1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic dễ viết nhất đây : BÂY GIỜ BẠN ĐANG NGHĨ GÌ & ĐANG CẢM THẤY THẾ NÀO?

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi Bit, 16/01/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. niobi

    niobi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    ngột ngạt bức bối khó chịu, hơn 100 cái máy hút oxygen nhé vào cái phòng 40m2, ai cũng hít hít thở thở, chép chép, kẻ kẻ vẽ vẽ, cà răng căng tai ra nghe bố già thuyết giảng ... chả hỉu qué gì. học xong chả muốn lê xác về nhà, hix.
    giờ tập đọc tập viết thì ngáp muốn sái quai hàm, lại qué hỉu gì,
    bất mãn trước nền giáo dục vn, đào tạo máy photcopy cực nhạy
  2. River_love

    River_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    oác tối qua sao đông người thế. đưa đứa bạn ra Phố Huế tiễn người bạn về Nga. chẳng thấy bạn đâu, lòng vòng HN về nhà ốm luôn. híc
    mất tiền mua thuốc trong khi gia tài chỉ có vài ngàn.....
    đói rách....khổ thế đấy.
  3. River_love

    River_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    oác tối qua sao đông người thế. đưa đứa bạn ra Phố Huế tiễn người bạn về Nga. chẳng thấy bạn đâu, lòng vòng HN về nhà ốm luôn. híc
    mất tiền mua thuốc trong khi gia tài chỉ có vài ngàn.....
    đói rách....khổ thế đấy.
  4. MonaLisa_Smile

    MonaLisa_Smile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Chả có nghĩa gì cả ...
    Thấy mình vô lí quá.
    Nhưng mà không thể không thế.
    Tự chui đầu vào rồi, ráng chịu đi
    Điến mất
  5. MonaLisa_Smile

    MonaLisa_Smile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Chả có nghĩa gì cả ...
    Thấy mình vô lí quá.
    Nhưng mà không thể không thế.
    Tự chui đầu vào rồi, ráng chịu đi
    Điến mất
  6. Kemlanh

    Kemlanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Đói, lạnh ( giữa mùa hè đấy nhá), buồn ngủ, nhớ chấm chấm ==> buồn. Ngay lúc này chỉ muốn đi uống Cafe hay uống rượu với ai đó nhưng khó quá. Thiên hạ có người yêu hết rùi. Àh chính xác thì những anh chàng tử tế đều có người yêu hết rùi, chẳng hi vọng được rì cả. Lại một ngày như bao ngày. Buồn!
    Được Kemlanh sửa chữa / chuyển vào 22:03 ngày 29/08/2004
  7. Kemlanh

    Kemlanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Đói, lạnh ( giữa mùa hè đấy nhá), buồn ngủ, nhớ chấm chấm ==> buồn. Ngay lúc này chỉ muốn đi uống Cafe hay uống rượu với ai đó nhưng khó quá. Thiên hạ có người yêu hết rùi. Àh chính xác thì những anh chàng tử tế đều có người yêu hết rùi, chẳng hi vọng được rì cả. Lại một ngày như bao ngày. Buồn!
    Được Kemlanh sửa chữa / chuyển vào 22:03 ngày 29/08/2004
  8. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    có anh chàng tử tế chưa có người yêu đây....ngày nào cũng ngồi Lâm một mình,biết uống rườu..
  9. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    có anh chàng tử tế chưa có người yêu đây....ngày nào cũng ngồi Lâm một mình,biết uống rườu..
  10. Kemlanh

    Kemlanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, Lâm ở Nguyễn Hữu Huân á? Ngày nào mà tớ chả ngồi. Vấn đề là ở chỗ super soi mãi mà có thấy anh nào (ra vẻ) tử tế (đấy là còn chưa bít đã có người iu hay ko) ngồi ở đấy cả
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này