1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic dễ viết nhất đây : BÂY GIỜ BẠN ĐANG NGHĨ GÌ & ĐANG CẢM THẤY THẾ NÀO?

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi Bit, 16/01/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. whirlwind

    whirlwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ tui đang ngĩ tới nhiều điều,nhiều thật nhiều viêc cần làm mà vẫn chưa làm được và nhiều vệc vẫn chưa làm thành công.Tôi nghĩ tới sự buồn tủi và nỗi cô đơn lạc lõng của những em nhỏ bị mat đi gia đình thương yêu,mất cha mẹ và mong chờ tình thương ........................
    có thật nhiêu điều đôi khi không chi có hành động mới có thể giải quyết tốt đẹp mà đôi khi chỉ cần bỏ ra vài phút để lắng nghe người khác cũng là bạn đã giúp đỡ người khác rồi đấy!!!!!!!!!!!!
  2. River_love

    River_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    quái lạ.....mình lâu lắm rồi mới vào 84hn...mà trước đây mình có gây sự với ai đâu, sao bạn niobi cứ thích chêu mình nhảy?..... bạn ghét mình à? hay là làm sao?
  3. River_love

    River_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    quái lạ.....mình lâu lắm rồi mới vào 84hn...mà trước đây mình có gây sự với ai đâu, sao bạn niobi cứ thích chêu mình nhảy?..... bạn ghét mình à? hay là làm sao?
  4. pippo9

    pippo9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2004
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Life it seems, will fade away
    Drifting further every day
    Getting lost within myself
    Nothing matters no one else
    I have lost the will to live
    Simply nothing more to give
    There is nothing more for me
    Need the end to set me free
    Things arent what they used to be
    Missing one inside of me
    Deathly lost, this can''t be real
    Cannot stand this hell I feel
    Emptiness is filling me
    To the point of agony
    Growing darkness taking dawn
    I was me, but now He''s gone
    No one but me can save myself, but it''s too late
    Now I can''t think, think why I should even try
    Yesterday seems as though it never existed
    Death greets me warm, now I will just say good-bye
  5. pippo9

    pippo9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2004
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Life it seems, will fade away
    Drifting further every day
    Getting lost within myself
    Nothing matters no one else
    I have lost the will to live
    Simply nothing more to give
    There is nothing more for me
    Need the end to set me free
    Things arent what they used to be
    Missing one inside of me
    Deathly lost, this can''t be real
    Cannot stand this hell I feel
    Emptiness is filling me
    To the point of agony
    Growing darkness taking dawn
    I was me, but now He''s gone
    No one but me can save myself, but it''s too late
    Now I can''t think, think why I should even try
    Yesterday seems as though it never existed
    Death greets me warm, now I will just say good-bye
  6. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác biết tả thế nào nhỉ? tẩn ngẩn tần ngần mà chưa biết nó là thế nào cả. Sáng nay dậy tự nhiên thấy như mình nằm yên bất động không tài nào ngóc lên được, giá mà cứ để như thế chắc nằm được đến tối cũng nên ý chứ lại...Tại sao thế nhểy? tự nhiên lại mệt mỏi là thế nào?Chẳng hiểu cái xi nhê gì hết.
  7. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác biết tả thế nào nhỉ? tẩn ngẩn tần ngần mà chưa biết nó là thế nào cả. Sáng nay dậy tự nhiên thấy như mình nằm yên bất động không tài nào ngóc lên được, giá mà cứ để như thế chắc nằm được đến tối cũng nên ý chứ lại...Tại sao thế nhểy? tự nhiên lại mệt mỏi là thế nào?Chẳng hiểu cái xi nhê gì hết.
  8. niobi

    niobi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    trùi ui là trùi, có thế mà cũng ko hiểu, người ta gọi đấy là make a [strong impression, hiểu ko hả, tui biết cậu là ai đâu mà ghét hử, tưởng bở!!!!! được người khác ghét là 1 nghệ thuật và người bị ghét là "nghệ xĩ" mà cậu thì nghệ xĩ cái nỗi rì
  9. niobi

    niobi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    trùi ui là trùi, có thế mà cũng ko hiểu, người ta gọi đấy là make a [strong impression, hiểu ko hả, tui biết cậu là ai đâu mà ghét hử, tưởng bở!!!!! được người khác ghét là 1 nghệ thuật và người bị ghét là "nghệ xĩ" mà cậu thì nghệ xĩ cái nỗi rì
  10. niobi

    niobi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    ngột ngạt bức bối khó chịu, hơn 100 cái máy hút oxygen nhé vào cái phòng 40m2, ai cũng hít hít thở thở, chép chép, kẻ kẻ vẽ vẽ, cà răng căng tai ra nghe bố già thuyết giảng ... chả hỉu qué gì. học xong chả muốn lê xác về nhà, hix.
    giờ tập đọc tập viết thì ngáp muốn sái quai hàm, lại qué hỉu gì,
    bất mãn trước nền giáo dục vn, đào tạo máy photcopy cực nhạy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này