1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic dễ viết nhất đây : BÂY GIỜ BẠN ĐANG NGHĨ GÌ & ĐANG CẢM THẤY THẾ NÀO?

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi Bit, 16/01/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.221
    Đã được thích:
    5
    Lên trang 100 rồi sao mod ko khoá vào làm topic mới cho đỡ nặng HOT .......
  2. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    - 1 vở kịch kết thúc : Diễn viên nữ quá tồi còn diễn viên nam thì quá vội vã nhưng kết thúc như thế là tạm ổn
    -Vở kịch còn lại thì vẫn đang tiếp tục : Cả 2 đang có gắng hoàn thành hoàn thành vai diễn . Nhưng có vẻ vở kick này ko có kết thúc lửng lơ . Diễn viên nữ đang rất cố gắng....
  3. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Lo lắng và bực bội
  4. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Ko lên net tắt di động , ko liên lạc với bất kỳ ai ! Để lòng mình thật nhẹ nhàng ko vướng bận suy nghĩ là cách để mình ổn định lại
    Sống ở trên đời cần có 1 tầm lòng để cho gió cuốn đi...Mấy ai làm được nhỉ ?
  5. intense_emotion

    intense_emotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    em vẫn lên net...dù ko muốn nói chuyện với ai nhưng vẫn muốn online...ko biết đang trông chờ điều gì...
    em đang nghe " Love you and love me" ...buồn...trống rỗng...wa ngày hôm nay em ko biết có thông suốt đc điều gì ko...
  6. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    lên hay ko có quan trọng gì đâu, chỉ vô vọng thôi
    mới nghe được vài chuyện mà giật mình, mình đoán được đứa nào tuyên truyền; chỉ thấy hơi bất ngờ thôi; còn chẳng có gì phải hụt hẫng cả, cũng hơi buồn vì ko biết nó có coi mình là bạn ko nữa; cũng chứng kiến được thế nào là miệng lưỡi con trai; ghê ghớm thật; tại sao lại kém tin tưởng nhau thế nhỉ; mà thôi, phải tập chấp nhận cho quen đi chứ biết làm thế nào
  7. intense_emotion

    intense_emotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    Vẫn chẳng nghĩ ra cái j`...nhức hết cả đầu >_<
  8. Tocdaixinh

    Tocdaixinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    424
    Đã được thích:
    0
    nghĩ: lọ mọ vào đây xem có cái gì ko , bon chen phát
    Cảm thấy: hôm nay phát hiện .. 2 tháng trời qua ngày nào mình cũng ăn thịt lừa ... vừa ức chế vừa buồn cười, có người sn 88 mà mình gọi anh ngọt sớt ....
    Bắn GB thua thê thảm ==> đang có í định từ bỏ sv 11 về sv 1!
  9. intense_emotion

    intense_emotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    tao cũng bị ăn thịt lừa giống mày đấy thôi,con lừa này béo,tao cả mày cùng ăn mà hok hết...mà ở đâu ra 2 tháng thế...ăn gian vừa thôi,1 tháng là cùng...nghĩ...cuộc đời ng ta cũng có lắm cái để đem ra lừa dối ng khác thật... nhưng vì thích 1 ng hơn t mà fải chấp nhận jà đi 3t...tốt em nó...đừng buồn mày ạ...hơn 3t sá j`...miễn tụi mày tình cảm tốt...no biết nghe lời mày...ok wá còn j`...
    đợi tao ra tù tao fụ đạo GB cho,tuy ngước lên tao chẳng bằng ai nhưng nhìn xuống cũng chẳng ai bằng tao.. :)) tao vẫn bán hay hơn ối mem của box 84 =))
    (*** )trở lại với chính mình: cười mãi rùi lại khóc ----> ...đúng là thần kinh
  10. Tocdaixinh

    Tocdaixinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    424
    Đã được thích:
    0
    mịe anh em ngọt sớt, thịt lừa ăn hoài ko bít ngấy cả tháng, tao đang ko hiểu mấy hôm nữa nói chuyện thì tao nói thế nào với nó đây. Im im trả vờ ko biết à???
    Hôm nay trời tuyết tan, sương mù dày đặc, ứ muốn đi học ... chán đời!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này