1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic dễ viết nhất đây : BÂY GIỜ BẠN ĐANG NGHĨ GÌ & ĐANG CẢM THẤY THẾ NÀO?

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi Bit, 16/01/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    I need to talk with you again,
    Why did you go away,
    All our time together, just feels like yesterday,
    I never thought I''d see,
    A single day without you,
    You see the things we take for grantedwe can sometimes lose.
    And if I promise not to fell the pain,
    Will I see you again,
    Will I see you again.
    Time will pass me by, may be I''ll never learn to smile,
    But i know I will make it through,
    If you wait for me.
    And all the tears I cry,
    No matter how I try.
    They will ne ver bring you home to me,
    So won''t you wait for me in heaven.
    Do you remember how it was,
    When we never seemed to care.
    Days went by so quickly,
    Cos I thought you''d always be there.
    It''s hard to let you go,
    Though I know that I must try.
    I feel like I''ve been cheated,
    Cos we never said goodbye.
    And if I promise not to feel this pain,
    Will I see you again.
    And I miss you so,
    And I need to know,
    Will you wait for me.
    Nghe cái bài này...... tự nhiên....... nhớ nhà ......
    Nhớ kinh lên được
    nhớ đủ thứ ......
    [​IMG]
  2. vawnanh

    vawnanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Nghe dì nhắc thứ 6 ngày 13 mà làm cháu lại nhớ lại mí cái ngày đấy,hic...thứ 6ngày13 làm mọi thứ thật tồi tệ để thứ 7ngày14 được suôn sẻ, thế mà...chẹp...mọi thứ luôn nằm ngoài dự kiến của con người ta mới khổ.Chẳng cái nào ra cái nào mà còn dính vào người thêm cái lệnh cấm vận,ặc...đau xót bản thân.
    Cảm thấy hụt hẫng một cái gì, vẫn thế mà chưa biết cải thiện như thế nào. Cứ cố gắng khi biết mục đích mãi ở đằng xa, có nên tiếp tục để cố gắng không? hay để nó trôi luôn đi cho đỡ phải đuổi theo làm gì nữa.
  3. vawnanh

    vawnanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Nghe dì nhắc thứ 6 ngày 13 mà làm cháu lại nhớ lại mí cái ngày đấy,hic...thứ 6ngày13 làm mọi thứ thật tồi tệ để thứ 7ngày14 được suôn sẻ, thế mà...chẹp...mọi thứ luôn nằm ngoài dự kiến của con người ta mới khổ.Chẳng cái nào ra cái nào mà còn dính vào người thêm cái lệnh cấm vận,ặc...đau xót bản thân.
    Cảm thấy hụt hẫng một cái gì, vẫn thế mà chưa biết cải thiện như thế nào. Cứ cố gắng khi biết mục đích mãi ở đằng xa, có nên tiếp tục để cố gắng không? hay để nó trôi luôn đi cho đỡ phải đuổi theo làm gì nữa.
  4. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Chả biết mình đang cảm thấy gì , đang nghĩ gì nữa ... chắc là đau đớn ko biết tại sao
    Nobody wants to be lonely
    Nobody wants to cry
  5. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Chả biết mình đang cảm thấy gì , đang nghĩ gì nữa ... chắc là đau đớn ko biết tại sao
    Nobody wants to be lonely
    Nobody wants to cry
  6. nguyen_anh_quan

    nguyen_anh_quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Tôi có thể cảm nhận được nỗi buồn của em nhưng tôi không thể làm khác được. Vì nếu tôi nói tôi yêu em thì sau này em còn đau khổ hơn. Lúc đó cả hai ta sẽ khó sử. Vẫy nên thà một lần đau còn hơn em phải sống mãi trong thờ ơ. Hãy hiểu cho tôi, mặc dù tôi làm vẫy nhưng bỗng dưng trong tôi cũng cảm giác thấy 1 điều gì đó hụt hẫng. Và trong tôi luôn thắc mắc một điều "Tại sao em lại yêu tôi?". Mong em sẽ nhanh chóng gặp được người em yêu tốt hơn tôi và đem lại hạnh phúc cho em.!
    Tiền là thứ nhất, CAHN là thứ hai, CHF là thứ ba, bạn bè là thứ tư, và sau cùng là em.
    Sống vì tiền và chết vì CAHN!
    CAHN VÔ ĐỊCH !!!
  7. nguyen_anh_quan

    nguyen_anh_quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Tôi có thể cảm nhận được nỗi buồn của em nhưng tôi không thể làm khác được. Vì nếu tôi nói tôi yêu em thì sau này em còn đau khổ hơn. Lúc đó cả hai ta sẽ khó sử. Vẫy nên thà một lần đau còn hơn em phải sống mãi trong thờ ơ. Hãy hiểu cho tôi, mặc dù tôi làm vẫy nhưng bỗng dưng trong tôi cũng cảm giác thấy 1 điều gì đó hụt hẫng. Và trong tôi luôn thắc mắc một điều "Tại sao em lại yêu tôi?". Mong em sẽ nhanh chóng gặp được người em yêu tốt hơn tôi và đem lại hạnh phúc cho em.!
    Tiền là thứ nhất, CAHN là thứ hai, CHF là thứ ba, bạn bè là thứ tư, và sau cùng là em.
    Sống vì tiền và chết vì CAHN!
    CAHN VÔ ĐỊCH !!!
  8. NFS1

    NFS1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mình đang thấy vui quá,thế là đã qua được cái môn lập trình C củ chuối này rồi
     
  9. NFS1

    NFS1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mình đang thấy vui quá,thế là đã qua được cái môn lập trình C củ chuối này rồi
     
  10. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Thời gian này tự dưng có nhiều chuyện,ko muốn nghĩ một chút nào nữa cả.Muốn đi 1 nơi thật xa nào đó,nơi ấy rộng rãi,mát mẻ,yên bình..............và mình có thể hét thật to,có thể làm những gì mình thích............có thể,có thể.............Tại sao có lúc muốn suy nghĩ thì ko có gì để suy nghĩ cả,rồi có lúc lại bao nhiêu chuyện ập đến.Tự hứa với lòng mình phải cố gắng vượt qua,mình ko phải là đứa yếu đuối.Sắp hết 1 tuần rồi,hi vọng đầu óc mình có thể thoải mái hơn...................nhưng dù sao thì cứ lúc phải 1 mình là lại thế.

    I hate U
    but...I love U
    I can't stop thinking of U
    It's true...
    I'm stuck of U.   
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này