1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic dễ viết nhất đây : BÂY GIỜ BẠN ĐANG NGHĨ GÌ & ĐANG CẢM THẤY THẾ NÀO?

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi Bit, 16/01/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. intense_emotion

    intense_emotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    tự nhiên 2 đứa hỏi nhau về những chuyện trc đây xong rồi cãi nhau ... giận nhau... cả ngày đi về wê ,em với anh đều mệt rùi mà chả đứa nào ngủ đc... lại online và nói chuyện... nói 1 hồi thấy hết giận... em thấy iu anh nhiều hơn ... nhanh thì sao nhỉ... em thấy hạnh fúc khi có anh
  2. myzuxd

    myzuxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
  3. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Song Ngư (19/2-20/3)
    Một trong những vấn đề mà bạn thường xuyên phải đối mặt là giữ lời hứa, và tình thế này càng trở nên khó khăn hơn vào năm mới, đơn giản bởi một người bạn nào đó đặt hoàn toàn lòng tin vào bạn. Bạn từng an ủi họ hàng tháng trời rằng chẳng có gì đáng phải lo lắng, nhưng ngay khi năm mới bắt đầu, bạn chỉ muốn người bạn ấy đừng yêu cầu bạn giữ bí mật đến thế.
    Cùng khoảng thời gian này, tức là từ đầu năm đến giữa tháng 3, bạn cũng đồng thời nhận ra có một số người khác, đồng nghiệp chẳng hạn, những người có vị trí nơi công sở hẳn hoi, cũng muốn tham khảo ý kiến tí chút từ phía bạn. Đừng lo rằng mình không kham nổi sự chờ đợi từ phía họ, Chúa trời sẽ giúp bạn có được nghị lực và trí thông minh để chứng tỏ bản thân. Hãy làm những gì nên làm và chuẩn bị tinh thần để trải nghiệm cảm giác tuyệt diệu: kiếm tiền khá khẩm, có đôi chút tự hào về bản thân.
    Sau những nỗ lực miệt mài, bạn cũng thèm muốn được tận hưởng tí chút, và may thay, vũ trụ này cũng sắp xếp cho bạn những niềm vui ra trò. Bạn sẽ có nhiều cơ hội đi du lịch đây đó, nếu tour nào thú vị, lại được tài trợ thì bạn đừng có lần lữa, cứ nghỉ làm vài hôm đi cho thư giãn đầu óc. Cũng có thể bạn bị giằng xé giữa một là về quê thăm nhà, hai là đến nơi nào bạn mơ ước đã lâu.
    Nếu bạn cảm thấy quan hệ của mình đang thay đổi, và theo chiều hướng tích cực thì đó là sự thực 100% đấy. Những ràng buộc, tình cảm giữa đôi bên ngày càng đậm sau theo thời gian. Nếu bạn không tự tìm được nửa của mình thì sẽ có bà mối ra tay, một người thân trong gia đình sốt ruột trước tình cảnh vườn không nhà trống của bạn sẽ xắn tay áo đi tìm một người "vừa vặn" với chính bạn vào khoảng cuối tháng 7. Có thể ban đầu, bạn sẽ hơi bực mình vì cứ phải làm theo ý muốn của người khác, nhưng sau đó, nếu tình hình khả quan thì hãy mìm cười mà tin rằng, mình thật là may mắn.
  4. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
  5. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Đi chùa hương xong thấy rung rinh vì 1 người , thế mới chết chứ ! Dạo này rất hay rung rinh . 2 tháng đầu năm ..hị hị
  6. ductrungvn

    ductrungvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    Con lợn rut hôm nay có đi Yên Tử ko đấy
    Hết Tết cũng là lúc bắt đầu 1 kỳ học mới (kỳ 8). Ôi giời ơi, lại mệt rồi hic, mới chơi được 1 tẹo.
  7. chicacu01

    chicacu01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Vừa đá hết 3 đĩa phở cuốn+đĩa phở xào giòn ,no quá đi thôi,à quên còn 2 chai bia nữa ,bây giờ bắt đầu mới thấy buồn.....
  8. intense_emotion

    intense_emotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    chả hiểu ngày hôm nay là cái ngày gì... 1 cảm giác ức chế
  9. intense_emotion

    intense_emotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    anh bảo em cứ đi là tới...mà em chẳng hiểu là tới đâu nữa...cuộc sống wá mệt mỏi... ước j` chưa từng sinh ra
  10. myzuxd

    myzuxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    thế là 2 tháng đầu năm của bồ đúng rùi hả. Chúc mừng, chúc mừng...
    mình có nên hóng hớt đi đâu đó không nhỉ hị hị

    Được myzuxd sửa chữa / chuyển vào 09:52 ngày 07/02/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này