1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic dễ viết nhất đây : BÂY GIỜ BẠN ĐANG NGHĨ GÌ & ĐANG CẢM THẤY THẾ NÀO?

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi Bit, 16/01/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nothing_lasts_4ever

    nothing_lasts_4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Nothing_lasts_4ever
    Mọi thứ luôn thay đổi, tình cảm cũng thế... Valentine năm nay buồn quá, thà chưa bao giờ có còn hơn... Có xong để rồi bị out ngay trước Valentine thế này... Càng có nhiều người hỏi thăm, càng thấy buồn.... Không thể tin được....
    Thôi, dù sao thì Valentine cũng đâu chỉ dành cho sweethearts đâu?? hãy vui lên, giương cái bộ mặt tươi cười hớn hở ra cho bọn bạn nhìn nào- dù cho bộ mặt đấy có giả tạo đi nữa... không bọn nó lại nhìn mình như nhìn UFO.... Thật là .... Thôi, càng nghĩ càng vớ vẩn,
    DẠO NÀY MÌNH CHUỐI QUÁ..!!!
  2. khanh_nguyentat

    khanh_nguyentat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Lại một Valentine alone. He he ít nhất hôm nay mình làm chân gỗ cho một thăng bạn thân. "Bên ta" đang tìm cách để xít gần hơn bằng hoa và socola. "Bên địch" cũng muốn mình làm cố vấn để rút lui đẹp.
    Phải chờ xem đã. Bên nào sẽ trả hoa hồng cao hơn nhỉ.
  3. myzuxd

    myzuxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Vừa đi uống về, uống để tạm chia tay bạn bè. Cả hai cùng phải xa Hà nội. Hồng Hạc quán mà chả còn con "trim" nào cả, phải ăn gà. Có lẽ thế nên mình ko say dc. Muốn say lắm, say để quên đi sắp phải xa anh...
    Hôm nay mình đã rất kiềm chế, kiềm chế để ko khóc oà lên khi mọi người hỏi thăm anh.
    Em sẽ cố gắng cứng rắn. Anh đi rồi sẽ lại về, anh vẫn là anh của em thôi mà...
  4. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng đọc mấy bài của mọi người, tâm trạng hẳn, thấy nhớ......
    to myzu ( gì gì đó): bùn nhể, cố gắng lên
  5. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Có người không phải đang yêu mà là yêu cái cảm giác được yêu ...
  6. intense_emotion

    intense_emotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    1 valentine ko như dự định ,làm việc tới khuya mới đc nghỉ,đi ăn lại gặp ng ko muốn gặp,hơi mất hứng...dù sao vẫn vui vì anh đã ở bên cạnh em... lần đầu tiên nhận đc món wà đặc biệt như thế,hơi bất ngờ...cảm động... ko ngờ anh hiểu và wan tâm mình đến vậy,cảm thấy yêu anh hơn
  7. intense_emotion

    intense_emotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    trời rét thế... mình tăng cân mới dã man,lên tận 4 kg ,kiểu này lại fải tích cực đeo sauna belt
  8. intense_emotion

    intense_emotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    thay đổi tý
  9. Levis1984

    Levis1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2005
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Đang cảm thấy vui và mừng vcđ ..... Vì hôm qua ăn con lô 76 ........ thế là có tiền trả một ít nợ và có tiền đêm nay bù khú hehe.....
  10. nothing_lasts_4ever

    nothing_lasts_4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    đang làm báo cáo thực tập, ngại quá, quá hạn phải nộp rùi.
    Bao nhiêu thứ phải làm, trời thì rét, bật máy lên chỉ muốn online thui
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này