cũng tìm cách chán cho bằng được.
  9. trietgia2006

    trietgia2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Chán nản thuộc về lý do số 4) bởi vì cái mới sẽ lấn chỗ cái cũ và thay thế cái cũ nhưng cái mới này cũng chẳng hơn cái cũ theo dòng Vô Thường nó cũng sẽ bị thay thế bằng cái mới khác nếu cậu vẫn giữ cái kiểu "chán thì bỏ" .
  10. chodom123

    chodom123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2005
    Bài viết:
    2.198
    Đã được thích:
    13
    Yêu nhiều chưa mà kinh nghiệm thế?

Chia sẻ trang này