1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic dễ viết nhất đây : BÂY GIỜ BẠN ĐANG NGHĨ GÌ & ĐANG CẢM THẤY THẾ NÀO?

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi Bit, 16/01/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kocamxuc

    kocamxuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    chú này bị cheng à , đi với gái chứ đi với đàn ông làm cái giè , chẳng làm ăn gì được cả ? chẹp , đã thế lại còn mang tiếng là êđê , ho ho , thích thì hôm nào chiều , nhưng mà từ từ đã , em đang móm
  2. sweet_sweet_smile

    sweet_sweet_smile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mình mới lại thức như thế này. Đói quá, chả có gì ăn cả, chỉ có mùi thuốc phả lên, một mùi khó chịu, đỏ lòe. Huhu, cái ông "lương y như từ mẫu" gì mà chém ác thế, có 6 gói bột đỏ, trông cứ như vụn gạch ngói nghiền ra thế mà cũng chém 75k. Ôi đá bóng, lần này thì cạch, chừa không dám tham gia nữa ( mà muốn thì có được đâu bị loại thẳng cẳng rùi)!!! Hôm nay đứng ở phòng thể dục đợi ký điểm thi, mới thấy hóa ra số mình còn may chán, không như 2 em trong phòng tập, 1 em vác nạng, 1 em phải có xe máy đón tận cửa. Mình tuy đi chân chấm phẩy, vết chân tròn trên cátnhưng vẫn đi học muộn, phóng, cua xe như điên, rồi hùng hục leo lên tầng 5 nhà bác Mạnh vèo một phát
    Quả này thì đi rùi, bác Mạnh đã buông một câu " Tôi chán dạy cái lớp này rồi". Thôi xong phim, thế là còn đâu bữa thịt chó mà bác hứa hẹn hồi đầu " khi nào trời rét lớp mình làm bữa thịt chó" ( thầy khao <--thằng lớp trưởng nhanh miệng, bác đành chép miệng đồng ý, chua xót nói "1tr là lớp mình ăn nhoè chứ gì, các bạn con gái thì chắc không ăn được rồi đúng không", chưa gì đã chặn họng chị em ). Dù gì thì cũng phải cố cầm cự, bác nói thế nhưng cũng chưa hẳn đã dứt tình.
    .....
  3. sweet_sweet_smile

    sweet_sweet_smile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mình mới lại thức như thế này. Đói quá, chả có gì ăn cả, chỉ có mùi thuốc phả lên, một mùi khó chịu, đỏ lòe. Huhu, cái ông "lương y như từ mẫu" gì mà chém ác thế, có 6 gói bột đỏ, trông cứ như vụn gạch ngói nghiền ra thế mà cũng chém 75k. Ôi đá bóng, lần này thì cạch, chừa không dám tham gia nữa ( mà muốn thì có được đâu bị loại thẳng cẳng rùi)!!! Hôm nay đứng ở phòng thể dục đợi ký điểm thi, mới thấy hóa ra số mình còn may chán, không như 2 em trong phòng tập, 1 em vác nạng, 1 em phải có xe máy đón tận cửa. Mình tuy đi chân chấm phẩy, vết chân tròn trên cátnhưng vẫn đi học muộn, phóng, cua xe như điên, rồi hùng hục leo lên tầng 5 nhà bác Mạnh vèo một phát
    Quả này thì đi rùi, bác Mạnh đã buông một câu " Tôi chán dạy cái lớp này rồi". Thôi xong phim, thế là còn đâu bữa thịt chó mà bác hứa hẹn hồi đầu " khi nào trời rét lớp mình làm bữa thịt chó" ( thầy khao <--thằng lớp trưởng nhanh miệng, bác đành chép miệng đồng ý, chua xót nói "1tr là lớp mình ăn nhoè chứ gì, các bạn con gái thì chắc không ăn được rồi đúng không", chưa gì đã chặn họng chị em ). Dù gì thì cũng phải cố cầm cự, bác nói thế nhưng cũng chưa hẳn đã dứt tình.
    .....
  4. nbdbk

    nbdbk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá, lên đây xả một tí.
    Đang ngồi bắn CS đâm lại nhớ hồi ở nhà, nhớ bố mẹ, nhớ bạn bè, nhớ em....gái! Thế là mình lưu lạc hơn hai năm ở cái xứ xở *** chó này rồi. Còn 3 năm nữa lận, lâu quá. Ước gì bây giờ đang ở nhà, phi lên hồ Tây ngồi ăn mực uống xị đế. Nhắc lại thèm ở đây đếch có. Thôi bắn điếu thuốc đă!
    Xả xong rồi thì giật nước này.....ào..ào..chắc là sạch rồi.
  5. nbdbk

    nbdbk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá, lên đây xả một tí.
    Đang ngồi bắn CS đâm lại nhớ hồi ở nhà, nhớ bố mẹ, nhớ bạn bè, nhớ em....gái! Thế là mình lưu lạc hơn hai năm ở cái xứ xở *** chó này rồi. Còn 3 năm nữa lận, lâu quá. Ước gì bây giờ đang ở nhà, phi lên hồ Tây ngồi ăn mực uống xị đế. Nhắc lại thèm ở đây đếch có. Thôi bắn điếu thuốc đă!
    Xả xong rồi thì giật nước này.....ào..ào..chắc là sạch rồi.
  6. IzzyX

    IzzyX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Buồn nốt . Nhớ ông bà già với ku Bim, nhớ mấy thằng bạn đểu, nhớ mấy em hàng cing cing, nhớ con xe cà khổ. Cũng sắp được 2 năm rồi, nhưng mà còn tới 5 năm ++.
    Ở đây rỗi thì chỉ có chơi game. Hết warcraft lại CS 1.6 qua Brood, empire. Thỉnh thoảng muốn tụ tập anh em xem phim lai rai nói phét cho sướng nhưng mà thôi giờ đang thi. Buồn & buồn
    Nghĩ thấy tức cái câu cái nết oánh chết cái đẹp. Mấy em gái VN ở chỗ khỉ ho cò gáy này thì tha hồ mà ế . Chắc IQ tỷ lệ nghịch với độ cing quá.
    Thôi đi ngủ
  7. IzzyX

    IzzyX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Buồn nốt . Nhớ ông bà già với ku Bim, nhớ mấy thằng bạn đểu, nhớ mấy em hàng cing cing, nhớ con xe cà khổ. Cũng sắp được 2 năm rồi, nhưng mà còn tới 5 năm ++.
    Ở đây rỗi thì chỉ có chơi game. Hết warcraft lại CS 1.6 qua Brood, empire. Thỉnh thoảng muốn tụ tập anh em xem phim lai rai nói phét cho sướng nhưng mà thôi giờ đang thi. Buồn & buồn
    Nghĩ thấy tức cái câu cái nết oánh chết cái đẹp. Mấy em gái VN ở chỗ khỉ ho cò gáy này thì tha hồ mà ế . Chắc IQ tỷ lệ nghịch với độ cing quá.
    Thôi đi ngủ
  8. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Nhẹ nhàng
  9. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Nhẹ nhàng
  10. binhnx2000

    binhnx2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2001
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0

    Rượu bia ai chế ra mày ?
    Trăm cay vạn đắng ngàn sầu cũng vơi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này