1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic dễ viết nhất đây : BÂY GIỜ BẠN ĐANG NGHĨ GÌ & ĐANG CẢM THẤY THẾ NÀO?

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi Bit, 16/01/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bigheadlongleg

    bigheadlongleg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Mình đang bực minh ghê gớm!!! Cái lão mà mình tin tưởng bỗng nhiên thấy đểu vô cùng!!! Lão mượn quyển sách quí của minh đòi mãi mÀ KO CHỊU TRẢ. Goi dd cho lão toàn tắt máy. Sao có nguời như thế nhỉ?
    Mẹ mình mà biết cho mượn quyển sách đây thì sẽ cáu lắm đấy. Rõ ràng mình đã đc cảnh tỉnh ko nên chơi với loại lão đấy. Sao mình cả tin đến thế nhỉ? Tức chết lên được!!! Muốn khóc wa''!!!!
  2. Tokuei

    Tokuei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay buồn thật nhỉ ? tại sao lại thế ? thằng bạn thân nhất của mình, nó vừa mới cho mình 1 vố đau vô cùng ( làm tan nát cái xe của mình )....
    Mà cả em nữa, tại sao em lại như vậy ? em biết anh nhớ em lắm mà, sao em cứ chốn hoài vậy ? sao không đứng trước mặt anh mà nói thẳng ra, tại sao em cứ đòi bỏ rồi lại đòi trở lại, mệt mỏi quá....
  3. Tokuei

    Tokuei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay buồn thật nhỉ ? tại sao lại thế ? thằng bạn thân nhất của mình, nó vừa mới cho mình 1 vố đau vô cùng ( làm tan nát cái xe của mình )....
    Mà cả em nữa, tại sao em lại như vậy ? em biết anh nhớ em lắm mà, sao em cứ chốn hoài vậy ? sao không đứng trước mặt anh mà nói thẳng ra, tại sao em cứ đòi bỏ rồi lại đòi trở lại, mệt mỏi quá....
  4. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    đói thế...đi ăn cơm thôi.............
  5. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    đói thế...đi ăn cơm thôi.............
  6. moon_heart

    moon_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Buồn nhỉ! Con bạn mình tin tưởng nhất, nói với nó chuyện bí mật của mình thế mà không hiểu sao lại có thêm 1 đứa nữa biết, cũng may là những đứa còn lại vẫn chưa biết gì cả. Mình cũng không muốn giấu bọn nó, nhưng nếu bọn nó mà biết được thì sẽ sốc mà chết mất, mình tự dưng thành gián tiếp giết người( Amen). Bây giờ mình cảm thấy mất lòng tin vào mọi người thế, mình chả muốn tâm sự với ai nữa cả. Lại những lời khuyên bảo nên thế này, không nên thế kia. Mình cảm thấy mệt mỏi. Mọi người thật buồn cười, hình như tất cả mọi người đều sáng suốt trong chuyện của người khác thì phải, trong khi chính chuyện của mình thì lại không biết phải làm thế nào, lại bối rối và đi xin lời khuyên của người khác. Tại sao họ không nghe vào chính bản thân mình nhỉ, mình muốn gì chẳng lẽ mình lại không biết hay sao? Bản thân mình cảm thấy như thế nào là tốt chẳng lẽ cũng phải nhờ người khác xem hộ hay sao? Đôi khi câu" người ngoài cuộc bao giờ cũng sáng suốt" được áp dụng triệt để khiến cho chính người trong cuộc không còn biết mình đang cảm nhận gì và mình phải làm gì nữa
  7. moon_heart

    moon_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Buồn nhỉ! Con bạn mình tin tưởng nhất, nói với nó chuyện bí mật của mình thế mà không hiểu sao lại có thêm 1 đứa nữa biết, cũng may là những đứa còn lại vẫn chưa biết gì cả. Mình cũng không muốn giấu bọn nó, nhưng nếu bọn nó mà biết được thì sẽ sốc mà chết mất, mình tự dưng thành gián tiếp giết người( Amen). Bây giờ mình cảm thấy mất lòng tin vào mọi người thế, mình chả muốn tâm sự với ai nữa cả. Lại những lời khuyên bảo nên thế này, không nên thế kia. Mình cảm thấy mệt mỏi. Mọi người thật buồn cười, hình như tất cả mọi người đều sáng suốt trong chuyện của người khác thì phải, trong khi chính chuyện của mình thì lại không biết phải làm thế nào, lại bối rối và đi xin lời khuyên của người khác. Tại sao họ không nghe vào chính bản thân mình nhỉ, mình muốn gì chẳng lẽ mình lại không biết hay sao? Bản thân mình cảm thấy như thế nào là tốt chẳng lẽ cũng phải nhờ người khác xem hộ hay sao? Đôi khi câu" người ngoài cuộc bao giờ cũng sáng suốt" được áp dụng triệt để khiến cho chính người trong cuộc không còn biết mình đang cảm nhận gì và mình phải làm gì nữa
  8. katy_katy

    katy_katy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    đé0 gì nữa , tự nhiên cứ thấy cáu cáu với tất cả mọi thứ , cái tâm trạng của mình bây giờ là như thế nào ấy nhỉ ?? tiê_n s_ư nó ......................
    aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa................
  9. katy_katy

    katy_katy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    đé0 gì nữa , tự nhiên cứ thấy cáu cáu với tất cả mọi thứ , cái tâm trạng của mình bây giờ là như thế nào ấy nhỉ ?? tiê_n s_ư nó ......................
    aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa................
  10. Kemlanh

    Kemlanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Chả cảm thấy gì cả, chỉ cảm thấy cần phải xin lỗi nhưng mà còn suy nghĩ đã.Cái bản chất bướng cỗ hữu nó làm cho mình không thể nói được câu đấy.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này