1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic dễ viết nhất đây : BÂY GIỜ BẠN ĐANG NGHĨ GÌ & ĐANG CẢM THẤY THẾ NÀO?

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi Bit, 16/01/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sir_KinhHoang

    Sir_KinhHoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Chán !
    Đôi khi quên mất mình ở đây để làm gì
  2. intense_emotion

    intense_emotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    chính thức nghỉ làm,thế mới biết con ng ta thế nào là lắm lưỡi,lúc ng ta cần mình thì ngon ngọt ,kiểu j` cũng nói đc,lúc mình bảo nghỉ làm cái là lôi đủ thứ ra để khiển trách mình,dã man wá...đúng là cuộc đời... tự nhiên thấy dạo này mình ít nói,lúc bị ng ta nói toàn cái ko đúng sự thật mình cũng chẳng buồn fản ứng gì,cứ bơ bơ đi.... nghĩ cũng buồn cười,làm như thế mà bị bảo là " làm việc vô tổ chức " hoho...chung qui là nghỉ,mai đi học
  3. intense_emotion

    intense_emotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    hình như khi mình buồn mình ăn nhiều hơn thì fải... dạo này thấy béo wá
  4. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Sinh nhật 22 tuổi! xong! buồn...
  5. intense_emotion

    intense_emotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    hôm wa bị shock khi biết 1 sự thật về ng yêu mình..... tất nhiên chuyện đó ko thể ảnh hưởng đến tình cảm mình dành cho ng ta nhưng mà choáng wá..... choáng nữa là bạn bè và gia đình ng ấy đều biết là mình chưa biết điều đó và hùa nhau giúp ng ta giấu mình.... mình dỗi,tất nhiên rồi,ức vì sự thật thì ít mà ức vì bị giấu nhiều hơn.... hôm nay thì hết rồi,thấy ko thành vấn đề nữa,bố mẹ ng ta cả ng ta cùng dỗ mình,,mình dễ xiêu lòng thật..... đúng là nếu ko có tình yêu này thì chẳng chịu nổi cuộc sống hiện tại nữa,mình yêu ng ấy,yêu gia đình ng ấy như gia đình mình
  6. intense_emotion

    intense_emotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    À quên,chúc mừng sinh nhật 22 t của anh Nguyên ... bắt đầu tuổi mới có thể chưa đc như ý muốn nhưng anh sẽ gặp nhiều niềm vui mới và may mắn trong cuộc sống ,chắc chắn là thế nhé.Chúc anh luôn vui vẻ
  7. tomatovn2

    tomatovn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    lên new ngồi tự nhiên mất mấy triệu dở hơi lại còn đau cả đầu. Biết thế đi oánh bạc, lại ra được vài triệu nữa, đỡ mất mấy triệu này còn sung sướng gấp nghìn lần
  8. zZz_Bi_zZz

    zZz_Bi_zZz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2006
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    ^ Tiền mày à đâu mà đòi đem đi cờ bạc!Con chos lại ngựa quen đường cũ roài!
    Ôi,mấy nay trán chi chít mụn!!Hình như bây giờ mình mới đang nhớn í hí hí hí
  9. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Sắp hết ngày rồi, mai là bắt đầu lượn típ.......đọc mấy cái linh tinh, đi câu bài......mong mai zời đừng mưa nữa, mà ấm dần lên cái
  10. meo_deo_kinh

    meo_deo_kinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Minh buon! Minh ghet mau hong nen chang bao gio minh thay cuoc song la mau hong nhu moi nguoi van thuong noi. Minh thich mau xam. Moi thu xa voi qua. Cong viec dang lam thay xa la voi nhung gi da hoc. Met moi, cang thang. Moi thu kho khan.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này