1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic dễ viết nhất đây : BÂY GIỜ BẠN ĐANG NGHĨ GÌ & ĐANG CẢM THẤY THẾ NÀO?

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi Bit, 16/01/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Con gái TATM đá rồi, bị loại rồi dẫn trước hẳn 2-0 rồi đấy chứ Hôm đấy vừa xem vừa ôm bụng cười đúng là bọn con gái
  2. Gily

    Gily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Há há ...hoá ra WC không phải con gái, chẹp....đến yểu điệu thục nữ như WC còn nói thế thì chịu rồi.
    ..........Tối nay trăng sáng....có hẳn một quầng bao quanh ngoài. Thế là qua rằm 2 ngày rồi,nhanh thật, mới hôm nào còn đầu tháng,chẹp...
    .........Cái topic này cũng sắp đóng cửa rồi, sắp 100 trang rồi còn gì....Mọi người lại chuẩn bị đổ xô vào post bài cho nó hết. cứ như người ta đi mua hàng hạ giá để mặc mau không nó sắp sang đông rồi k mặc được....Nghĩ lại con người vẫn không tránh khỏi 2 chữ "tham lam".
  3. Gily

    Gily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Há há ...hoá ra WC không phải con gái, chẹp....đến yểu điệu thục nữ như WC còn nói thế thì chịu rồi.
    ..........Tối nay trăng sáng....có hẳn một quầng bao quanh ngoài. Thế là qua rằm 2 ngày rồi,nhanh thật, mới hôm nào còn đầu tháng,chẹp...
    .........Cái topic này cũng sắp đóng cửa rồi, sắp 100 trang rồi còn gì....Mọi người lại chuẩn bị đổ xô vào post bài cho nó hết. cứ như người ta đi mua hàng hạ giá để mặc mau không nó sắp sang đông rồi k mặc được....Nghĩ lại con người vẫn không tránh khỏi 2 chữ "tham lam".
  4. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Độc bài này thấy hay thế
    mình thay đổi thật rồi hay sao ý
    cũng thơ thẩn
    mà ko .. ai chẳng có phút giây yếu lòng
    Em có khóc đâu anh?
    Đó là nụ cười tan ra đấy chứ
    Một nụ cười quắt quay nỗi nhớ
    Một nụ cười dai dẳng niềm đau.
    Đừng trách em khi mình không đến được với nhau
    Tình yêu có thật nhưng mong manh quá
    Giữa cuộc đời ngổn ngang giông tố
    Trái tim em không đủ sức đối đầu.
    Rồi thời gian sẽ trôi qua rất mau
    Anh sẽ có những mối tình nồng nàn khác
    Chỉ có em khi thu về man mác
    Phút cô đơn em lặng lẽ mỉm cười.

  5. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Độc bài này thấy hay thế
    mình thay đổi thật rồi hay sao ý
    cũng thơ thẩn
    mà ko .. ai chẳng có phút giây yếu lòng
    Em có khóc đâu anh?
    Đó là nụ cười tan ra đấy chứ
    Một nụ cười quắt quay nỗi nhớ
    Một nụ cười dai dẳng niềm đau.
    Đừng trách em khi mình không đến được với nhau
    Tình yêu có thật nhưng mong manh quá
    Giữa cuộc đời ngổn ngang giông tố
    Trái tim em không đủ sức đối đầu.
    Rồi thời gian sẽ trôi qua rất mau
    Anh sẽ có những mối tình nồng nàn khác
    Chỉ có em khi thu về man mác
    Phút cô đơn em lặng lẽ mỉm cười.

  6. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Thay em bằng anh đi !
  7. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Thay em bằng anh đi !
  8. Gily

    Gily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    vẫn là cái kiểu đau lưng, hic...tưởng chết
    hôm qua chẳng thấy ma nào online thế mà sáng nay lên đông như quân nguyên, ặc ặc ...
  9. Gily

    Gily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    vẫn là cái kiểu đau lưng, hic...tưởng chết
    hôm qua chẳng thấy ma nào online thế mà sáng nay lên đông như quân nguyên, ặc ặc ...
  10. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    đau quá.............................
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này