1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic dành cho tường thuật, bình luận, ý kiến, cảm xúc về cuộc họp offline GC chúng ta đây !

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi oishi1986, 03/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oishi1986

    oishi1986 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Topic dành cho tường thuật, bình luận, ý kiến, cảm xúc về cuộc họp offline GC chúng ta đây !

    Hôm nay là ngày 3/8/2003 , box chúng ta chính thức tổ chức buổi họp offline tại quán Sun Café trên đảo Hồ Thiền Quang . Mục đích chính của nó là mừng sinh nhật GC tròn 1 năm đi vào hoạt động trên TTVN và chào mừng + đón tiếp các thành viên từ Đức về lại quê hương. Bên cạnh đó cũng là tạo cơ hội cho các thành viên gặp gỡ, trao đổi và buôn chuyện cùng nhau......
    Do có lý do chính đáng nên thành viên Oishi ( em đấy các bác ạ ) không thể tham dự được .Vì vậy em đã tự biết tội lỗi tày trời đó và cố gắng cống hiến cho box một Topic để các bác tự do tường thuật ( trực tiếp hay gián tiếp thì tuỳ các bác thôi ) , bình luận, nêu lên cảm xúc, suy nghĩ để những đứa ngồi nhà mòn mỏi đợi chờ ảnh và vân vân như em có thể được xoa dịu đôi chút ....
    Các bác nhanh nhẹn lên chút nhé. Có đi tăng 2 hay tăng 3 gì gì đi nữa thì cũng cố mà bỏ ra chút thời gian quí báu để post bài lên cho các thành viên khác xem với ạ. Em đợi tin của mọi người đấy...........


    I have secrets.
    You have secrets.
    How many we have
    Is a secret. !
  2. dmsg

    dmsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    có tôi đi nè...có muốn nghe tui tường thuật lại hông...? hehe nói vậy thôi. tôi nên nhường lại nhiệm vụ này cho Frau Huong thì tốt hơn.
    Một lần nữa DMSG muôn năm....kakaka
    Get FREE email address yourname@vietchat.de at http://mail.vietchat.de ...
    Visit us at www.vietchat.de
    LH: 0913038808
  3. Thaohuong

    Thaohuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    hi` :D nói thật với những ai nhanh chân chạy trước, thật là đáng tiếc - lúc sau á, mệt nhưng mà vui cực kì luôn hi`
    Vì lí do ko đủ thời gian để tường thuật và + thêm lí do, vô tình chuồn trước ko kịp đi tăng 3, nên nhường trọng trách cao cả lại cho ông anh dsmg (hỏi thầm: ông anh dẫn truaha và narin đi đâu đấy? sáng nay hỏi mãi mà em narin ko chịu khai )
    À: giọng hát vàng được trao cho đôi song ca minhphuong & dsmg (hikhik dinhchinh hát cũng hay lém, chinh đừng kêu chị thiên vị nhá)
    - người nhiệt tình nhất được trao cho svbk , minhphuong & narin
    - sumo là anh chàng hiền nhất
    - người hậu đậu nhất là Thảo hương
    .....
    mới chỉ nghĩ vội được như vậy, mọi người cứ bổ sung nhá!
    Đang chờ svbk post ảnh!
    Được thaohuong sửa chữa / chuyển vào 20:13 ngày 04/08/2003
  4. minhphuongng_vm

    minhphuongng_vm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.805
    Đã được thích:
    0
    Đồ hậu đậu......
    Có một người vẫn yêu một người,vẫn đợi chờ dẫu cho người ấy không về...
  5. dmsg

    dmsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    ối giới phạt mấy ng bỏ về mà kô thông báo nhé.
    Phạt!!!!!!!!!!!! Trông ảnh chắc là vui nhộn lém nhỉ. Nhưng mà so với box khác thì box mình chụp ít thiêt đấy. Lần sau rút kinh nghiệm cầm theo fó nháy chắc sẽ hiệu quả hơn....hahha
    zô zô zô nào anh em...
    Get FREE email address yourname@vietchat.de at http://mail.vietchat.de ...
    Visit us at www.vietchat.de
    LH: 0913038808
  6. vu_ha_new

    vu_ha_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Chẳng thấy ai tường thuật gì cả, híc híc

    Everyone needs a shoulder to cry on
    Everyone needs a friend to rely on​
  7. minhphuongng_vm

    minhphuongng_vm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.805
    Đã được thích:
    0
    Mèo miu ơi!!!!Mèo miu tường thuật đi!
    Có một người vẫn yêu một người,vẫn đợi chờ dẫu cho người ấy không về...
  8. dmsg

    dmsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    meo meo meo rửa mẹt như mèo...kakaka
    Get FREE email address yourname@vietchat.de at http://mail.vietchat.de ...
    Visit us at www.vietchat.de
    LH: 0913038808
  9. dinhchinh

    dinhchinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    có mỗi thằng bạn rượu thì " uống nước ngọt" xong nghe lời vợ bỏ về mất.

    Hai ban tay trắng lại còn chai...
  10. truaha

    truaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Không ai định viết gì à?
    Để tôi viết chung chung vài dòng vậy.
    2h bắt đầu, nhưng nghe lời bác Chinh 3 giờ mới đến nơi, may quá, khoản chụp ảnh xong xuôi rùi. Đến nơi thấy có khoảng chục người (có trong ảnh, nhưng sao chưa thấy Thaohương đưa lên nhỉ?), bánh gatô thi` be bét hết cả rồi (cái này là sản phẩm của Thaohuong, ăn hết hẳn nửa cái (nghe mọi người kể lại thế) ). Ảnh khá đẹp, rõ mặt bà con, lúc nào đưa lên sẽ thấy. Buôn dưa lê đến hơn 4h giờ thi` hai bác từ Đức về rụng mất, còn lại 10 ngưòi, lượn quanh một vòng hồ, tiến thẳng ra Hồ Tây, dừng lại một phút rùi đi tiếp đến phủ Tây Hồ, trên đưòng đi rụng tiếp 1 bác nữa.
    Đến phủ nhưng không ai chịu vào, vậy là theo ý kiến của bác Hoàng, cả nhà tiến lên đầm Sen (hình như vậy, vì thấy toàn Sen, ở công viên nước Hồ Tây). Một chỗ khá lý tuởng để có làn da không trắng (chẳng lẽ nói da đen) như bác Hoàng. Nói đùa vậy nhưng chỗ đó chắc khá thú vị vào lúc tảng sáng hoặc chiều tối.
    Sau đó cả nhà lại theo chân bác Hoàng lượn lờ một vòng quanh Hà Nội, chẳng biết qua những ngõ ngách nào đó để đi hát karaokê. 1 bác nữa lại rụng, còn lại 8 người, hò hét hơn một tiếng rùi định đi ăn vì ai cũng vừa đói, vừa mệt, vừa buồn ngủ (đói nhất chắc bác là Phuong, buổi trưa được mỗi bát miến lươn (thế mà hát khoẻ thế))
    Trong khi thẳng tiến đến quán nem tai bà Hồng, không hiểu sao Phương và Thaohưong không một lời giã từ (mất hút con mẹ hàng lươn ). Đến nơi không tìm được chỗ để ngồi, bác Chinh thì mệt mỏi, bác Hoàng thì cau có, nhễ nhại mồ hôi, điện thoại thỉnh thoảng tút tút, chỉ có mỗi bé sumô vẫn rất nhiệt tình. . Quyết định giải tán quốc hội,tôi, narin, sumô, dmsg theo tiếng gọi từ dạ dày chui vào hàng bánh cuốn 54 Hàng Đường. Sau khi ăn xong, có vẻ tươi tỉnh ra, 4 ngưòi còn lại hùng dũng ra về.
    Buổi họp mặt đến đây coi như là kết thúc. Chấm hết. Toàn bộ ý chính, ai thích hoa lá cành thì thêm vào
    Được truaha sửa chữa / chuyển vào 16:29 ngày 05/08/2003

Chia sẻ trang này