1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic dành riêng cho nhà văn SƠN NAM

Chủ đề trong 'Miền Tây' bởi niagarafall, 15/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. niagarafall

    niagarafall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Topic dành riêng cho nhà văn SƠN NAM

    Nhà văn SƠN NAM, Ông già Nam Bộ đáng kính của chúng ta đã đi xa. Ông ra đi, nhưng những dòng chữ của ông sẽ mãi cùng chúng ta trên suốt hành trình giữ gìn cái hồn Nam Bộ mộc mạc đáng yêu.
    Topic này mình mở ra dành riêng cho việc nói về ông, tưởng nhớ về ông, cảm nhận văn của ông và tất cả những gì liên quan đến nhà văn SƠN NAM.
    Là người miền Tây, chắc chắn mỗi người chúng ta không ít thì nhiều đã từng đọc qua một vài dòng, một vài tác phẩm của ông. Hãy nói lên cảm tưởng của bạn, hãy nói lên tình cảm mà bạn dành cho ông, cho tác phẩm của ông nhé.
  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Cố nhà văn Sơn Nam là nhà văn của Nam Bộ. Ngoài viết văn ra thì ông còn rất nhiều tác phẩm khảo cứu có giá trị. Nhưng lập 1 topic thế này thì hơi phí vì không phải ai cũng có điều kiện đọc các tác phẩm của ông.
    Rồi sau này sẽ lập thêm topic dành riêng cho Nguyễn Quang Sáng, Nguyễn Ngọc Tư,... chẳng hạn. Sẽ vui ra trò đây.
  3. Deltatoni

    Deltatoni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Nếu thế thì lock đi. Dù có trễ nhưng xin mượn tạm chỗ để thành kính phân ưu với bác Sơn Nam. Mất ông, Nam Bộ mất đi 1 người truyền lại những phong tục độc đáo cho lứa hậu sinh!
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Chưa trễ đâu. Nếu ai có điều kiện thì đi mua các tác phẩm của ông mà xem, chắc chắn là vẫn còn được thấy được lời dạy của ông trong đó.
    Những tác phẩm chính của ông bao gồm:
    - Chuyện xưa tích cũ
    - Tìm hiểu đất Hậu Giang
    - Hương rừng Cà Mau
    - Chim quyên xuống đất
    - Văn minh miệt vườn
    - Lịch sử khẩn hoang miền Nam
    - Hai cõi U Minh
    - Vọc nước giỡn trăng
    - Bà Chúa Hòn
    - Bến Nghé xưa
    - Cá tính Miền Nam
    - Ngôi nhà mặt tiền
    - Một mảnh tình riêng
    Bên cạnh sự nghiệp sáng tác, ông còn rất nhiều công trình khảo cứu và sưu tập về văn hóa Nam bộ. Ðặc biệt, ông là người hiểu biết quá trình hình thành dải đất Nam bộ. Từ hiểu biết uyên bác đó ông lại thể hiện bằng những trang viết rất giản dị khiến nhiều tầng lớp độc giả đều đọc và dễ hiểu tác phẩm của ông".
    Tất cả các tác phẩm của Sơn Nam đã được Nhà xuất bản Trẻ TP.HCM mua bản quyền trọn đời từ 12-2002.
  5. hoaxoantrang

    hoaxoantrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Tiếp theo các bài báo gần đây thường kể là tôi và anh/chú/bác/ông Sơn Nam đã từng ,đã cùng, đã chung...; em cũng xin hóng hớt té nước theo mưa.
    Nhưng em thì chưa bao giờ đã gặp cụ Sơn Nam,dù đã từ lâu em nghe người ta kháo rằng cụ hay cafe cafáo trước nhà truyền thống GV.Vậy là thằng em thỉnh thoảng có cơ hội cũng thức sớm đến nhà truyền thống GV ăn cơm sườn và uống cafe để mong được gặp cụ bằng xương bằng thịt . Và dù đã ăn mòn mỏi bao dĩa cơm,uống cafe đến no, hút thuốc đến rạt cả cổ vẫn không gặp được ông cụ đã sinh ra bà chúa Hòn.
    Có lẽ sự hâm mộ của mình nó chưa đủ lớn.
    Nhân nhắc đến bà chúa Hòn, em lại nhớ đến cái giá trị của chiếc thẻ bạn đọc của thư viện khoa học tổng hợp, cái nơi mà em có 2 ngày liên tiếp lóc cóc đạp xe đến để đọc cho xong hơn 700 trang của bà chúa Hòn .
    Em là kẻ không mấy khi đọc kiếm hiệp nhưng sao lại thấy cái hơi hướng kiếm hiệp trong bà chúa Hòn nó hay và nó đẹp, nó Việt Nam đến thế...
    Không dám gọi là thần tượng, nhưng từ đó em yêu nhiều lắm những câu văn của cụ.Như cái cách cụ thở dài trong Tây đầu đỏ khi cụ cho con bò uống nước, "con bò đi rồi nhà tôi còn chiếc niêu và chiếc chiếu rách" ....
    Rồi mong mỏi mình được đi nhiều ,biết nhiều về miền Tây Nam bộ,nơi có cây tràm, cây đước,cây mắm...có đi ghe có "con Bảy đưa đò"
    Và càng đi càng thấy rõ dấu chân của cụ hiện rõ mồn một trong đầu mình.
    Vẫn khao khát được đi miền Tây nhiều nữa, vì dường như vẫn nghe văng vẳng lời chỉ đường của cụ còn đâu đây, miền Tây còn có U Minh miệt thứ, có Gành Hào , có ông " Bang cà ròn ", có bà chúa xứ chúa Hòn đang đợi ....
    Đã đi qua nhà tang lễ rồi mà ngần ngừ chưa thắp cho cụ nén hương.
    Thôi thì, "hạt bụi nghiêng mình nhớ đất quê"!
  6. thtr321

    thtr321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    0

    Đã đọc một số tác phẩm của ông, khâm phục tấm lòng và tầm hiểu biết của ông về Đất Phương Nam:
    - Lịch sử khẩn hoang miền Nam
    - Đất Gia Định xưa
    - Theo chân Người tình
    - Biển cỏ miền Tây
    - Hình bóng cũ
  7. bluesky85

    bluesky85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2003
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng dân miền Tây, cũng mê văn học, và cũng rất khoái "ông già Nam Bộ". Xin nghiêng mình thành kính tiễn đưa cụ về với cõi vô vi. Xin chia buồn cùng gia quyến.

Chia sẻ trang này