1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic dễ viết nhất đây : BÂY GIỜ BẠN ĐANG NGHĨ GÌ & ĐANG CẢM THẤY THẾ NÀO?

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi Bit, 16/01/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Gily

    Gily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Hay bị tăng xông quá, dạo này người không ổn định cho lắm,gặp đứa nào cũng muốn chửi, chẹp...khổ thế cơ chứ nị...thế cơ mà lên mạng lại ít có đứa, hic...có thì cũng toàn đứa mình chẳng bít gì, chửi nó lại bảo mình mất lịch sự, khổ ghê cơ,hì hì ...
  2. nhatgiang

    nhatgiang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Khè khè...zọng khàn đặc như vịt.Đau cổ họng qué.Đấy cái nỗi đau bên ngoài.
    Thí nữa lên lớp thì mặt mo đem ra mà hứng cái nỗi đau tinh thần em nhá.Luơì như con hủi ,cho cả tuần chuẩn bị mà đến h vẫn chưa xong cái bài tham luận tí ti.Áy náy với thầy Má Xỉm đẹp zai quá,xem mặt thầy lúc đeo chữ Thất Vọng nó ra sao nhểy ,còn bạn đồng môn nữa chứ, í ẹ, toàn nguời lạ ,ngượng phải biết đây
    Áy náy wá,tội lỗi quá,đi uống cốc sữa để rửa tội cái nào.
    Tim em ở trọ là tôi
    Mai sau về chốn xa xăm cũng gần
    í...à...í...à...ì..à...á
    Xin cho về trọ gần nhau
    Mai sau dù có ra sao cũng đành
    í...à...í...à...ì..à...á

  3. nhatgiang

    nhatgiang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Khè khè...zọng khàn đặc như vịt.Đau cổ họng qué.Đấy cái nỗi đau bên ngoài.
    Thí nữa lên lớp thì mặt mo đem ra mà hứng cái nỗi đau tinh thần em nhá.Luơì như con hủi ,cho cả tuần chuẩn bị mà đến h vẫn chưa xong cái bài tham luận tí ti.Áy náy với thầy Má Xỉm đẹp zai quá,xem mặt thầy lúc đeo chữ Thất Vọng nó ra sao nhểy ,còn bạn đồng môn nữa chứ, í ẹ, toàn nguời lạ ,ngượng phải biết đây
    Áy náy wá,tội lỗi quá,đi uống cốc sữa để rửa tội cái nào.
    Tim em ở trọ là tôi
    Mai sau về chốn xa xăm cũng gần
    í...à...í...à...ì..à...á
    Xin cho về trọ gần nhau
    Mai sau dù có ra sao cũng đành
    í...à...í...à...ì..à...á

  4. intense_emotion

    intense_emotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    Hix...vào Box84 Hà nội đú với sis Mai Anh,chả biết post bài trong topic nào nên viết đại vài chữ chỗ nầy.
    Bây h thấy mắc đi vệ sinh...cảm thấy ...đầy wá,rùng hết cả mình...nghĩ:"giá mà có quyển truyện ở đây thì thôi đóng cửa WC ta làm việc riêng"
    Hê hê,cảm xúc chân thật có gì tholobio mong các anh chị bỏ wá cho em.
  5. intense_emotion

    intense_emotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    Hix...vào Box84 Hà nội đú với sis Mai Anh,chả biết post bài trong topic nào nên viết đại vài chữ chỗ nầy.
    Bây h thấy mắc đi vệ sinh...cảm thấy ...đầy wá,rùng hết cả mình...nghĩ:"giá mà có quyển truyện ở đây thì thôi đóng cửa WC ta làm việc riêng"
    Hê hê,cảm xúc chân thật có gì tholobio mong các anh chị bỏ wá cho em.
  6. Gily

    Gily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân con em lặn lội vào đến chỗ này thăm sis. Để sis chỉ đường cho: đầu tiên là đăng ký nick, sau đó thì làm quen dần dần với mí anh trong này, mí anh ý thân thiện lắm. Sau đó thì sis nghiên cứu tiếp rồi làm cho con em một bài cho em nó nổi tiếng,hehe...có khi cũng chẳng cần thế thì em thía nào cũng nổi tiếng cho xiem,hhê...nói chung là cứ chờ nhá.
    Đón mừng em vào cái vùng hẻo lánh sắp cùng cực của cái TTVN này
  7. Gily

    Gily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân con em lặn lội vào đến chỗ này thăm sis. Để sis chỉ đường cho: đầu tiên là đăng ký nick, sau đó thì làm quen dần dần với mí anh trong này, mí anh ý thân thiện lắm. Sau đó thì sis nghiên cứu tiếp rồi làm cho con em một bài cho em nó nổi tiếng,hehe...có khi cũng chẳng cần thế thì em thía nào cũng nổi tiếng cho xiem,hhê...nói chung là cứ chờ nhá.
    Đón mừng em vào cái vùng hẻo lánh sắp cùng cực của cái TTVN này
  8. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Tối qua nhà mình có khách , hic , lại phải leo lên phong` 3 để ngủ ... định ko mắc màn nhưng lại sợ bị muỗi khiêng nên lại mắc ( thực ra có'' cụ muỗi cũng cóc khiêng nổi mình , sợ hỏng nhan sắc vì muỗi đốt ) , sáng được ăn bánh ít nhân dừa ngon thật ... đáng ra là ngon hơn nữa nếu ko có bài kiểm tra tra chiều nay ... phù cũng xong , nhưng mừ hình như mỗi mình mình 1 kiểu , không biết là thế nào
    tự nhiên thấy nhớ mẹ thế , chắc lúc này mẹ đang trên xe đi HG , đến t7 mới về đảm bảo với mẹ là cái xe ko còn nhà , anh quý tử 100% là lại vác đi
  9. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Tối qua nhà mình có khách , hic , lại phải leo lên phong` 3 để ngủ ... định ko mắc màn nhưng lại sợ bị muỗi khiêng nên lại mắc ( thực ra có'' cụ muỗi cũng cóc khiêng nổi mình , sợ hỏng nhan sắc vì muỗi đốt ) , sáng được ăn bánh ít nhân dừa ngon thật ... đáng ra là ngon hơn nữa nếu ko có bài kiểm tra tra chiều nay ... phù cũng xong , nhưng mừ hình như mỗi mình mình 1 kiểu , không biết là thế nào
    tự nhiên thấy nhớ mẹ thế , chắc lúc này mẹ đang trên xe đi HG , đến t7 mới về đảm bảo với mẹ là cái xe ko còn nhà , anh quý tử 100% là lại vác đi
  10. Kemlanh

    Kemlanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Sao mừ đúng hôm mình không có mẹt ở Hà Nội thì các bạn ofline ầm ầm thế nhỉ. Ở đây ngoài ăn Kem ra chả còn trò gì khác. Chán thí! Tự nhiên thấy cồn cào, có phải là đang nhớ? Chẳng biết là nhớ ai, nhớ cái gì nữa. Mình điên thật !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này