1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic dễ viết nhất đây : BÂY GIỜ BẠN ĐANG NGHĨ GÌ & ĐANG CẢM THẤY THẾ NÀO?

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi Bit, 16/01/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lecobusier

    lecobusier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Mày làm sao thế MA ơi!Hic,xin lỗi mày Chắc tao làm mày tức thật roài,ơ thế nhưng mà về nhà là đúng 10h(tính theo cái đồng hồ nhà tao đấy!!!)Mày yên tâm đê,mày vẫn là uy tín nhất Chết cười với mày, như hôm qua,lúc đầu thì cứ ríu rít bảo đi phe vé,cuối cùng vào đấy,im được bài đầu,bài thứ 2 bắt đầu lắc như điên thế còn gì nữa hehe cứ tưởng trước khi đi làm nửa viên thuốc lắc roài cơ!!
    Ơ cơ mà,làm thế quái nào đi đến 7h30 để mà đèo bạn Tomato đẹp zai ra giảng võ được nhờ!chậc chậc!!Hơi bị khó ở cái chỗ này đây!!Thôi chiều tính tiếp!
    Được lecobusier sửa chữa / chuyển vào 08:06 ngày 06/11/2004
  2. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    thao chỉ...miẹ nhẹ cả đầu....
    hê...Giảng Võ có giề thế
  3. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    thao chỉ...miẹ nhẹ cả đầu....
    hê...Giảng Võ có giề thế
  4. Capricorn_1984

    Capricorn_1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Mệt thất ! Cả ngày chạy đôn chạy đáo khắp nơi ! Sắp chết he he
  5. Capricorn_1984

    Capricorn_1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Mệt thất ! Cả ngày chạy đôn chạy đáo khắp nơi ! Sắp chết he he
  6. Gily

    Gily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Khổ, không nói nhiều, cái này là vì cảm giác thôi, mày đang thay đổi rồi, hơ...mà lại thay đổi theo chiều hướng xấu nữa chứ có phải là tốt đẹp cái gì đâu cơ chứ...nói lại còn deck nghe, tính cứ thích tự ái cơ. dù sao thì cũng tuỳ mày thôi, tao miễn ý kiến. Mày lên đây bù lu bù loa cái khỉ gì thế
    ......giờ đang sướng vì có bộ bàn ghế mới...."xịn" đúng theo tưởng tượng của mình, về đến nhà sướng mê lên. Định gọi điện khoe với SC, hehe...cái fòng mình giờ đúng là mơ ước của nó rồi. Nhìn đến cái điện thoại lại nhớ rằng mình không gọi được vì đang vào mạng, nghĩ mà lại càng thấy sướng nhờ SC nhờ? Bao giờ thì mày giành được cái WC nhà mày. Cái máy tính của mày đã đến đâu rồi?hehe...hay hôm nào cho ****** sang nhà tao chơi rồi cho bác ý ngó qua cái cho bác ý thấy, hehe...mơ ước của con bác ý cũng nhỏ nhoi và dễ đáp ứng thôi mà, hehe....tao sướng quá mày ạ...ghế xoay xoay...chẹp....bàn thì xìn xịn....bóng loáng, đẹp qué, sướng qué....hehhe....lại còn thú vui tao nhã nằm đọc sách, nghe nhạc, hé hé...nhiều cái mới lắm...chèm chẹp....sang mà xem em ơi........vẫn đang sướng...sướng từ lúc đi xem Mỹ Tâm về tới giờ, hehe....hạnh phúc dồn dập quá cơ
  7. Gily

    Gily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Khổ, không nói nhiều, cái này là vì cảm giác thôi, mày đang thay đổi rồi, hơ...mà lại thay đổi theo chiều hướng xấu nữa chứ có phải là tốt đẹp cái gì đâu cơ chứ...nói lại còn deck nghe, tính cứ thích tự ái cơ. dù sao thì cũng tuỳ mày thôi, tao miễn ý kiến. Mày lên đây bù lu bù loa cái khỉ gì thế
    ......giờ đang sướng vì có bộ bàn ghế mới...."xịn" đúng theo tưởng tượng của mình, về đến nhà sướng mê lên. Định gọi điện khoe với SC, hehe...cái fòng mình giờ đúng là mơ ước của nó rồi. Nhìn đến cái điện thoại lại nhớ rằng mình không gọi được vì đang vào mạng, nghĩ mà lại càng thấy sướng nhờ SC nhờ? Bao giờ thì mày giành được cái WC nhà mày. Cái máy tính của mày đã đến đâu rồi?hehe...hay hôm nào cho ****** sang nhà tao chơi rồi cho bác ý ngó qua cái cho bác ý thấy, hehe...mơ ước của con bác ý cũng nhỏ nhoi và dễ đáp ứng thôi mà, hehe....tao sướng quá mày ạ...ghế xoay xoay...chẹp....bàn thì xìn xịn....bóng loáng, đẹp qué, sướng qué....hehhe....lại còn thú vui tao nhã nằm đọc sách, nghe nhạc, hé hé...nhiều cái mới lắm...chèm chẹp....sang mà xem em ơi........vẫn đang sướng...sướng từ lúc đi xem Mỹ Tâm về tới giờ, hehe....hạnh phúc dồn dập quá cơ
  8. lecobusier

    lecobusier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Hé hé,mày đừng nói để tao thèm :D,mấy hôm đữa sẽ có mặt đong đưa với mày cả đêm,sướng nhá!!!!Chả nhẽ chiều lại sang nhà mày,xin vai` hột vịt lộn chiên me bây giờ chứ!
  9. lecobusier

    lecobusier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Hé hé,mày đừng nói để tao thèm :D,mấy hôm đữa sẽ có mặt đong đưa với mày cả đêm,sướng nhá!!!!Chả nhẽ chiều lại sang nhà mày,xin vai` hột vịt lộn chiên me bây giờ chứ!
  10. trungblue

    trungblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Thật không còn gì để nói hehhehhe
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này