1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic dành để bình luận và tường thuật các trận đấu của 84HN

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi tomatovn2, 04/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tomatovn2

    tomatovn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    Topic dành để bình luận và tường thuật các trận đấu của 84HN

    Hôm nay 4-7 trời nắng gắt suốt từ sáng sớm đến đầu giờ chiều vẫn nắng nhưng có dịu hơn, tuyển bóng đá của 84HN ra sân 10-10 với tinh thần rất cao, quyết chiến và quyết thắng. Trận đấu bắt đầu vào lúc 5h kém 15 phút, bên 84HN xuất quân với đội hình:
    Thủ môn : Hải <không nhớ nick>
    Hậu vệ : Linh(thanhhuongxx), một ông nữa không nhớ tên
    Tiền vệ : Huy(Iron Heart), một ông nữa cũng đếck nhớ tên luôn
    Tiền đạo : Tomato và sul
    Các cầu thủ 84HN vào trận rất quyết tâm và nhanh chóng chiếm thế áp đảo chơi trên nửa sân của đội bạn, chơi hay như vậy nhưng các cầu thủ 84HN phải chờ rất lâu <khoảng 30 phút> mới có bàn thắng đầu tiên. Bóng được thủ môn Hải đưa lên chân Linh<thanhhuongxx> Tomato chạy chỗ rất khéo, không còn một ai kèm nữa, Linh thấy vậy bèn chuyền một đường bóng dài, Tomato với kỹ thuật cá nhân điêu luyện đã khống chế rất tốt đường chuyền bóng<phải kể đến đường chuyền rất chuẩn và chính xác của Linh> và anh loại hoàn toàn hàng hậu vệ của đội bạn, dứt điểm quyết đoán và chuẩn xác mở tỉ số của trận đấu.
    Sau đó các cầu thủ đội bạn tràn lên tấn công hòng kiếm bàn thắng gỡ hoà, nhưng có thể nói hàng thủ của 84 với sự chỉ đạo của một ông nào đó mới tham gia box đã chơi rất hay, đánh bật hoàn toàn mọi đường tấn công của đối phương. Đội bạn sau khi bị dẫn trước đã chơi rất xấu, chặt chém rất ác, không những thế còn ăn gian những quả ném biên, đá phạt, khích bác vớ vẩn. Tuy nhiên với đầu óc tỉnh táo, tinh thần minh mẫn các cầu thủ 84HN đã không hề nôn nóng trả đũa, trái lại họ còn chơi rất cao thượng sẵn sàng nhường những quả ném biên đó cho đội bạn khi mà biết chắc chắn bóng từ chân đối phương đi ra ngoài biên.
    Bàn thắng thứ 2 đến với các cầu thủ 84HN rất nhanh chóng và đầy tính bất ngờ, Tomato phá một đường bóng vào chân đối phương ra biên bên phải so với hướng tấn công của đội 84, khi mà các cầu thủ của đội đối phương còn đang tranh cãi là chưa chạm chân họ, anh<tomato> đã rất nhanh chuyền một đường bóng chính xác tới chân của Sul, anh khống chế bóng hợp lý loại hậu vệ cuối cùng của đội bạn, sút vào góc trên bên phải ghi bàn thắng tuyệt đẹp nâng tỷ số của trận đấu lên 2-0, khi đã gần như nắm chắc phần thắng, các cầu thủ trụ cột của 84HN như tomato, thanhhuongxxx.... lần lượt ra sân để các cầu thủ mới vào thay như beckboy, hungmn84, rut<he he he>....
    Dĩ nhiên là khi các cầu thủ trụ cột ra sân, các cầu thủ đội bạn nhanh chóng gỡ lại một bàn thắng khi mà quân ta còn chưa kịp ổn định đội hình. Nhưng cũng chỉ rất nhanh sau đó, khi đã vào quy củ thì đội mạnh hơn đương nhiên sẽ ép sân, các cầu thủ 84HN liên tiếp tạo được những cơ hội ngon ăn, đáng tiếc rằng những cơ hội đó không được những chân sút của 84HN như ductrung, rut, nta không tận dụng thành công. Cũng chỉ ít phút sau khi những cơ hội đó không thành công, với một pha tấn công không có gì làm sắc xảo lắm, bóng tới chân Rut, anh nhanh chóng đảo người qua một trụ cột đáng tin cậy của đội bạn<cũng tên là Hải> sau đó sút bóng qua háng thủ môn, ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 3-1 cho 84HN.
    Đến lúc này thì số phận trận đấu đã được an bài các cầu thủ đối phương uể oải, xuống tinh thần nhanh chóng, đội ta ghi được liên tiếp 3 bàn thắng nữa, <do công của ai thì tôi cũng không nhớ, lý do là đã thắng không cần quan tâm nữa>, trong một thoáng lơi lỏng chúng ta đã để các cầu thủ đối phương ghi bàn rút ngắn tỷ số nhưng cũng không có rì đáng nói về bàn thắng này cả. Kết quả chung cuộc chúng ta chiến thắng với tỷ số 6-2 đầy thuyết phục. Trận đấu thứ nhất trong buổi chiều 4-7 đã kết thúc.
    Tạm dừng đi ăn bát cơm roài post bài tường thuật trận sau sau.....
  2. leo_sagittarius

    leo_sagittarius Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    tưởng cái này cũng quên tên luôn chứ
  3. tomatovn2

    tomatovn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    Kết thúc trận đấu thứ nhất các cầu thủ 84HN vào quán nước ngồi chờ trận đấu thứ 2 diễn ra ở sân Vạn Phúc mà theo lời của Phongla là đá sân 11 người, mọi người ai cũng háo hức vì có những người chưa được đá bao giờ, âu cũng là điều dễ hiểu vì tình hình sân bãi hiện nay ở Hà Nội rất khó để có thể thuê được một sân 11 người mà lại đá được buổi tối.
    Các cầu thủ ngồi chờ và nói chuyện rất hào hứng để chờ đến 6h30 vào trận, một vài người đã ra sân để xem các đội khác thi đấu và bán tán rất huyên nào cũng chẳng bít mọi người bàn tán những cái rì nhưng mà tôi nghe loáng thoáng được từ miệng của đội trưởng Rut đáng kính của chúng ta là có cái antena chảo rì đó của Trung Quốc mà bắt được 60 kênh trong đó có 2 kênh ***, Nta lại nói thêm kênh đấy tên là SOHO với cả DCinema 2 rì rì đó tui cũng không nhớ lắm vì mấy cái chuyện này tôi đâu có quan tâm, với chủ đề này mọi người bàn tán rất huyên náo và sinh động, Rut còn bắt chiếc dáng đi của một ai đó mà tui cũng chẳng kịp nghe, chỉ biết rằng ductrungvn rất ham tìm hiểu hỏi mọi người là giá cái chảo đấy bao nhiêu, rồi nó chiếu phim có nặng lắm không<tomato kô bít nặng là giề he he he>.
    Rồi anh Sul lại bảo mọi người là ngày 15 anh đi Hải Phòng, anh rủ mọi người đi và còn nói thêm là anh sẽ bao tất cả mọi người nếu ai đó dám đi đá cái rì đó mà tui cũng chẳng bít, chỉ bít sau đó mọi người đăng ký để được đi đá cái đó ở dưới Hải Phòng rất đông đảo<dĩ nhiên là một người đứng đắn như tui thì không thể đăng ký khi mà kô bít là đá cài gì>. Câu chuyện đến đây kết thúc.
    5h 30 phút đội bóng xuất quân thẳng hướng Vạn Phúc, một điều rắc rối nho nhỏ là Rut mất chìa khoá xe, chuyện đó nhanh chóng được giải quyết.
    Đến nơi các cầu thủ vào sân với một tâm trạng thoải mái và rất hưng phấn sau khi đã chiến thắng trong trận đấu đầu tiên. Tuy nhiên mọi người đã rất thất vọng khi biết rằng không hề được đá sân 11 người, mà trái lại còn không có đối tác để đá. Nhưng cũng rất may mắn là ngay sau khi mọi người đinh đi về trong thất vọng thì trên một sân của khu ngoại giao Vạn Phúc, một đội đang không có đối tác đang tập luyện, họ thấy chúng ta và nhanh chóng mời vào để đá một trận giao hữu, tất nhiên là đội chúng ta đồng ý đá với điều kiện đội nào thua, đội đó sẽ thanh toán hoàn toàn chi phí sân bãi, hai bên đã bắt tay hợp tác. Xong, trận đấu bắt đầu.
    Dĩ nhiên đội chúng ta vẫn xuất quân với những trụ cột là thủ môn Hải, tiền vệ Sul, hậu vệ thanhhuongxxx, ngoài ra còn thêm 3 cầu thủ khác là hungmn84, teppyxx, và Phúc<Sir_cobra>. Ngay sau khi trận đấu được bắt đầu cũng giống như trận trước các cầu thủ 84HN tràn lên chiếm thế chủ động và đẩy đối phương vào thế hoàn toàn phải chống đỡ, các đợt tấn công như vũ bão liên tiếp giáng vào khung thành của đối phương, Tomato đã có một buổi chiều chơi cực kỳ suất xắc, bóng qua chân của anh liên tiếp tạo cho Sul những cơ hội gần như chắc ăn 100% khi mà trước khung thành của đối phương không còn một ai, kể cả thủ môn, tuy nhiên phong độ của Sul hôm nay thật đáng thất vọng khi anh chơi bên cạnh một người quá suất xắc như tomato, những cơ hội như thế Sul luôn luôn bỏ lỡ bằng những cú sút lệch khung thành và tìm chim.
    Qua được những cơn bão táp đó đội bạn dần dần lấy lại đuợc thế trận và bắt đầu tổ chức những đường phản công khá sắc nét, một trong những cơ hội đó đã được đội bạn tận dụng thành công ghi bàn thắng mở tỷ số cho trận đấu. 84HN bị dội một gáo nước lạnh, đúng là một quy luật của bóng đá, đội chơi hay hơn, ép sân nhưng không ghi được bàn ắt sẽ chịu thua. Đến lúc này với tâm lý không còn gì để mất, các cầu thủ của 84HN tràn lên ép đối phương phải ở vào thế chống đỡ vô cùng vất vả. Với một điều chỉnh nho nhỏ, hungmn84 ra sân nhường chỗ cho ductrungvn, quả thật khi anh này vào thì sức tấn công của 84HN tăng lên đáng kể, sức ép và lối chơi không còn gì để mất đã khiến đối phương đã phải hứng chịu những đợt tấn công dồn dập, liên tiếp. Và điều gì đến cũng đã phải đến, trong một đợt tấn công, Tomato đã sút bóng rất mạnh, do không chịu nổi sức ép các cầu thủ đối phương đã lóng ngóng để bóng đập chân và bay vào lưới trong sự bất lực của thủ môn đối phương giống hệt pha ghi bàn về lưới nhà của hậu vệ Andrade của Bồ trong trận đấu với Hà Lan. Tỷ số được san bằng 1-1.
    Lúc này thì với tâm lý thoải mái, những đường bóng tấn công của 84HN tỏ ra mạch lạc và nguy hiểm hơn với sự tham gia của Rut vào thay người cho Sir_cobra. Trong một đường tấn công như thế thanhhuongxxx rất cơ động đã chuyển cánh sang bên phải theo hướng tấn công của đội nhà nhận đường truyền của Rut, anh khéo léo đi qua một hậu vệ đối phương đối mặt với thủ môn, thật đáng hoan nghênh tinh thần đồng đội của thanhhuongxxx khi anh không sút mà chuyền ngược bóng lại cho Tomato ở một tư thế thoải mái hơn và không còn một ai trước goal, Tomato nhận bóng và đệm lòng nhẹ nhàng <không như Sul sút mạnh nhưng không trúng đích> nâng tỷ số trận đấu lên 2-1.
    Khi chúng ta ghi bàn nâng tỉ số lên 2-1 cũng là lúc đội bạn vùng lên tìm bàn thắng gỡ hoà và chúng ta có cơ hội để chơi phản công với khả năng khống chế bóng cực tốt của Tomato nhất là với những đường chuyền dài và bổng. Đội bạn ép sân liên tục nhưng lúc này Sul đã trở về vị trí trung vệ thoòng, vị trí quen thuộc của anh, anh lại suất xắc như xưa với những đường cản phá bóng rất quyết liệt. Bàn thắng thứ 3 đến với chúng ta đã bắt nguồn từ đây, Sul cướp được bóng trong chân đối phương anh chuyền bóng nhanh cho thanhhuongxxx bên cánh trái, bóng được đưa tới chân của Rut lúc này có 2 hậu vệ đội bạn đang bám sát Rut, nhưng với kỹ thuật khéo léo anh đã đẩy được quả bóng sang chân Tomato, 2 hậu vệ này lại đuổi theo Tomato, rất nhanh chóng bóng được trả lại cho Rut lúc này đã không còn ai kèm sút bóng rất căng vào góc phải phía trên của khung thành, một cú sút không thể cản phá, đương nhiên bàn thắng được ghi cho các cầu thủ 84HN. Tỷ số là 3-1.
    Đội bạn càng vùng lên chúng ta càng có nhiều khoảng trống để lộng hành và biểu diễn kỹ thuật, bàn thắng thứ 4 và thứ 5 của chúng ta đến rất dễ dàng với sự suất xắc của Rut, anh ghi liền 2 bàn nâng tỷ số lên 5-1. Đội bạn đã hết đường gỡ lại, những cầu thủ trụ cột dần ra sân nhường chỗ cho những người mới, do sự không ăn nhập với những cầu thủ cũ chúng ta đã không ghi được thêm bàn thắng nào và đội bạn tạo ra một số cơ hội khá nguy hiểm nhưng với sự xuất sắc vâng, lại một lần nữa phải nhắc lại sự xuất sắc của Sul ở vị trí trung vệ thòng, mọi đợt tấn công nguy hiểm đều bị đánh bật. Trận đấu kết thúc với tỉ số 5-1, một chiến thắng áp đảo của chúng ta.
    Đáng khen các bạn mới tham gia đã có tinh thần thi đấu rất tốt, cứ với phong độ này có thể nói chúng ta chẳng e ngại bất cứ đối thủ nào, mọi người cùng cố gắng
    Chờ một lúc nữa để xem tổng hợp Euro đã roài tui post tiếp tường thuật trận 3 cho xem
  4. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    đá trâu thế, tưởng 2 trận hoá ra... mà.... sao trận nào cũng thắng đậm thế
  5. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Chưa kể sau đó còn sang sân bên cạnh ...đá tiếp đấy ! Thắng 4-3 WC ạ ! Trâu vật mai dậy hết đi nổi
  6. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Thằng này được đấy
  7. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Thằng tomato mất dạy quá hic hic
  8. tomatovn2

    tomatovn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    Trận đấu thứ 3 diễn ra ngay sau khi trận thứ 2 kết thúc đội chúng ta đã chia đôi ra để đá trước một thời gian rồi, khi chúng tôi đá xong ở trận thứ 2 ra đến nơi tỉ số đã là 2-1, do kô được chứng kến 2 bàn thắng đó nên tôi không thể tường thuật cũng như bình luận gì cả, chỉ có thể nói về phần sau trận đấu này khi tôi trực tiếp tham gia thi đấu cùng anh em thôi.
    Ngay khi đá xong trận thứ 2 sang tham chiến cùng các đồng đội bên mặt trận bên kia, Rut vào trước tôi khoảng 15 phút nhưng thi đấu không hiệu quả do không có người tiếp đạn, 84HN có sự thay đổi người, một tiền đạo ra và vào thế chỗ là Tomato, ngay trong tình huống chạm bóng đầu tiên anh đã ghi bàn thắng nâng tỷ số trận đấu lên 3-1 bằng một cú sút rất mạnh và quá khó đối với thủ môn đội bạn, trận đấu vẫn tiếp tục diễn ra khi đội bạn căng sức ra để kiếm tìm những bàn thắng gỡ hoà, do đã thi đấu quá hiệu quả và mất sức rất nhiều trong những trận đấu trước nên khu sút một quả vô-lê, Tomato đã bị vọp bẻ<chuột rút> phải ra sân, ngay sau đó đội ta bị gỡ 2-3, rồi 3-3, trận đấu diễn ra hết sức căng thẳng khi đội bạn liên tiếp có những cơ hội để ghi bàn dẫn trước nhưng hết xà ngang rồi đến cột dọc cứu thua cho chúng ta.
    Khi trận đấu chỉ còn lại khoảng 20 phút trước tình hình có thể thua của đội nhà, một loạt những sự thay đổi người được diễn ra nhằm cứu vãn tình thế, các cầu thủ vào thay người thi đấu rất cố gắng và bằng một cú sút xa rất bất ngời tỉ số của trận đấu được nâng lên 4-3 cho chúng ta, đến lúc này khi chấn thương đã tạm đỡ, mọi con mắt lại đổ dồn về phía Tomato để mong anh vào sân nhằm gia tăng khoảng cách để được an toàn, không phụ lòng mọi người anh đã cố nén đau vào sân bằng những bước chân khập khiễng. Cũng chi 5 phút sau đó trong một buổi chiều thi đấu quá xuất sắc, Tomato đã đánh đầu chuyền bóng cực đẹp cho tiền đạo đội nhà tung ra một cú vô-lê cũng có thể nói là quá đẹp nâng tỉ số lên 5-3, số phận của trận đấu đã được ấn định, tỷ số 5-3 nghiêng về chúng ta.
    Chú ý là trận thứ 3, tức là trận sau cùng này đã diễn ra trong thời gian 2 tiếng đồng hồ
    4 tiếng đồng hồ thi đấu với mật độ cao đã vắt kiệt sức của mọi người trong đội nhưng không ai vì thế mà kêu ca, thật đáng khen và biểu dương cho tinh thần đó. Những cầu thủ xuất sắc nhất trong buổi chiều hôm nay theo ý kiến chủ quan của tôi là : Tomato, thanhhuongxxx, Rut, Sul, thủ môn Hải
    He he hy vọng mọi người tiếp tục có được tinh thần đó trong những trận đấu sau
  9. tomatovn2

    tomatovn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    sao lại mất dạy, tao tường thuật như thế sai cái rì àh mày
  10. Beckboy

    Beckboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    hê hê xem nó viết kìa
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này