1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic dễ viết nhất đây : BÂY GIỜ BẠN ĐANG NGHĨ GÌ & ĐANG CẢM THẤY THẾ NÀO?

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi Bit, 16/01/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. intense_emotion

    intense_emotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    Đã từ rất lâu rồi ...thấy sợ cái cảm giác khi thức dậy mỗi buổi sáng... ngày hôm nay rồi cũng giống như mọi ngày... bắt đầu bằng những suy nghĩ liên miên,lo toan,trăn trở...thiết nghĩ thấy mình vô dụng wá...ko làm đc j`...ng ngoài nhìn vào ko biết họ nghĩ sao,riêng mình thấy uể oải wá... Hôm nay là 1 ngày thật tồi tệ.... tắt dđ thôi... -__-
  2. ohme_nhocMCMLXXXIV

    ohme_nhocMCMLXXXIV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    ui cái thằng bạn mình...nó làm sao thế nhỉ
    bực mình quá
    đồ đáng ghét
    ...hôm nay được bữa đi coffee chết nhục...chán quá. mai đi bù thôi...hope là rủ được mấy đứa đi cho vui. mấy hôm nay ko thích ngồi một mình. nghĩ lung tung...Điên.
    ...sao giờ này mà chưa về nhỉ. Ba lại kêu um lên bi giờ đấy. mọi chuyện đang rối tinh cả lên mà đi chơi tít thế...
    thôi. chúc mọi người ngủ ngon.
    tớ đi mắc manc cho cháu đây
    cười thử xem nào, cau có quá
  3. intense_emotion

    intense_emotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    mấy hôm nay chán chơi GB,toàn ngồi chơi pikachu...toét cả mắt...lúc đầu fá mãi ko hết bài 1,ức chế ...giờ thì,chơi 1 lèo hết 2 bài rồi,bắt đầu thấy sướng...hehe...vùi đầu vào đây để wên mọi chuyện thôi...pikachuuuuuu
  4. thuyvu84

    thuyvu84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Hix tớ ko biết chơi GB nhưng cũng biết chơi Pikachu, thế là tớ đã từng thức đến 3.00am để chơi Pikachu1 vượt qua kỷ lục của thằng em tớ. Mà trò này ko chỉ mỗi tớ và em tớ đam mê, mẹ tớ và chị tớ cũng chúi mắt vào đấy, đến nỗi nhiều lúc tớ muốn dùng máy mà ko được. Cái bảng Record toàn tên mẹ tớ và chị tớ Top ten, tên mình đã bị đẩy xuống ko còn đc xếp hạng nữa, các bác chơi trâu thật.
    Sau quả chơi đến 3h sángđêm ngủ còn mơ thấy Pikachu kết kết nối nối thế là thôi hôm sau fải ngừng chơi luôn.
    Bi h lại cài trò Pikachu 2 về, thế này mình lại sa ngã rồi
    ...Hic hic mà cái trò này phổ biến cả họ hàng nhà tớ rồi, có bác chơi được gần nửa năm rồi, bi h lại đang chơi trò tim tiếc gì đó, mẹ tớ lại nhắc khi nào qua nhà bác ý nhớ copy trò đấy về chơi
  5. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Quên béng mang tiền đi mua áo phao, à nhưng hôm trước bảo đang thi ko mua đồ cơ mà; lại như con bạn mua cái áo mới nhưng đang thi nên ko giám mặc, thỉnh thoảng lại mở tủ ra sờ
  6. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    "When one door of happiness closes, another opens but often we look so long at closed door that we don?Tt see the one that has been opened for us. I wish your fingers were caught in the process!"
    "Khi một cánh cửa hạnh phúc đóng lại, một cánh cửa khác mở ra. Nhưng thường ta cứ ngắm mãi cánh cửa đã đóng để rồi không thấy cánh cửa đang mở ra. Chúc bạn biết mở cửa."
  7. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
    Bây giờ mình rất vui vì kết thêm được nhiều bạn mới thích thể thao !
  8. intense_emotion

    intense_emotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    Buồn vui lẫn lộn... có những thứ muốn quên đi mà sao thấy khó quá... cố gắng cười nhưng thật chua xót... tủi thân...
  9. BIEN_XANH

    BIEN_XANH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Chẳng ngủ được. Nghe một bản nhạc. Buồn quá. Giọng hát thật ấm áp, nhẹ nhàng. Ôi, những bài hát luôn làm tâm hồn lắng lại và đem lại cái khát khao nào đó ko diễn tả được. Nghĩ về mình, những gì đã làm, đang làm, sẽ làm, mà cuối cùng chưa làm được gì. Nhớ những lời cô giáo giảng. Hay thật đấy nhưng khi ra khỏi lớp thì quên hết, vẫn là mình. Muốn làm khác đi nhưng có cái gì đó cản lại để vẫn thế chẳng khác được.
  10. chocolates

    chocolates Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    buồn ngủ mà ko ngủ được.Lo lắng những điều vẩn vơ:(
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này