1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic dễ viết nhất đây : BÂY GIỜ BẠN ĐANG NGHĨ GÌ & ĐANG CẢM THẤY THẾ NÀO?

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi Bit, 16/01/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. leo_sagittarius

    leo_sagittarius Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    nói thật là đã hỉu gì nhìu đâu ! ...........chủ yếu toàn là xa cách xa......!............mà.............thật là...............
  2. maruko84

    maruko84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    eo ơi, tớ chả biết tớ có bao nhiêu ngày điên rồi thế nhởThôi, mai là ngày chấm dứt điên cho đến hết tháng 7 .
    Tổng kết sau khi lên cơn của mình thì xung đột với vài đứa, sứt mẻ, đầu rơi máu chảy....Trước hết là xung đột với cái thằng bạn học thêm cùng mình, chiến tranh lạnh, nó hỏi thì trả lời 1 từ hoặc 1 câu ngắn ngủn, càng ngắn càng tốt, mà giọng càng tỏ ra khó chịu càng tốt, lúc đi về thì fóng như điên, kệ xác nó. Nó viết email hỏi "Sao mày lại bị điên như thế?" Zả nhời " Ko chấp nhận đc thì thôi". Hix, mình jống Chí Phèo quá. Cũng may, bi h quan hệ ko căng thẳng nhưng mà nói chung vẫn điên điên, vì bạn này thỉnh thoảng bônsêvich quá làm bực cả mình
    Sau thì oánh nhau với thằng em để tranh dành máy. Thằng em họ cứ ra sức can ngăn cản " Thôi anh chị đừng oánh nhau nữa không...2 bác lại đuổi em về vì em châm ngòi nổ". Nhưng tối đánh nhau xong, sáng hôm sau thì lại quên hết, lói chung thỉnh thoảng tập quân sự cho nó khỏe chứ còn vẫn "tràn đầy tình thương mến thương"bao che, bọc lót cho nhau tốt
    Tiếp đến thì nói với 1 bạn những bức bách từ trước tới h, nói 1 cách ko suy nghĩ, nói hết, rồi cuối cùng chả bao h nghĩ tới hậu quả cả. Nông nổi, thiếu suy nghĩ
    Và bi h thôi chết rồi, bố đang lên, ặc ặc, ko kịp tắt màn hình, jả vờ đắp chăn nằm đi ngủ roài.
    Con xin lỗi bố

  3. maruko84

    maruko84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    eo ơi, tớ chả biết tớ có bao nhiêu ngày điên rồi thế nhởThôi, mai là ngày chấm dứt điên cho đến hết tháng 7 .
    Tổng kết sau khi lên cơn của mình thì xung đột với vài đứa, sứt mẻ, đầu rơi máu chảy....Trước hết là xung đột với cái thằng bạn học thêm cùng mình, chiến tranh lạnh, nó hỏi thì trả lời 1 từ hoặc 1 câu ngắn ngủn, càng ngắn càng tốt, mà giọng càng tỏ ra khó chịu càng tốt, lúc đi về thì fóng như điên, kệ xác nó. Nó viết email hỏi "Sao mày lại bị điên như thế?" Zả nhời " Ko chấp nhận đc thì thôi". Hix, mình jống Chí Phèo quá. Cũng may, bi h quan hệ ko căng thẳng nhưng mà nói chung vẫn điên điên, vì bạn này thỉnh thoảng bônsêvich quá làm bực cả mình
    Sau thì oánh nhau với thằng em để tranh dành máy. Thằng em họ cứ ra sức can ngăn cản " Thôi anh chị đừng oánh nhau nữa không...2 bác lại đuổi em về vì em châm ngòi nổ". Nhưng tối đánh nhau xong, sáng hôm sau thì lại quên hết, lói chung thỉnh thoảng tập quân sự cho nó khỏe chứ còn vẫn "tràn đầy tình thương mến thương"bao che, bọc lót cho nhau tốt
    Tiếp đến thì nói với 1 bạn những bức bách từ trước tới h, nói 1 cách ko suy nghĩ, nói hết, rồi cuối cùng chả bao h nghĩ tới hậu quả cả. Nông nổi, thiếu suy nghĩ
    Và bi h thôi chết rồi, bố đang lên, ặc ặc, ko kịp tắt màn hình, jả vờ đắp chăn nằm đi ngủ roài.
    Con xin lỗi bố

  4. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Lại biết thêm được một vài điều...lại cảm thấy chán nản hơn thật nhiều. Chẳng hiểu tại sao cuộc sống nó lại như thế nhỉ? thấy thèm giống như Đô rê mon biết được tương lai như thế nào.
    Có một điều làm mình hối hận...nếu quay lại chắc mình sẽ thay đổi được nó tốt hơn...sẽ không phải là mình như bây giờ....mệt....thời gian đúng là không bao giờ trở lại....thấy hiểu hơn chút cái lời bài hát của Hồ Ngọc Hà ....
    Haha....có nhiều cái buồn cười quá....buồn cười đến phát khóc đi được....nhưng có ai hiểu không nhỉ? Mình còn chẳng hiểu thì qué ai mà hiểu được....
    Chỉ biết rằng....những điều trong mơ luôn khác với thực tế....cái điều đó sẽ làm cho con người ta cảm thấy đau nhất!!!
  5. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Lại biết thêm được một vài điều...lại cảm thấy chán nản hơn thật nhiều. Chẳng hiểu tại sao cuộc sống nó lại như thế nhỉ? thấy thèm giống như Đô rê mon biết được tương lai như thế nào.
    Có một điều làm mình hối hận...nếu quay lại chắc mình sẽ thay đổi được nó tốt hơn...sẽ không phải là mình như bây giờ....mệt....thời gian đúng là không bao giờ trở lại....thấy hiểu hơn chút cái lời bài hát của Hồ Ngọc Hà ....
    Haha....có nhiều cái buồn cười quá....buồn cười đến phát khóc đi được....nhưng có ai hiểu không nhỉ? Mình còn chẳng hiểu thì qué ai mà hiểu được....
    Chỉ biết rằng....những điều trong mơ luôn khác với thực tế....cái điều đó sẽ làm cho con người ta cảm thấy đau nhất!!!
  6. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Ở nhà suốt ngày chỉ có ngủ & ngủ ... ngủ đến sưng cả mắt lên , người không biết lại tưởng sưng là do khóc nhớ người yêu ...nhiều quá
    Trưa nay vừa mất 5k tiền ngu
    Đúng là " nhàn cư vi bất thiện " hôm qua đi sinh nhật thằng bạn từ hồi cấp mẫu giáo , ko hiểu mấy thằng bạn mình ăn cái gì mà đẹp trai thế không biết , lại cao nữa ... hơn đúng 1 cái đầu thật ; cơ mà đang nói chuyện chính là mình đã cướp trắng trợn của thằng bạn 1 cái đĩa Mỹ Tâm sịn , phần thưởng lên TV của nó
    Bi h đang thấy khoái chí vì sự nghiệp cướp bóc của mình ...không khéo lại thành chuyên nghiệp
    Mà có khi phải kiếm đĩa game về luyện chưởng mất thôi , chán lắm rồi ... net với niếc
    Được Ciao.007 sửa chữa / chuyển vào 16:26 ngày 06/07/2004
  7. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Ở nhà suốt ngày chỉ có ngủ & ngủ ... ngủ đến sưng cả mắt lên , người không biết lại tưởng sưng là do khóc nhớ người yêu ...nhiều quá
    Trưa nay vừa mất 5k tiền ngu
    Đúng là " nhàn cư vi bất thiện " hôm qua đi sinh nhật thằng bạn từ hồi cấp mẫu giáo , ko hiểu mấy thằng bạn mình ăn cái gì mà đẹp trai thế không biết , lại cao nữa ... hơn đúng 1 cái đầu thật ; cơ mà đang nói chuyện chính là mình đã cướp trắng trợn của thằng bạn 1 cái đĩa Mỹ Tâm sịn , phần thưởng lên TV của nó
    Bi h đang thấy khoái chí vì sự nghiệp cướp bóc của mình ...không khéo lại thành chuyên nghiệp
    Mà có khi phải kiếm đĩa game về luyện chưởng mất thôi , chán lắm rồi ... net với niếc
    Được Ciao.007 sửa chữa / chuyển vào 16:26 ngày 06/07/2004
  8. lecobusier

    lecobusier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Nhục thật,phải đi bộ 1 cây số mới về được đến nhà,căm thù 2 con chó con làm mình phải uất ức thế này
    Hu hu bây giờ tao mới thấy nhớ mày quá Ciao ơi!!!!!
  9. lecobusier

    lecobusier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Nhục thật,phải đi bộ 1 cây số mới về được đến nhà,căm thù 2 con chó con làm mình phải uất ức thế này
    Hu hu bây giờ tao mới thấy nhớ mày quá Ciao ơi!!!!!
  10. bochip85

    bochip85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    vớ vỉn.......mâu thuẫn.......biết làm thế là ko được nh ........cũng chẳng hiểu nổi là đang nghĩ gì nữa.......
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này