1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic dễ viết nhất đây : BÂY GIỜ BẠN ĐANG NGHĨ GÌ & ĐANG CẢM THẤY THẾ NÀO?

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi Bit, 16/01/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Có gì mà lạ lùng hôm qua ông mất công gọi cho may suốt đêm mà ko được
  2. Boco

    Boco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    12h30 rồi mà vẫn chưa thấy buồn ngủ. Hôm nay mình lại còn dậy sớm nữa chứ.... hic hic... sao mà ngủ được bây giờ... Chồng ơi, hay là chồng dậy chat với vợ nhỉ.... hic hic hic....
  3. Boco

    Boco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    12h30 rồi mà vẫn chưa thấy buồn ngủ. Hôm nay mình lại còn dậy sớm nữa chứ.... hic hic... sao mà ngủ được bây giờ... Chồng ơi, hay là chồng dậy chat với vợ nhỉ.... hic hic hic....
  4. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Ko vào nổi YM ? Ko hiểu tại sao ? có ai bị như tớ lúc này ko nhỉ ! Bực quá
  5. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Ko vào nổi YM ? Ko hiểu tại sao ? có ai bị như tớ lúc này ko nhỉ ! Bực quá
  6. anti_love1980

    anti_love1980 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Lại sinh nhật. Có lẽ mình đã hơi nhiều lời. Sẽ ít thôi, thay đổi mà. Ôi chao đời!
  7. anti_love1980

    anti_love1980 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Lại sinh nhật. Có lẽ mình đã hơi nhiều lời. Sẽ ít thôi, thay đổi mà. Ôi chao đời!
  8. bone27

    bone27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    bực vì không thay được avartar
  9. bone27

    bone27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    bực vì không thay được avartar
  10. thuyvu84

    thuyvu84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Ước j tớ bi h ko như thế này nhỉ, chả ra 1 cái j rõ rệt cả.
    "Nỗi lo ơi đi chơi chỗ khác ", sil te plait !
    Cũng ko fải là " Nếu buồn thì đừng ngại khóc"
    Khi muốn theo đuổi 1 cái j khác thì lại sắp đánh mất 1 cái khác...
    Tớ chả muốn mất cái j hết, nhưng như thế lại 0 fải..
    Hay đây chỉ là 1 giai đoạn tất yếu trong cả 1 quá trình thôi.
    Cố chờ tớ nhá
    Mùa thu năm nay, thời tiết thay đổi loạn xạ cả lên. Sáng nắng chiều mưa hoặc ngược lại.... tính khí của tớ cũng thất thường thay đổi theo thời tiết
    "...đã biết buồn và biết nhớ thương
    Sớm mai em lặng ngắm giọt nắng cuối thềm"

    ..."Chỉ có mùa thu dịu dàng với những thảm lá vàng dày ấm áp. Con đường ngập sắc lá vàng và đỏ của lá, ai đó dẫm lên, xào xạc cái khô giòn của mùa thu, nghe tiếng thu reo khe khẽ trong lòng. Đâu đây chút là me vàng vương lại trên tóc mềm - đẹp và dịu dàng làm sao! Chỉ có mùa thu, lá mới đẹp đến thế "...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này