1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic dành cho việc tường thuật các buổi họp mặt của lovely pigs of HCM-hiện có bài tường thuật buổi

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi blue_angel_new, 02/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    Topic dành cho việc tường thuật các buổi họp mặt của lovely pigs of HCM-hiện có bài tường thuật buổi họp mặt hôm 18-5

    Đây là bài tường thuật buổi họp mặt hôm 18-5 đây :
    Trời mưa tầm tã , Blue angel tớ phóng hết tốc lực vào quán café Trung Nguyên ? thi` ? đụng ngay cái hình thù đen xì của kysirong đang từ trên cầu thang đi xuống ?.. hu..hu.. thê mà tớ cứ tưởng mình là nhân vật tới sớm nhất cơ đấy . Thế là tớ và kysirong chui ngay vào 1 bàn ngồi đợi ? hi..hi.. trông cũng giống lover ra phết đấy bé rồng nhờ ? he..he..
    Cả 6 cái mắt cùng hướng ra ngoài cửa chực chờ nhân vật nổi bật nào ngơ ngác và mang dáng vẻ đặc thu` của 83 là trẻ trung và dễ xương (..hi..hi.. 83 muh ) la` xông lại trói cổ đưa vào bàn ? chẳng biết mắt rồng tinh thế nào mà chú ấy cho đến mấy bé ỉn trèo lên sân thượng ngắm mùa nước lũ chán chê rồi mới mò xuống chỗ bọn tui ..he..he rồng đi khám mắt đi là vừa đấy .
    Các chú ỉn đều rất ngoan ngãon dễ thương .. đặc biệt có 1 kẻ không là ỉn nhưng cũng học tiếng ỉn để giao lưu đó là william- hụi trưởng ?" kiêm thành viên duy nhất của hụi gà 81 sì Gòng ? Và để không bị lép vê?T với lũ ỉn xung quanh , Will xách theo cả chiếc răng nanh nổi tai tiếng của mình đi hòng làm thịt mấy ỉn nữ ..he..he.. may mắn sao các nàng ỉn ai công lực cũng mạnh cả nên không bị will làm "xịt" ?
    Sau khi đã hop hành đã đời ? Cả hụi ỉn cùng gà Will phóng thẳng đến tổ rồng .. trên đường gặp biết bao nhiêu yêu ma quỷ quái , cùng chướng ngại vật như trâu máy , ngựa máy cản trở nhưng Hội ỉn vẫn dũng mạnh phóng wa hic..hic.. Blue angel tý nữa là húc phải ngựa máy đấy ..ẹ..ẹ.. sợ we?T..
    Từ đằng xa nhìn thấy tổ rồng được bao bọc xung quanh núi cao hùng vỹ ( he he nhà cao tầng đấy ạ)?. 1 cái tổ đen ngòm , to lớn ?đầy thú vị và đáng sợ .. Tổ rồng đúng là tổ rồng với những miếng da , xương , thịt vương vãi ( thực ra là báo , chai lọ và ?rác ?)
    Kysirong cùng đám ỉn boy xông pha đi kiếm mồi về dâng lên ỉn girl đang say sưa bên cái tê lê vi giòn va` com píu tờ ..
    Cuối cùng ỉn boy cũng xách về 1 con gà nướng va` 1 cái lẩu ?( chẹp..chẹp.. nghĩ tới vẫn còn thấy ngon ) Cả lũ ỉn xông vào xâu xé .. cứ tửơng gà Will thấy đồng loại bị lũ ỉn rnhai rau ráu sẽ sợ hãi ,ai ngờ Gà xơi còn kinh hơn ỉn ( he he em nói thế Bác Gà Will chớ giận nhá? kẻo lại đưa đôi móng ( guốc) của em đi đâu thì hỏng ) ..
    Kysirong thê mà kin lắm hết đựơc Blue Angel -là tớ ( đỏ mặt ) chăm sóc đến vợ của hắn nàng Hương -meovuitinh chăm lo , bế ẵm ? tớ hết đút hắn chân gà đến đầu gà và cả xương gà nữa ? thật là 1 kẻ hạnh phúc Bọn tớ ?( ỉn girl ) toàn chịu thiệt thòi ăn thịt thui , nhường nhịn phần xương cho lũ ỉn boy yêu quý , ỉn boy cũng rất tình cảm không muốn bọn tớ ăn thịt sợ nặng bụng nhưng chính vì tình cảm nồng nàn ấy mà ỉn girl đành ngậm ngùi xơi sạch thịt ? Để ỉn boy mắt trợn trừng nhìn đắm đuối
    Vừa ăn vừa tập võ lợn ..he..he.. đo?T là môn võ bi?T truyền của họ ỉn với vũ khí là những ổ bánh mì ? tập hăng quá đến sai?T cả quai hàm ? sái cả tay ?
    Gà Will bị lưu linh làm cho mê đắm nên cứ ôm cái gối ôm của rồng mắt nhắm tịt .. luôn miệng gọi gối ôm là vợ yêu mới chết chứ..he..he..
    Sau khi đã no say phè phỡn + thương tích đầy mình ( vì cuộc chiến đấu dành ăn) .. cả lũ ỉn + gà trống kéo nhau đi về chuồng , bỏ lại tổ rồng đã xơ xác thảm hại lại càng xơ xác thảm hại hơn ? và kysirong với bộ mặt méo xệch đi , miệng trễ xuống cằm ( chắc hạnh phúc đấy mà ? có lẽ kysirong rất mong sự trở lại của hụi ỉn ).



    Được sửa chữa bởi - blue angel vào 02/06/2002 22:02
  2. atulavuong

    atulavuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    0
    he he,Blue nhớ sai rùiWill 0 phải là thành viên của gà 81 đâu mà là của khỉ 80 đó
    Every thing I do,I do it for me
    Vầng trăng ai xẻ làm đôi
    Nửa in gối chiếc,nửa soi gậm giường
  3. atulavuong

    atulavuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    0
    Pass luôn bài của caheo qua đây nè
    Hôm nay tui khai trương cho chuồng ỉn !
    Đầu tiên là tường thuật lại buổi họp mặt ngày hôm chủ nhật....
    MB : Ngày chủ nhật 26/5 , theo đúng dự kiến thì sẽ họp ở quán cafe TÍ NỊ......Chuẩn bị quần áo đẹp , vừa ra đường, trời mưa .....Trong lòng lo lắng vô cùng, ko biết có ai họp mặt hay ko hay đến nơi chỉ có 1 mình
    TB: Đến nơi, đang ngơ ngác thì gặp ngay chú kysirong & hoangtienhai đang chén chú chén anh cười toe toét, mừng !!!
    Vào ngồi chưa được 5 phút thì nghe tiếng hét ở bên đối diện, bất ngờ ...Hội 82 cũng họp ở đây , thế là kéo qua , tưởng đâu gặp atula với happytime đã ở bên đó chờ sẵn, mừng!
    Qua 1 hồi giới thiệu thì 82 kéo lên Siêu Nhân chat , hội mình ngồi lại bàn bạc.....
    BÀn một hồi , bàn tới bàn lui, bàn xuôi bàn ngược....hè hè, quyết định là đóng quỹ 15000/tháng/thành viên....còn những hoạt động khác thì sẽ bàn tiếp trong lần họp tới , quan trọng là hội đã có quỹ là có thể hoạt động được rồi.....
    KB: Cuối cùng thì cũng đã bị tách box rồi , biết làm sao được nhưng mà thôi , chúng mình hãy cùng cố gắng để 83 phát triển nha
    caheo
    Every thing I do,I do it for me
    Vầng trăng ai xẻ làm đôi
    Nửa in gối chiếc,nửa soi gậm giường

Chia sẻ trang này