1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic để bàn bạc họp hành - Nhóm Nhiếp ảnh Amateur Hà Nội

Chủ đề trong 'Nghệ thuật Nhiếp ảnh' bởi lukhu_lukhu_ongsuvaochua, 28/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. photoamateur

    photoamateur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng bác đến với hội amateur Hà nội. Mong là bác sẽ cùng tham gia nhiệt tình với hội và chia sẻ kinh nghiệm để mọi người cùng học hỏi.
  2. dreamxxx

    dreamxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Dao này Amateur chăm online quá. Phải đề nghị thăng chức thôi nhỉ? Các bác cố gắng lôi kéo dụ dỗ thêm anh em đi nhé, càng đông càng vui, khả năng offline sẽ tăng cao đấy!!! Chúc cho nhóm chúng ta ngày càng vững mạnh!
  3. Aikidoka

    Aikidoka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Nhân dịp mai(2/9/2006) được xổng chuồng, tha hồ lang thang, em định đi chụp ảnh Hà Nội về đêm(là từ 10h tối đến 5h sáng). Bác nào đã đi chụp rùi có thế cho em bít kinh nghiệm chút.
    Vấn đề em lo là an ninh, hic, nghe 1 ông anh nói là Hà Nội về đêm nguy hiểm lắm, trấn máy và bị cơ động hỏi thăm là chuyện bình thường.
    Các bác giúp em cái nhé.
  4. lukhu_lukhu_ongsuvaochua

    lukhu_lukhu_ongsuvaochua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Em thì em chưa chụp vào khoảng thời gian đó bao giờ. Em chỉ chụp vào khoảng khuya lắm là đến 12h đêm. Một lần, một mình, chụp đúng đoạn đường cực vắng, đang chụp lại cứ có một vài tốp vật vờ đi qua, có thằng ngó nghiêng, thấy ngó em, em bỏ máy em đứng em nhìn lại, em hỏi chúng "nhìn cái gì ?", chúng bỏ đi. Lúc đó em chả nghĩ gì hết. Hôm sau đi qua chỗ đó, mới nhớ đấy là nơi nghiện tụ tập dưới chân cột đèn hút chích về đêm. Hú vía. Chắc nhìn em cũng không lành cho lắm nên chúng không làm gì. Nhưng em cũng không dại mà liều đi chụp khuya nữa... biết đâu gặp thằng nghiện liều... còn cơ động thì bác cứ tà tà chạy xe, rồi dựng xe ngang nhiên đứng chụp, các chú nhìn lạ mắt, có khi các chú cũng hỏi thăm... Em chỉ biết vậy. Bác thử lang thang nửa đêm về sáng đi chụp phát, có gì post kinh nghiệm cho anh em.
    __________________________________________________
    Hôm nay nhà mình có ai đi chụp đâu không nhỉ ? Chiều em lại bị bận công việc. Cú. Ngày nghỉ lại còn phát sinh.
  5. lukhu_lukhu_ongsuvaochua

    lukhu_lukhu_ongsuvaochua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Các bác ôi. Bố bố bố trí đi đâu xa xa phát đi. Bát Tràng nhá. Thổ Hà nhá... Xa hơn nữa như Tây Thiên, Yên Tử, Cúc Phương... Đi theo kiểu đi tour 1 ngày của bọn công ty du lịch ấy.
    Luẩn quẩn quanh nhà lắm chán chết...
  6. photoamateur

    photoamateur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Tớ ủng hộ luôn cả 2 tay lẫn 2 chân lẫn... Các bác ơi, tiến lên đi chứ nhỉ. Dạo này ảnh ọt nghèo nàn quá, chẳng thấy có gì mới mở mang thêm gì cả. Lên kế hoạch đi nào... Xông vào nào...
  7. lukhu_lukhu_ongsuvaochua

    lukhu_lukhu_ongsuvaochua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Đi Bát Tràng lần 2 các bác ạ (do lần 1 thất bại). Cuối tuần này. Mưa nắng em đi tất. Chụp hay không chụp được em cũng đi tất. Không chụp được thì em đi em xem cho nó thay đổi không khí. Một mình em em cũng đi. Em đi bằng xe buýt, đỗ xịch tại chợ gốm luôn, đi xe máy mệt lắm. Lộ trình xe buýt đây :
    Long Biên - Bát Tràng ( từ 5h00 - 20h00)
    10-15 phút/chuyến
    Các điểm dừng
    - Long Biên (Yên Phụ Khoang 1) - Yên Phụ - Trần Nhật Duật - Cầu Chương Dương - Đường Long Biên Xuân Quan - Chợ Gốm Bát Tràng
    - Bát Tràng - Đường Long Biên Xuân Quan - Cầu Chương Dương - Trần Nhật Duật - Yên Phụ - Long Biên (Yên Phụ khoang 1)
    ---------
    Có bác nào cuối tuần này đi cùng bọn em không ?
    Tháng này em đi Bát Tràng. Tháng sau có khi em đi tuốt tuốt xa xa ví dụ Chùa Hương hay Yên Tử. Cuối năm có khi em tuốt tuốt trên đèo Hải Vân. (Bốc phét tí). Phương tiện bất kỳ ví dụ xe khách liên tỉnh, tàu hoả... tại vì dưng mà em không có nhiều chiền nhá. Nhưng mà máu.
  8. sonca7

    sonca7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    Đăng kí đi bát tráng phát nào.Em có mặt luôn.
  9. lukhu_lukhu_ongsuvaochua

    lukhu_lukhu_ongsuvaochua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    * CẬP NHẬT ĐÂY :
    Bát Tràng cuối tuần : đã có 3 bác
    - Photoamateur ; Sonca7 ; Lukhu ;
  10. yeunuocthuongdan

    yeunuocthuongdan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    He he, chán bỏ đời mà còn bàn luận
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này