1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic dễ viết nhất đây : BÂY GIỜ BẠN ĐANG NGHĨ GÌ & ĐANG CẢM THẤY THẾ NÀO?

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi Bit, 16/01/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sufi

    sufi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    1
    Có cái gì fải suy nghĩ nhiều thế nhỉ. Thấy ai cũng bảo đau đầu và chán. Tôi thì cũng đang đau đầu vì có những việc ko biết fải giải quyết thế nào đây, ko biết cuối cùng mình sẽ đi theo con đường nào, nhưng mình tin con đường do con tim mách bảo sẽ là con đường đúng đắn nhất. Hi vọng mọi người cũng sẽ giải quyết được mọi việc 1 cách thuận lợi nhất để sống thật vui vẻ.
    Cả đời chỉ nhớ mỗi Boco thôi nhé! Được không ?
  2. nguyen_anh_quan

    nguyen_anh_quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Những điều ước có bao giờ thành hiện thực không nhỉ? Nếu thành hiện thực thì tôi sẽ ước gì cho mọi người hãy sống với nhau chan hoà hơn thân ái hơn và đặc biệt đừng nói xấu người khác sau lưng nếu bạn chưa biết rõ về họ, vì chính điều này sẽ làm cho bạn trở thành 1 người nhỏ nhen đồng thời sẽ làm mất lòng tin của người khác. Rồi mọi người sẽ xa lánh bạn. Tôi ước mọi người hãy sống với nhau thật lòng hơn và hãy nói thật với người khác những điều bạn không đồng ý về họ và cả những điều bạn thích ở họ kể cả trong đời thường cũng như trong tình yêu.
    Tôi ước gì mọi người hãy sống thật với bản thân mình, bản thân có sao thì nói vậy đừng nói những điều không thật hay phóng đại về bạn thân, điều đó sẽ làm cho cuộc sống của bạn sẽ rất mệt mỏi và lúc nào cũng phải suy nghĩ mọi cách để giữ cái bí mật đó. Nó sẽ tri phối mọi hoạt động cách ứng sử cũng như lời nói khi bạn giao tiếp với người khác cũng như trong công việc mình làm. Nhưng mọi bí mật đó rồi cuối cùng cũng sẽ bị lộ ra
    "Cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra", đến lúc đó mọi người sẽ nghĩ gì về bạn chắc bạn cũng biết.
    Nếu tình cảm bạn bè hay tình yêu dựa trên sự giả dối thì không bao giờ có thể bền vững, không bao giờ tồn tại và những con người đó rồi cũng sẽ bị xã hội đào thải.
    Tôi không dám nói mình là người sống thật, sống thẳng thắn chính vì thế tôi và các bạn sẽ cùng cố gắng!
    "Khi ta sinh ra ta khóc còn mọi người cười, hãy sống sao cho đến khi ta chết đi mọi người khóc còn ta nở nụ cười trên môi"
    Tiền là thứ nhất, CAHN là thứ hai, CHF là thứ ba, bạn bè là thứ tư, và sau cùng là em.
    Sống vì tiền và chết vì CAHN!
    CAHN VÔ ĐỊCH !!!
  3. nguyen_anh_quan

    nguyen_anh_quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Những điều ước có bao giờ thành hiện thực không nhỉ? Nếu thành hiện thực thì tôi sẽ ước gì cho mọi người hãy sống với nhau chan hoà hơn thân ái hơn và đặc biệt đừng nói xấu người khác sau lưng nếu bạn chưa biết rõ về họ, vì chính điều này sẽ làm cho bạn trở thành 1 người nhỏ nhen đồng thời sẽ làm mất lòng tin của người khác. Rồi mọi người sẽ xa lánh bạn. Tôi ước mọi người hãy sống với nhau thật lòng hơn và hãy nói thật với người khác những điều bạn không đồng ý về họ và cả những điều bạn thích ở họ kể cả trong đời thường cũng như trong tình yêu.
    Tôi ước gì mọi người hãy sống thật với bản thân mình, bản thân có sao thì nói vậy đừng nói những điều không thật hay phóng đại về bạn thân, điều đó sẽ làm cho cuộc sống của bạn sẽ rất mệt mỏi và lúc nào cũng phải suy nghĩ mọi cách để giữ cái bí mật đó. Nó sẽ tri phối mọi hoạt động cách ứng sử cũng như lời nói khi bạn giao tiếp với người khác cũng như trong công việc mình làm. Nhưng mọi bí mật đó rồi cuối cùng cũng sẽ bị lộ ra
    "Cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra", đến lúc đó mọi người sẽ nghĩ gì về bạn chắc bạn cũng biết.
    Nếu tình cảm bạn bè hay tình yêu dựa trên sự giả dối thì không bao giờ có thể bền vững, không bao giờ tồn tại và những con người đó rồi cũng sẽ bị xã hội đào thải.
    Tôi không dám nói mình là người sống thật, sống thẳng thắn chính vì thế tôi và các bạn sẽ cùng cố gắng!
    "Khi ta sinh ra ta khóc còn mọi người cười, hãy sống sao cho đến khi ta chết đi mọi người khóc còn ta nở nụ cười trên môi"
    Tiền là thứ nhất, CAHN là thứ hai, CHF là thứ ba, bạn bè là thứ tư, và sau cùng là em.
    Sống vì tiền và chết vì CAHN!
    CAHN VÔ ĐỊCH !!!
  4. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Bác Q dạo này chăm chỉ viết bài thía hé hé
    [​IMG]
  5. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Bác Q dạo này chăm chỉ viết bài thía hé hé
    [​IMG]
  6. Boco

    Boco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Cái bọn dịch vụ noos internet như bọn điên, cắt xừ nó mất net nhà mình.... làm mình phải sang nhà đứa bạn dùng nhờ... thê thảm...
    Chuyện nhà cửa sao mà khó khăn thếm bao giờ mới tìm được chỗ ổn định đây???
    Sao mà em nhớ anh thế... chết mất...
    Chán cái cuộc đời này thế.... bao giờ được về VN ko bít!!!
    I never found the words to say
    You?Tre the one I think about each day!!!
  7. Boco

    Boco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Cái bọn dịch vụ noos internet như bọn điên, cắt xừ nó mất net nhà mình.... làm mình phải sang nhà đứa bạn dùng nhờ... thê thảm...
    Chuyện nhà cửa sao mà khó khăn thếm bao giờ mới tìm được chỗ ổn định đây???
    Sao mà em nhớ anh thế... chết mất...
    Chán cái cuộc đời này thế.... bao giờ được về VN ko bít!!!
    I never found the words to say
    You?Tre the one I think about each day!!!
  8. zany_alone

    zany_alone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2003
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tôi xin kể cho các bạn một câu chuyện . Có thể câu chuyện sau đây không hoàn toàn chính xác mong mọi người bỏ quá cho .
    Ngày xưa , có một cậu bé rất khó tính . Cậu ta rất hay cáu gắt và khó chịu với mọi chuyện . Chính vì vậy mọi người xung quanh không ai muốn tiếp xúc với cậu bé . Một hôm cha cậu bé gọi cậu lại và nói : Con hãy cầm những cái đinh và chiếc búa này . Mỗi khi con tức giận con hãy đóng những chiếc đinh này vào hàng rào con sẽ thấy thoải mái hơn . Và từ đó mỗi lần tức giận cậu bé lại đóng những chiếc đinh của cha cậu bé cho vào cái hàng rào trước cửa nhà . Số đinh ngày một ít đi cũng là lúc cậu bé đã bớt khó tính . Rồi một ngày cậu bé đến bên bố và nói : Bố ơi! con đã đóng hết số đinh mà bố đưa . Bố cậu bé trả lời : Bây giờ mỗi khi con nén được nỗi tức giận của mình thì con hãy nhổ những chiếc đinh ở hàng rào ra . Từ đó mỗi lần nén được cơn giận trong lòng thì cậu bé nhổ một chiếc đinh . Và cứ mỗi lần như thế những chiếc đinh cậu đóng lên đã được nhổ hết . Đến lúc này bố cậu bé đến bên câu và nói : Con thấy những chiếc lỗ còn lưu lại trên cây chứ . Nó cũng như những lời nói và sự tức giận vô lí của mình vậy con ạ . Ngay cả khi mình đã sửa chữa sai lầm thì những dấu vết đó vẫn hằn xâu trong họ .
    Tôi muốn mượn ý nghĩa của câu chuyện trên để gửi lời xin lỗi đến những người mà tôi đã cư xử hay có những lời lẽ không phải với họ . Có lẽ lời xin lỗi của tôi bây giờ cũng chẳng thay đổi được cách nghĩ của họ về tôi . Và tôi cũng không dám hi vọng sẽ nhận được sự tha thứ từ họ . Nhưng dù sao tôi vẫn muốn gửi lời xin lỗi từ đáy lòng mình đến những người đó .
                       Định mệnh mang chúng ta đến với nhau.
      Nhưng chính chúng ta mới làm cho định mệnh thành sự thât.
  9. zany_alone

    zany_alone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2003
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tôi xin kể cho các bạn một câu chuyện . Có thể câu chuyện sau đây không hoàn toàn chính xác mong mọi người bỏ quá cho .
    Ngày xưa , có một cậu bé rất khó tính . Cậu ta rất hay cáu gắt và khó chịu với mọi chuyện . Chính vì vậy mọi người xung quanh không ai muốn tiếp xúc với cậu bé . Một hôm cha cậu bé gọi cậu lại và nói : Con hãy cầm những cái đinh và chiếc búa này . Mỗi khi con tức giận con hãy đóng những chiếc đinh này vào hàng rào con sẽ thấy thoải mái hơn . Và từ đó mỗi lần tức giận cậu bé lại đóng những chiếc đinh của cha cậu bé cho vào cái hàng rào trước cửa nhà . Số đinh ngày một ít đi cũng là lúc cậu bé đã bớt khó tính . Rồi một ngày cậu bé đến bên bố và nói : Bố ơi! con đã đóng hết số đinh mà bố đưa . Bố cậu bé trả lời : Bây giờ mỗi khi con nén được nỗi tức giận của mình thì con hãy nhổ những chiếc đinh ở hàng rào ra . Từ đó mỗi lần nén được cơn giận trong lòng thì cậu bé nhổ một chiếc đinh . Và cứ mỗi lần như thế những chiếc đinh cậu đóng lên đã được nhổ hết . Đến lúc này bố cậu bé đến bên câu và nói : Con thấy những chiếc lỗ còn lưu lại trên cây chứ . Nó cũng như những lời nói và sự tức giận vô lí của mình vậy con ạ . Ngay cả khi mình đã sửa chữa sai lầm thì những dấu vết đó vẫn hằn xâu trong họ .
    Tôi muốn mượn ý nghĩa của câu chuyện trên để gửi lời xin lỗi đến những người mà tôi đã cư xử hay có những lời lẽ không phải với họ . Có lẽ lời xin lỗi của tôi bây giờ cũng chẳng thay đổi được cách nghĩ của họ về tôi . Và tôi cũng không dám hi vọng sẽ nhận được sự tha thứ từ họ . Nhưng dù sao tôi vẫn muốn gửi lời xin lỗi từ đáy lòng mình đến những người đó .
                       Định mệnh mang chúng ta đến với nhau.
      Nhưng chính chúng ta mới làm cho định mệnh thành sự thât.
  10. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    chán ghê. nhìn cái trời âm âm u u mà chả muốn viết bài nữa :(( còn 20 bài chẵn có ai rủ mình đi chơi cho đi ké vớiiiiiiiiiii........

    ---------------
    I miss U [​IMG]
    pu_heo đóng dau^' va` ki' ten^.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này