1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic dễ viết nhất đây : BÂY GIỜ BẠN ĐANG NGHĨ GÌ & ĐANG CẢM THẤY THẾ NÀO?

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi Bit, 16/01/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rinoavn

    rinoavn Guest

    Sữa ơi :D thi sắp hết chưa :) mà thấy ấy học khổ sở wé ... híc híc , thui chụt choẹt cho một cái coi như động viên nhá :D .
  2. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    hôm nay là 1 ngày đặc biệt, lịch sử lặp lại đây, haha...
    hahhaaahahhaahhhaa hahhaaahahhaahhhaa hahhaaahahhaahhhaa hahhaaahahhaahhhaa
  3. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    hôm nay là 1 ngày đặc biệt, lịch sử lặp lại đây, haha...
    hahhaaahahhaahhhaa hahhaaahahhaahhhaa hahhaaahahhaahhhaa hahhaaahahhaahhhaa
  4. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    điên dại
  5. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    điên dại
  6. rinoavn

    rinoavn Guest

    I am a monster , but I''m also ur guardian , Summon me when u need :) My master
  7. rinoavn

    rinoavn Guest

    I am a monster , but I''m also ur guardian , Summon me when u need :) My master
  8. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Thà làm người ta buồn và đau để rồi họ đứng lên và ko bao giờ gục ngã nữa còn hơn cố để họ cười mà sống trong ảo tưởng
  9. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Thà làm người ta buồn và đau để rồi họ đứng lên và ko bao giờ gục ngã nữa còn hơn cố để họ cười mà sống trong ảo tưởng
  10. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0

    ... VÀ CHIA XA
    Em lại về với bản ngã của em
    Làm việc như điên, cười đùa như phá
    Mọi người nhìn vào vẫn luôn luôn ngỡ
    Em suốt đời chẳng biết nước mắt đâu
    Em lại về yêu mến một sắc màu
    Vàng kiêu hãnh như bao người vẫn nói
    Ai biết đâu em cố tình che giấu
    Những yếu mếm, những ray rứt riêng tư
    Em lại về khi chiều xuống đã lâu
    Phố đông quá, mình với mình lạc lõng
    Mặt vẫn tươi như nhiều niềm vui lắm
    Bước vào nhà chỉ trang sách chờ mong
    Em lại về tự do khóc âm thầm
    Trang sách ướt, đoá hoa vàng sũng nước
    Dối gian ơi, giá mà em biết trước
    Đêm nay ơi vắng bóng đến thế này!
    Hà Nội: đêm hè 17/6/04
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này