1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic dễ viết nhất đây : BÂY GIỜ BẠN ĐANG NGHĨ GÌ & ĐANG CẢM THẤY THẾ NÀO?

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi Bit, 16/01/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Bố cũng ở nhà tối thứ 7 này ! Chính xác là cả tuần ...he he Đời vẫn vui muh ! ( AI biết mình vui nhỉ ? )
  2. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    ơ , nếu không nói trước thì mình cũng đi chơi với bạn thật , chẳng nhẽ lại ngồi đợi xem nó có gọi cho mình rủ đi chơi ko à , đây ko phải là chuyện tâm lý hay ko tâm lý
    Vừa bị cua cắp cho nát cả tay , a hôm qua tối thứ 7 đèo mẹ sang nhà bác ... đèo mẹ đúng là 1 cực hình , cứ đi hơi nhanh 1 lý là mẹ lại túm chặt hông của mình bóp mạnh
    Được Ciao.007 sửa chữa / chuyển vào 08:41 ngày 04/07/2004
  3. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    ơ , nếu không nói trước thì mình cũng đi chơi với bạn thật , chẳng nhẽ lại ngồi đợi xem nó có gọi cho mình rủ đi chơi ko à , đây ko phải là chuyện tâm lý hay ko tâm lý
    Vừa bị cua cắp cho nát cả tay , a hôm qua tối thứ 7 đèo mẹ sang nhà bác ... đèo mẹ đúng là 1 cực hình , cứ đi hơi nhanh 1 lý là mẹ lại túm chặt hông của mình bóp mạnh
    Được Ciao.007 sửa chữa / chuyển vào 08:41 ngày 04/07/2004
  4. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Đầu óc thoáng hơn một chút, thoải mái có không? bản thân cũng không biết. Nhưng biết rằng có thể ngồi và type những dòng như thế này là khá hơn rất nhiều rồi. Cái gì cũng vậy thôi, phải không? cũng không biết nhưng mong là sẽ bình thường.
  5. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Đầu óc thoáng hơn một chút, thoải mái có không? bản thân cũng không biết. Nhưng biết rằng có thể ngồi và type những dòng như thế này là khá hơn rất nhiều rồi. Cái gì cũng vậy thôi, phải không? cũng không biết nhưng mong là sẽ bình thường.
  6. pooh_and_honey

    pooh_and_honey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Ôi! Cuộc sống này trôi thật là nhanh! Muôn màu muôn vẻ và thật ý nghĩa! Có những khoảng thời gian ước mong trở thành bất tận mà ko thể......Chỉ biết cố gắng, hết mình vì nó để không hối tiếc thôi!
  7. pooh_and_honey

    pooh_and_honey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Ôi! Cuộc sống này trôi thật là nhanh! Muôn màu muôn vẻ và thật ý nghĩa! Có những khoảng thời gian ước mong trở thành bất tận mà ko thể......Chỉ biết cố gắng, hết mình vì nó để không hối tiếc thôi!
  8. bochip85

    bochip85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    tối rỗi rãi ra xem hội trẻ con tập thể dục nhịp điệu......uốn éo ra phết.....nhớ lại 1 thời ngày xưa......
  9. bochip85

    bochip85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    tối rỗi rãi ra xem hội trẻ con tập thể dục nhịp điệu......uốn éo ra phết.....nhớ lại 1 thời ngày xưa......
  10. sexy_tequila

    sexy_tequila Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    590
    Đã được thích:
    0
    Đã chia tay rồi mà sao vẫn còn vương vấn thế nhỉ ? Hôm qua có em ngon thế trong club, chỉ cần chào một phát là okie mà đếk mở mồm được
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này