1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic dễ viết nhất đây : BÂY GIỜ BẠN ĐANG NGHĨ GÌ & ĐANG CẢM THẤY THẾ NÀO?

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi Bit, 16/01/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu cái wé gì đang diễn ra thế này ? hình như mất cân bằng dinh dưỡng trầm trọng,lệch độ sinh hoc trầm trọng. Fải chỉnh lí,ăn ngủ học chơi linh tinh beng bê bối wá
    Tính tính toán toán .... chiều nay fải ngồi tính tính toán toán ..... thời đại IT mà fải ngồi lọc cọc , teacher cũng fải sorry k giúp được giề . Painful
  2. Sir_cobra

    Sir_cobra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Ghét nhất bọn nào đặt điều,mẹ kiếp
    Đến khổ vì miệng lưỡi thế gian
    ********
  3. Sir_cobra

    Sir_cobra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Ghét nhất bọn nào đặt điều,mẹ kiếp
    Đến khổ vì miệng lưỡi thế gian
    ********
  4. bochip85

    bochip85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    máy hôm nay điên thế nhỉ???
    out liên tục....chắc đúng là có mí con virus đang fá hoại rùi......phát rồ vì máy....
  5. bochip85

    bochip85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    máy hôm nay điên thế nhỉ???
    out liên tục....chắc đúng là có mí con virus đang fá hoại rùi......phát rồ vì máy....
  6. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Canon.... .... The Classic...... thinking...... hơhơ...... why do u make me sad, canon? Am i happy now? Tự dưng ấy làm tớ lại nghĩ ngợi đấy, hèm...
  7. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Canon.... .... The Classic...... thinking...... hơhơ...... why do u make me sad, canon? Am i happy now? Tự dưng ấy làm tớ lại nghĩ ngợi đấy, hèm...
  8. maruko84

    maruko84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Ấy à, đừng nghĩ ngợi j nữa. Tớ cũng chả biết tớ làm thế là đúng hay sai, tớ chả bao h suy nghĩ kỹ trước khi nói, ko tính trước tính sau j hết . Mặc dù bi h tớ cũng đã nhận biết đc thiệt hại, nhưng tớ vẫn thấy tớ làm thế là đúng. Hix đây chả biết có fải là bảo thủ ko, nhưng tớ vẫn thấy fải nói thẳng nói thật như thế thì dễ chịu hơn, nhưng đấy hình như lại là ko biết cách cư xử hay là cư xử ko khéo, rồi thì có thể gây ra thế này thế khác nữa. Nhưng tớ vẫn cứ nghĩ " ko có lửa làm sao có khói" mặc dù đôi lúc tớ cũng từng gặp phải "tình ngay lý gian" .
    Mà tớ dài dòng quá, thế này ấy nhớ, ấy hãy coi chuyện đấy chỉ là biết thôi vì thực ra chuyện cũng chả có j lắm, ấy hãy bỏ qua đi và đừng bao h nhắc lại, cũng đừng "ôm rơm nặng bụng". Ấy nhớ tớ và ấy nói j ko? Forgive although can''t forget.
    Còn điều nữa có j bất bình thì cứ face to facechứ ko fải nhìn- ức chế- deck thèm nói. Chúng ta cứ lói chuyện như 2 ng..đàn ông (ặc thôi chết con rồi bị nhiễm của thằng Ninh huhu, suốt ngày nó cứ vác câu này ra). Thế nhá!
  9. maruko84

    maruko84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Ấy à, đừng nghĩ ngợi j nữa. Tớ cũng chả biết tớ làm thế là đúng hay sai, tớ chả bao h suy nghĩ kỹ trước khi nói, ko tính trước tính sau j hết . Mặc dù bi h tớ cũng đã nhận biết đc thiệt hại, nhưng tớ vẫn thấy tớ làm thế là đúng. Hix đây chả biết có fải là bảo thủ ko, nhưng tớ vẫn thấy fải nói thẳng nói thật như thế thì dễ chịu hơn, nhưng đấy hình như lại là ko biết cách cư xử hay là cư xử ko khéo, rồi thì có thể gây ra thế này thế khác nữa. Nhưng tớ vẫn cứ nghĩ " ko có lửa làm sao có khói" mặc dù đôi lúc tớ cũng từng gặp phải "tình ngay lý gian" .
    Mà tớ dài dòng quá, thế này ấy nhớ, ấy hãy coi chuyện đấy chỉ là biết thôi vì thực ra chuyện cũng chả có j lắm, ấy hãy bỏ qua đi và đừng bao h nhắc lại, cũng đừng "ôm rơm nặng bụng". Ấy nhớ tớ và ấy nói j ko? Forgive although can''t forget.
    Còn điều nữa có j bất bình thì cứ face to facechứ ko fải nhìn- ức chế- deck thèm nói. Chúng ta cứ lói chuyện như 2 ng..đàn ông (ặc thôi chết con rồi bị nhiễm của thằng Ninh huhu, suốt ngày nó cứ vác câu này ra). Thế nhá!
  10. leo_sagittarius

    leo_sagittarius Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    nói thật là đã hỉu gì nhìu đâu ! ...........chủ yếu toàn là xa cách xa......!............mà.............thật là...............
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này