1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic dễ viết nhất đây : BÂY GIỜ BẠN ĐANG NGHĨ GÌ & ĐANG CẢM THẤY THẾ NÀO?

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi Bit, 16/01/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    i''m coming.....
  2. anti_love1980

    anti_love1980 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Muốn viết cho ai đó một đôi dòng... Thiếp mua về đã lâu mà chưa gửi... Mình sợ gì nhỉ? Sợ bị tổn thương....
  3. anti_love1980

    anti_love1980 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Muốn viết cho ai đó một đôi dòng... Thiếp mua về đã lâu mà chưa gửi... Mình sợ gì nhỉ? Sợ bị tổn thương....
  4. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Đôi lúc tự hỏi rằng cái topic này có thực sự là dễ viết thật hay không?chẹp...đến bản thân đôi lúc vào viết dài đến mút mùa rồi mà còn xoá đi không thương tiếc, mà cái tật chung của mỗi người vào đây hình như là: "sợ đứa nào đó biết được điều mình đang nghĩ, đang viết thực sự", xoá đi thì hơn không mất công nó trêu mình khi nó đọc được thì sao.
    Tại sao lại thế nhỉ? chẳng phải lần trước đã tồn tại cái topic : nói với nhau ... của hit để mọi người có thể thật sự hiểu nhau sao? Thế tại sao lần trước nói được mà lần này không nói được? sợ cái gì thế? sợ bạn bè hiểu được mình à? hé hé....nực cười...một cái topic được xây dựng lên chỉ như để mua vui thì nó sắp chết là cái chắc rồi. Đừng lúc nào cũng nghĩ lên mạng là vui, là như chơi game....84 dường như ...không, chắc chắn không chỉ là chỗ mua vui nhá!!!!
    Bây giờ nghĩ gì nhỉ?chán...chán cho những gì đang tồn tại trong cái box này vào hiện tại. chẹp...nhìn cái đội bóng đá: hùng mạnh hơn, chuyên nghiệp hơn nhưng không có đoàn kết của tất cả, chỉ đá bóng mà không có cổ động viên. Tại sao lúc này mọi người không chịu nghĩ xem là tại sao mỗi trận bóng người ta đều bán vé nhỉ? chẳng phải bán vé để cho nó có cổ động viên à? đội bóng box mình đang thiếu cái đó. Còn thành viên thì đang thiếu đi cái tinh thần ---> chúng ta deck cần nhau (suy nghĩ đã là của chung rồi). Thế thì còn mò mẫm trong cái 84 này làm gì. Thế thì cho thêm cái chữ Hội trước 2số 84 làm gì? chẹp...
    Nói mãi mỏi mồm rồi, hành động chẳng thấy đâu, cứ như tuyên truyền phòng chống ma túy , mại dâm mà vẫn thấy đầy người vào bệnh viện chờ chết vì mắc "ết", chẹp....hơ hơ... hâm hâm...
  5. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Đôi lúc tự hỏi rằng cái topic này có thực sự là dễ viết thật hay không?chẹp...đến bản thân đôi lúc vào viết dài đến mút mùa rồi mà còn xoá đi không thương tiếc, mà cái tật chung của mỗi người vào đây hình như là: "sợ đứa nào đó biết được điều mình đang nghĩ, đang viết thực sự", xoá đi thì hơn không mất công nó trêu mình khi nó đọc được thì sao.
    Tại sao lại thế nhỉ? chẳng phải lần trước đã tồn tại cái topic : nói với nhau ... của hit để mọi người có thể thật sự hiểu nhau sao? Thế tại sao lần trước nói được mà lần này không nói được? sợ cái gì thế? sợ bạn bè hiểu được mình à? hé hé....nực cười...một cái topic được xây dựng lên chỉ như để mua vui thì nó sắp chết là cái chắc rồi. Đừng lúc nào cũng nghĩ lên mạng là vui, là như chơi game....84 dường như ...không, chắc chắn không chỉ là chỗ mua vui nhá!!!!
    Bây giờ nghĩ gì nhỉ?chán...chán cho những gì đang tồn tại trong cái box này vào hiện tại. chẹp...nhìn cái đội bóng đá: hùng mạnh hơn, chuyên nghiệp hơn nhưng không có đoàn kết của tất cả, chỉ đá bóng mà không có cổ động viên. Tại sao lúc này mọi người không chịu nghĩ xem là tại sao mỗi trận bóng người ta đều bán vé nhỉ? chẳng phải bán vé để cho nó có cổ động viên à? đội bóng box mình đang thiếu cái đó. Còn thành viên thì đang thiếu đi cái tinh thần ---> chúng ta deck cần nhau (suy nghĩ đã là của chung rồi). Thế thì còn mò mẫm trong cái 84 này làm gì. Thế thì cho thêm cái chữ Hội trước 2số 84 làm gì? chẹp...
    Nói mãi mỏi mồm rồi, hành động chẳng thấy đâu, cứ như tuyên truyền phòng chống ma túy , mại dâm mà vẫn thấy đầy người vào bệnh viện chờ chết vì mắc "ết", chẹp....hơ hơ... hâm hâm...
  6. Autumn_Sonata

    Autumn_Sonata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Viết cho cháu yêu ...
    Đang ở trường. Thời tiết thảm thiết quá, như cái tâm trạng dì bây giờ. Hic, trục trặc. Lo. Sợ. Đủ thứ. Biết là chả để làm gì nhưng vẫn thấy giận mình. Hình như vẫn chưa cố hết sức, để giờ đang dở dở dang dang. Nghĩ đến bố, đến mẹ, đến.... lại thấy giận mình thêm. Đang mưa. Hay thật cái xứ này. Vừa nắng chang chang, giờ mưa thì lạnh như mùa đông. Đang ngồi thư viện. Xem " Home Alone ". Và chờ. 12h32. 2 tiếng nữa đi nhận tin, chả biết là tin tốt hay xấu nữa. Lang thang post lung tung từ nãy đến giờ,xem đủ thứ linh tinh, đọc đủ thứ lẩm cẩm, dạ dày thì cứ ... nhộn nhạo hết cả lên vì lo. Hic, không yên được.
    Hà Nội sắp thu rồi nhỉ ... Thu năm ngoái hình như dì cháu mình hay đi uống ... sữa tươi, xem fim nữa thì fải. Lúc nãy nhận được 1 cái PM "ốc luộc đê, nem chua rán đê ... " mà thấy lòng thảm thiết quá. Hôm trước nhìn thấy 1 cây giống y chang hoa sữa, cũng sao xanh xanh, bé li ti. Nhưng mùi thì ... thơm nồng nồng cơ, chứ k hắc hắc. Giờ chả nhớ cồn cào, nhớ da diết nữa. Nhớ mãi như thế thì ... rách ruột mất :D. Nhưng nó cứ ... mang mang, hiz, chả biết dùng từ gì để tả nữa. Thỉnh thoảng ào lên fát làm con bé .... tưởng hâm đến nơi.
    Chậc, overall thì dì vẫn ổn.Ừ, tạm. Chỉ có cái trục trặc hôm nay là đang ... :(. Còn chuyện .... thì cũng .... ôn ổn :D. Dạo này hay .... cãi nhau, bất đồng quan điểm, và nhiều cái .... khó nói. Mà dạo thi, dì bận quá. Dì thi xong rồi thì ... lại quá bận, hiz. Thật chẳng có gì đơn giản, chẳng có gì dễ dàng ... Nhiều lúc hơi điên điên khi nghĩ đến ngày mai, nghĩ đến tương lai gần và tương lai xa, nghĩ đến cái kế hoạch không biết có khả thi hay không,nghĩ đến ..... Có khi sụt sịt chỉ vì 1 suy nghĩ vẩn vơ. Sâu trong lòng thấy lo sợ 1 cái gì đó, nó rõ ràng lắm, mà cũng mơ hồ lắm :( Không biết mình có đủ sức mạnh và niềm tin không. Không muốn làm mình thất vọng, mà lại càng không muốn làm người thất vọng về mình. Ờ, tham lam nhiều cái ...
    Còn cháu, chuyện đó giờ sao rồi ? Còn chập cheng không ? ".. Cứ yêu, cứ vui, cứ mơ... rằng tình yêu ngát hương cho đời ...." ( Trái tim bé bỏng - Hồng Ngọc ) Khì, giờ thấy tâm đắc nhất câu của 1 bà chị " Cuộc sống hạnh phúc là khi mình cảm thấy thoải mái ". Chả cần gì nhiều, nhỉ ?!
  7. Autumn_Sonata

    Autumn_Sonata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Viết cho cháu yêu ...
    Đang ở trường. Thời tiết thảm thiết quá, như cái tâm trạng dì bây giờ. Hic, trục trặc. Lo. Sợ. Đủ thứ. Biết là chả để làm gì nhưng vẫn thấy giận mình. Hình như vẫn chưa cố hết sức, để giờ đang dở dở dang dang. Nghĩ đến bố, đến mẹ, đến.... lại thấy giận mình thêm. Đang mưa. Hay thật cái xứ này. Vừa nắng chang chang, giờ mưa thì lạnh như mùa đông. Đang ngồi thư viện. Xem " Home Alone ". Và chờ. 12h32. 2 tiếng nữa đi nhận tin, chả biết là tin tốt hay xấu nữa. Lang thang post lung tung từ nãy đến giờ,xem đủ thứ linh tinh, đọc đủ thứ lẩm cẩm, dạ dày thì cứ ... nhộn nhạo hết cả lên vì lo. Hic, không yên được.
    Hà Nội sắp thu rồi nhỉ ... Thu năm ngoái hình như dì cháu mình hay đi uống ... sữa tươi, xem fim nữa thì fải. Lúc nãy nhận được 1 cái PM "ốc luộc đê, nem chua rán đê ... " mà thấy lòng thảm thiết quá. Hôm trước nhìn thấy 1 cây giống y chang hoa sữa, cũng sao xanh xanh, bé li ti. Nhưng mùi thì ... thơm nồng nồng cơ, chứ k hắc hắc. Giờ chả nhớ cồn cào, nhớ da diết nữa. Nhớ mãi như thế thì ... rách ruột mất :D. Nhưng nó cứ ... mang mang, hiz, chả biết dùng từ gì để tả nữa. Thỉnh thoảng ào lên fát làm con bé .... tưởng hâm đến nơi.
    Chậc, overall thì dì vẫn ổn.Ừ, tạm. Chỉ có cái trục trặc hôm nay là đang ... :(. Còn chuyện .... thì cũng .... ôn ổn :D. Dạo này hay .... cãi nhau, bất đồng quan điểm, và nhiều cái .... khó nói. Mà dạo thi, dì bận quá. Dì thi xong rồi thì ... lại quá bận, hiz. Thật chẳng có gì đơn giản, chẳng có gì dễ dàng ... Nhiều lúc hơi điên điên khi nghĩ đến ngày mai, nghĩ đến tương lai gần và tương lai xa, nghĩ đến cái kế hoạch không biết có khả thi hay không,nghĩ đến ..... Có khi sụt sịt chỉ vì 1 suy nghĩ vẩn vơ. Sâu trong lòng thấy lo sợ 1 cái gì đó, nó rõ ràng lắm, mà cũng mơ hồ lắm :( Không biết mình có đủ sức mạnh và niềm tin không. Không muốn làm mình thất vọng, mà lại càng không muốn làm người thất vọng về mình. Ờ, tham lam nhiều cái ...
    Còn cháu, chuyện đó giờ sao rồi ? Còn chập cheng không ? ".. Cứ yêu, cứ vui, cứ mơ... rằng tình yêu ngát hương cho đời ...." ( Trái tim bé bỏng - Hồng Ngọc ) Khì, giờ thấy tâm đắc nhất câu của 1 bà chị " Cuộc sống hạnh phúc là khi mình cảm thấy thoải mái ". Chả cần gì nhiều, nhỉ ?!
  8. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    lo thắt tim , lo đến mức không thở được ... lúc trước lại nghe kể về bóng đè... tưởng mình bị bóng đè thật ... ai mà ngờ .. về đến nhà , ba hỏi 1 câu vô cũng nhẹ nhàng " đi đâu về muộn thế hả con ? " ----> sướng ---> cười toe toét
    không biết h này chúng nó đang ăn uống cái gì có nhớ đến mình không
  9. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    lo thắt tim , lo đến mức không thở được ... lúc trước lại nghe kể về bóng đè... tưởng mình bị bóng đè thật ... ai mà ngờ .. về đến nhà , ba hỏi 1 câu vô cũng nhẹ nhàng " đi đâu về muộn thế hả con ? " ----> sướng ---> cười toe toét
    không biết h này chúng nó đang ăn uống cái gì có nhớ đến mình không
  10. toptoetactic

    toptoetactic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    nhẹ bỗng ....
    nhớ anh
    Wat will be will be thôi, k lo nhiều nữa ....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này