1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic dễ viết nhất đây : BÂY GIỜ BẠN ĐANG NGHĨ GÌ & ĐANG CẢM THẤY THẾ NÀO?

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi Bit, 16/01/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Hơ,hết cáu roài. Sau 4 lần restart & 7 cái F5 :D
    Mà thế là thế wái nào nhỉ ??! Đang 100MB thành 2GB là sao ???
  2. leo_sagittarius

    leo_sagittarius Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    yahoo đang tăng dung lượng các box mail muh ! Mi`nh 4mb -->100mb
  3. leo_sagittarius

    leo_sagittarius Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    yahoo đang tăng dung lượng các box mail muh ! Mi`nh 4mb -->100mb
  4. maruko84

    maruko84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    cái môn TC-TT hủi lậu thếnhầm bét nhè, lúc làm xong thì tin tưởng mình thế, ra so thì ... thôi chả muốn so tiếp nữa. Hix cứ tưởng trắc nghiệm ngon ăn, toàn lừa bịp từng từ từng chữ 1 , tự dưng hôm qua đi học thêm về nhà còn loạn hơn. Rởm quá!!!Rửa bát thế!!!
    Còn nốt môn nữa, nốt thứ 2 tuần sau là xong cố lên tôi ơi!!! Mệt quá mà thứ 7 lại fải đi thi tiếp, lại "đua đòi, đú đởn" học 1 cái chưa hẳn thích lắm nhưng mà...ko học thì tụt hậu...mà học thì...tự dưng lại dây dợ lằng nhằng hết cả "chu du khắp thiên hạ" mất . Chưa j thi chưa xong đã 1 lô lốc kế hoạch "ăn chơi, đàn đúm", nào là 1 tour Hà Nội- Nghệ An (tiện thể về thăm nhà bạn, đỡ tốn tiền ăn uống nghỉ, vừa quý như là j )- Cửa Lò- Huế- Quảng Trị (về thăm quê bạn, chả mấy khi Hà Nội lặn lội vào tận đấy, chắc cũng quý lắm, mà gần Huế tiện nơi nghỉ ngơi), tiếp theo là "guider" cho cái thằng bạn của Mai về đây thực tập, rồi " bơi ếch kỹ thuật" uốn lượn theo sóng nước........
    Cố lên chỉ còn 5 ngày nữa thôi
  5. maruko84

    maruko84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    cái môn TC-TT hủi lậu thếnhầm bét nhè, lúc làm xong thì tin tưởng mình thế, ra so thì ... thôi chả muốn so tiếp nữa. Hix cứ tưởng trắc nghiệm ngon ăn, toàn lừa bịp từng từ từng chữ 1 , tự dưng hôm qua đi học thêm về nhà còn loạn hơn. Rởm quá!!!Rửa bát thế!!!
    Còn nốt môn nữa, nốt thứ 2 tuần sau là xong cố lên tôi ơi!!! Mệt quá mà thứ 7 lại fải đi thi tiếp, lại "đua đòi, đú đởn" học 1 cái chưa hẳn thích lắm nhưng mà...ko học thì tụt hậu...mà học thì...tự dưng lại dây dợ lằng nhằng hết cả "chu du khắp thiên hạ" mất . Chưa j thi chưa xong đã 1 lô lốc kế hoạch "ăn chơi, đàn đúm", nào là 1 tour Hà Nội- Nghệ An (tiện thể về thăm nhà bạn, đỡ tốn tiền ăn uống nghỉ, vừa quý như là j )- Cửa Lò- Huế- Quảng Trị (về thăm quê bạn, chả mấy khi Hà Nội lặn lội vào tận đấy, chắc cũng quý lắm, mà gần Huế tiện nơi nghỉ ngơi), tiếp theo là "guider" cho cái thằng bạn của Mai về đây thực tập, rồi " bơi ếch kỹ thuật" uốn lượn theo sóng nước........
    Cố lên chỉ còn 5 ngày nữa thôi
  6. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    sướng nhẩy, chả bù cho tớ
    - thi thảm hại, đành tự an ủi mình là đằng nào cũng qua rồi fải quên đi để chiến đấu tiếp
    - kế hoạch hè thì chả có gì đặc sắc, chả đc đi đâu xa cả xem có thu xếp thì đi biển 2 ngày với bọn cấp 2 là hết, đứa nào cũng bắt đầu ''toan tính''
    - an ủi cái: hè năm nay vật vờ ở nhà cho đỡ đen vậy
  7. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    sướng nhẩy, chả bù cho tớ
    - thi thảm hại, đành tự an ủi mình là đằng nào cũng qua rồi fải quên đi để chiến đấu tiếp
    - kế hoạch hè thì chả có gì đặc sắc, chả đc đi đâu xa cả xem có thu xếp thì đi biển 2 ngày với bọn cấp 2 là hết, đứa nào cũng bắt đầu ''toan tính''
    - an ủi cái: hè năm nay vật vờ ở nhà cho đỡ đen vậy
  8. maruko84

    maruko84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Cũng chả sướng lắm đâu, 5 ngày tới là những ngày sống dở chết dở, 5 ngày thi 2 thứ liền, 1 thứ thì vứt bỏ cũng đc, nhưng thi học kỳ ở trường thì bi h mới có cơ hội học Quan hệ Kinh tế quốc tế là j (mang tiếng đi học hầu như chả nghỉ buổi nào) dài lê thê, ngán ngẩm, lại trắc nghiệm mà ko fải 1 fương án đúng, có thể có 2 hoặc nhiều hơn, đã thế lại còn chả có fụ đạo j hết, chưa làm 1 bài kiểm tra trình nào nữa, cái j cũng âm u tối mịt, câu tự luận viết 40'', trắc no 60'' 80 câu má ơi!!!
    Trong khi đó " Ở ngoài kia vui vẻ biết bao nhiêu", họ hàng, bố và em, bạn bè lũ lượt kéo nhau đi Cửa Lò thế mà ta bi h vẫn còn ở trong cái lò. Ham muốn càng thôi thúc, trỗi dậy mãnh liệt hế hế
  9. maruko84

    maruko84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Cũng chả sướng lắm đâu, 5 ngày tới là những ngày sống dở chết dở, 5 ngày thi 2 thứ liền, 1 thứ thì vứt bỏ cũng đc, nhưng thi học kỳ ở trường thì bi h mới có cơ hội học Quan hệ Kinh tế quốc tế là j (mang tiếng đi học hầu như chả nghỉ buổi nào) dài lê thê, ngán ngẩm, lại trắc nghiệm mà ko fải 1 fương án đúng, có thể có 2 hoặc nhiều hơn, đã thế lại còn chả có fụ đạo j hết, chưa làm 1 bài kiểm tra trình nào nữa, cái j cũng âm u tối mịt, câu tự luận viết 40'', trắc no 60'' 80 câu má ơi!!!
    Trong khi đó " Ở ngoài kia vui vẻ biết bao nhiêu", họ hàng, bố và em, bạn bè lũ lượt kéo nhau đi Cửa Lò thế mà ta bi h vẫn còn ở trong cái lò. Ham muốn càng thôi thúc, trỗi dậy mãnh liệt hế hế
  10. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    QHKTQT tớ vừa thi xong đây, chắc đề cũng thế thôi (ko đổi đâu vì toàn câu chuối :D) thích ko tớ tuồn đề cho 80 câu fải làm vắt chân lên trán cho nhanh, mà đừng dại để cách câu lúc sau đang viết luận thì thu luôn đấy, kinh cực! Tớ bị sót 1 con tính toán và mấy con tick nữa (can tội đến muộn 15mins ) Nói chung là fải học kĩ WTO, GATT, ASEAN, hỏi nhiều lắm, có câu còn chọn 4/5 đáp án cơ chả biết đường nào mà lần. Bài luận là ''ko fân biệt đối xử'' cứ MFN với NT mà viết (hôm đấy viết vội chả bịa đc gì chán gần chết)
    Thi xong QHKTQT mà đầu óc chả thanh thản gì cả, còn nặng hơn í
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này