1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic dễ viết nhất đây : BÂY GIỜ BẠN ĐANG NGHĨ GÌ & ĐANG CẢM THẤY THẾ NÀO?

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi Bit, 16/01/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sufi

    sufi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    1
    Cảm nghĩ bây giờ là hơi nản, hơi buồn, và hơi điên điên.
  2. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    hơn 1 tuần... mất ngủ...
  3. spioler

    spioler Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2003
    Bài viết:
    971
    Đã được thích:
    0
    Bài cuối cùng!
  4. ohme_nhocMCMLXXXIV

    ohme_nhocMCMLXXXIV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    lâu rùi ko vô 4r.
    hôm nay chán đời nhớ ra mình cũng có một chỗ để nói gì tuỳ thích. một chỗ là mình hay ít ra là để xem mình là ai
    cg bi giờ là nản. chẳng có động lực gì để chiến đấu cả.
    thế mà có quá nhiều thứ fải làm. có quá nhiều thứ muốn đạt được.
    chậc...
    đang nghe Nightwish. hay fết.
  5. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Sinh nhật vui vẻ nhé em ! Cũng chỉ biết chúc như vậy thôi , Chuyện qua rồi nhung cũng ko muốn nhắc lại ....! Sinh nhật vui vẻ
  6. vucsautham

    vucsautham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.400
    Đã được thích:
    0
    tớ sinh 85, nhưng CMT 84, tớ join forum này được chứ??
    Đọc cái topic này , đúng vào lúc đang alone, trongkhi mọi người tíu tít đi chơi
    Cảm xúc: buồn
    Cảm giác: Bị bỏ rơi
    Tâm trạng: mặc cảm vô cùng
    Ý nghĩ chợt tới lúc đang type: vào đây xả xì trét
    hichic
  7. intense_emotion

    intense_emotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    ko biết cái nick name này và con ng của mình có thực sự giống nhau ko...từ bao giờ mình thấy chẳng có 1 chút cảm giác j` nữa...tất cả bi giờ cứ như 1 con gió,đến rồi đi...thoảng wa...nản...muốn cố gắng phấn đấu làm lại mọi thứ lắm nhưng mà nản...cực nản...làm cái j` cũng thế,đặt bao nhiêu tâm huyết,niềm tin,hi vọng nhưng rùi fải thất vọng,tủi thân,mất mát...kể cả chuyện anh và em...muốn thử sức mình xem có thể thay đổi đc cái j` ko?nhưng cũng ko đc...vẫn là cảm giác ấy : nản...chả muốn làm j` nữa...jờ thì cũng ko hi vọng j` cả...ko biết có vượt wa đc ko nữa....IT ơi là IT...đến bao giờ mới tỉnh...
  8. z270884

    z270884 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Anh vẫn nhớ ,cho dù đã cách xa
    Phải chăng tình yêu không còn nữa
    Em là người con gái Anh yêu thương nhất
    Ngay cả khi trái tim Anh tan nát mong chờ
    Cuộc đời dẫu còn những trắc trở
    Tình yêu này Anh sẽ mãi giữ trong tim
    Những khi một mình Anh buồn và nhớ...
    Gửi Em của Anh _ Phí Phương Dung
    z270884
  9. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Ờ đời có 2 thứ mà động vào thằng con trai dễ nổi khùng nhất là : Danh dự và Tiền
    Ko hiểu mình có bị nổi khùng chưa nhỉ....
  10. leo_sagittarius

    leo_sagittarius Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rùi mới lại vào đây.... Ngó lại cái profile.....shock! Tình cờ đến khó hỉu! Có hay chăng...... đó là duyên phận ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này