1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic dễ viết nhất đây : BÂY GIỜ BẠN ĐANG NGHĨ GÌ & ĐANG CẢM THẤY THẾ NÀO?

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi Bit, 16/01/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vua_anh_sang84

    vua_anh_sang84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Bực thật, đang ăn cơm thì thằng bạn "***" nhắn tin :" 84 ra đôi nháy. Cung hỷ ". Cứ tưởng thật, ra lãnh tiền, nào ngờ có mỗi 1 phát, mất cả sướng. Dù sao cũng phải cảm ơn con số 84 đã giúp mình có mấy lít tiêu. Đêm nay chắc ngủ ngon lắm.
    Con xin thề với chúa con chỉ đánh lô nhiều nhất là 50đ thôi, nếu con quá sa đà thì xin chúa hãy trừng phạt con thật nặng.
    Amen đà phật.
  2. Sakura84

    Sakura84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    giờ này em dang làm gì nhỉ?.?
  3. Sakura84

    Sakura84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    giờ này em dang làm gì nhỉ?.?
  4. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Tủi thân ...
  5. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Tủi thân ...
  6. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Những người đi xa mà ở nơi họ sống có một chút gì đó là thân thuộc thường họ rất nhớ....mỗi lời hỏi thăm của người thân, thực ra nhiều khi cũng chẳng cần nhiều lắm, đơn giản chỉ là "Có khoẻ không?", họ sẽ thấy rằng họ vẫn đang được quan tâm, đang được nhớ đến, đơn giản chỉ là thế....mọi thứ tưởng đơn giản nhưng ý nghĩa hơn bạn tưởng đối với họ....
    Một ngày nếu một người đi xa không nhận được 1-2 lời hỏi thăm bảo đảm rằng họ sẽ bị stress không nhẹ thì nặng, trừ phi hôm đó công việc của họ quá bận rộn khiến họ không chú ý tới, nhưng cuối ngày sẽ là những suy nghĩ nặng nề kéo theo ngày hôm sau chẳng làm ăn được gì cả....động viên họ là một điều đơn giản với mình nhưng ý nghĩa với người khác, tại sao lại không làm?
    Còn gì nữa nhểy? Cắt dòng một chút...
    Tủi thân chỉ là một phần virus nhỏ của Stress....khó vượt qua nếu người ta luôn nghĩ về nó. Dễ dàng nếu cho rằng đó là cảm xúc thường thấy. Lưu lại một chút sẽ là vui vui....để nhiều sẽ không chịu nổi....thời gian còn dài nên chỉ để nó vui vui thôi, hehe...
    nhăng cuội nãy giờ chẳng bít là nói cái gì....hiểu không nhỉ?
    - Hôm nay có khoẻ không? Thi thế nào rồi?
  7. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Những người đi xa mà ở nơi họ sống có một chút gì đó là thân thuộc thường họ rất nhớ....mỗi lời hỏi thăm của người thân, thực ra nhiều khi cũng chẳng cần nhiều lắm, đơn giản chỉ là "Có khoẻ không?", họ sẽ thấy rằng họ vẫn đang được quan tâm, đang được nhớ đến, đơn giản chỉ là thế....mọi thứ tưởng đơn giản nhưng ý nghĩa hơn bạn tưởng đối với họ....
    Một ngày nếu một người đi xa không nhận được 1-2 lời hỏi thăm bảo đảm rằng họ sẽ bị stress không nhẹ thì nặng, trừ phi hôm đó công việc của họ quá bận rộn khiến họ không chú ý tới, nhưng cuối ngày sẽ là những suy nghĩ nặng nề kéo theo ngày hôm sau chẳng làm ăn được gì cả....động viên họ là một điều đơn giản với mình nhưng ý nghĩa với người khác, tại sao lại không làm?
    Còn gì nữa nhểy? Cắt dòng một chút...
    Tủi thân chỉ là một phần virus nhỏ của Stress....khó vượt qua nếu người ta luôn nghĩ về nó. Dễ dàng nếu cho rằng đó là cảm xúc thường thấy. Lưu lại một chút sẽ là vui vui....để nhiều sẽ không chịu nổi....thời gian còn dài nên chỉ để nó vui vui thôi, hehe...
    nhăng cuội nãy giờ chẳng bít là nói cái gì....hiểu không nhỉ?
    - Hôm nay có khoẻ không? Thi thế nào rồi?
  8. Autumn_Sonata

    Autumn_Sonata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Nói tủi thân nghe có vẻ tội tội,nhưng đúng là cảm giác hôm qua là như thế đấy.Ờ,chắc tại cái sự "nhịn" nhiều quá đấy mà,đúng là "cứ gọi là ... " :D.Nguyên nhân khách quan là do thi cử,mệt wé.Nguyên nhân chủ quan là do ..... ích kỉ.Đúng nghĩa của cái từ ích kỉ đấy,thấy mình tội lỗi wá,biết là thế mà vẫn không thể không cảm thấy.....ích kỉ và suy nghĩ ích kỉ.Cái chuyện đấy ấy mà :">.Cũng lại do thời gian và thời gian.Hiểu đấy,đã chấp nhận rồi đấy nhưng mà đến hôm qua thì .... Mấy ngày chả gặp,off mess chả có.Cũng có cần gì nhiều đâu,chỉ muốn được nói chuyện 1 vài câu thôi,cho đỡ xì trét ...Đã thế thằng bạn cùng nhà hum qua làm mình....ngứa mắt quá :D.Đi đi về về như đi chợ :((. Thấy mình cũng vô lí,nhưng mà,cảm xúc tự nhiên nó lộn tùng fèo như thế đấy .... Tất tần tật...thành 2 chữ "Tủi thân",bật Hồng Ngọc thật to và huhu ngon lành ...
    Anh đã từng bảo e là,mỗi lần chân đau thì cứ nhắn cho a,a sẽ ra nói chuyện với e.Hôm đó a đã buôn Đt với e từ 8h tối đến 7h30 sáng.Chỉ để em đỡ đau.Để e không fải buồn.Khớp mãn tinh,trở trời 1 tẹo là lại đau và thức chong chong đến sáng.Gần tuần nay chân e lại đau rồi.Đã fải dùng đến thuốc ngủ.E cần fải ngủ.Còn fải thi.K thể nhắn cho a.Mỗi lần muốn than thở lại thấy mình ích kỉ.Cuối cùng thicùng hết rồi.Thi cũng xong.
    Nhưng lại thấy tủi thân....
    Chẹp,hâm thế đấy (!)
  9. Autumn_Sonata

    Autumn_Sonata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Nói tủi thân nghe có vẻ tội tội,nhưng đúng là cảm giác hôm qua là như thế đấy.Ờ,chắc tại cái sự "nhịn" nhiều quá đấy mà,đúng là "cứ gọi là ... " :D.Nguyên nhân khách quan là do thi cử,mệt wé.Nguyên nhân chủ quan là do ..... ích kỉ.Đúng nghĩa của cái từ ích kỉ đấy,thấy mình tội lỗi wá,biết là thế mà vẫn không thể không cảm thấy.....ích kỉ và suy nghĩ ích kỉ.Cái chuyện đấy ấy mà :">.Cũng lại do thời gian và thời gian.Hiểu đấy,đã chấp nhận rồi đấy nhưng mà đến hôm qua thì .... Mấy ngày chả gặp,off mess chả có.Cũng có cần gì nhiều đâu,chỉ muốn được nói chuyện 1 vài câu thôi,cho đỡ xì trét ...Đã thế thằng bạn cùng nhà hum qua làm mình....ngứa mắt quá :D.Đi đi về về như đi chợ :((. Thấy mình cũng vô lí,nhưng mà,cảm xúc tự nhiên nó lộn tùng fèo như thế đấy .... Tất tần tật...thành 2 chữ "Tủi thân",bật Hồng Ngọc thật to và huhu ngon lành ...
    Anh đã từng bảo e là,mỗi lần chân đau thì cứ nhắn cho a,a sẽ ra nói chuyện với e.Hôm đó a đã buôn Đt với e từ 8h tối đến 7h30 sáng.Chỉ để em đỡ đau.Để e không fải buồn.Khớp mãn tinh,trở trời 1 tẹo là lại đau và thức chong chong đến sáng.Gần tuần nay chân e lại đau rồi.Đã fải dùng đến thuốc ngủ.E cần fải ngủ.Còn fải thi.K thể nhắn cho a.Mỗi lần muốn than thở lại thấy mình ích kỉ.Cuối cùng thicùng hết rồi.Thi cũng xong.
    Nhưng lại thấy tủi thân....
    Chẹp,hâm thế đấy (!)
  10. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    đói, mỏi mắt quá... kiểu này đêm nay mất 1 đêm trắng rồi
    (80 câu trắc nghiệm 60'' + 1 bài luận 30'')
    trong đầu mới có 3/7 chương
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này