1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic dễ viết nhất đây : BÂY GIỜ BẠN ĐANG NGHĨ GÌ & ĐANG CẢM THẤY THẾ NÀO?

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi Bit, 16/01/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. queen_anh

    queen_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Uh uh, bần thần nhì
    Nghe sướng vãi, thảo nào hum nay mình dậy sớm
  2. anhpharm

    anhpharm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thật là một ngày tồi tệ
    Đang ngồi buồn lên mạng gặp thằng bạn thân ngồi tán chuyện một lúc ai ngờ lại là bạn gái của nó mới tức chứ, làm mình bực cả mình phen này gặp nó phải cho một trận ,
  3. Girl_vui_ve

    Girl_vui_ve Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Đang băn khoăn là không biết sáng nay mình có post nhiều bài quá không
  4. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Đang rải thảm nên thấy có tí hứng thú với đời
  5. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Ko hiểu mình là cái thể loại gì nữa mà hôm qua rõ ràng buồn như trấu cắn thế mà sáng ra đã thấy đời tươi mới roài ! Chẹp ...1 ly cafe , ngồi nghe nhạc sành điệu cứ phải gọi bằng bố .
    Được thì tốt mà ko được thì là cái may => Phương châm sống ko bao h thay đổi
  6. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    các suy nghĩ như lộn tùng fèo.đi và ở,được và mất ,nhiều lúc tưởng giản đơn mà sao đối mặt với nó lại khó đến thế.
    not empty but too much to think
  7. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.221
    Đã được thích:
    5
    Suy nghĩ thật cặn kẽ cũng tốt nhưng trong lúc này nên nghĩ theo chiều hướng ''thế nào là tốt nhất cho mình''
    Đang cảm thấy 4 ngày tới thật dài ... và có quá nhiều điều cần suy nghĩ ...
  8. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Không phải valungtung mà mấy hôm nay sao ý, hôm trước thì bước trượt chân trên cầu thang, đập cả 2 ống đồng xuống tím luôn, rồi đang chăm chú oánh Picachu thì bị gọi, giật mình---> đập đầu oánh cốp vào màn hình, lõm cả màn hình, rồi mèo cào ở lưng, ở chân... nói dại nhỡ đâu có ngày mình tèo vì dại mèo thì ôi lắm nhờ
  9. ke_an_xin_giau_co

    ke_an_xin_giau_co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Mệt fờ râu trê .. thức 1 ngày giời ko ngủ để học thế là ông zời cũng ko phụ nguời hơi hơi tốt như mình . Thảm ghê gớm ...lại bắt đầu thi liên miên đây . He he tự nhiên thi xong muốn thửong cho bản thân măm mâmái jè đấy
  10. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    hum nay 1tiếng,tính cả thể từ đầu tháng tới giờ mình online ko ít,thế mà chả giải quyết được việc gi cho ra hồn.hum nào mình cũng lượn,mình sợ dừng lai thì lại có cái cảm giác như trước,vô tích sự,mặc dù giờ kinh nghiệm đã hơn trước rồi và sức ép từ chính bản thân cũng ko còn,thế sao vẫn sợ nhỉ?hay tại thời tiết nóng quá?
    hum qua tự dưng lôi thằng hâm hâm vào room chat chit,xong sau đó té trước lúc online lại lại bị chửi hộ nó,như điên!!!!!!!!!!!!!
    gủi vân anh và tùng chim:xin lỗi mặc dù chả biết có fải lỗi tại tớ ko nữa nhứng dẫu sao cũng làm các cậu ko vui.
    chiều lại đi tiếp,ko biết có ra gì ko nữa.kệ vậy.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này