1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic dễ viết nhất đây : BÂY GIỜ BẠN ĐANG NGHĨ GÌ & ĐANG CẢM THẤY THẾ NÀO?

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi Bit, 16/01/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoafunglieunguyen

    hoafunglieunguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Nóng quá đi thôi, giờ bọn em lại đang tập quân sự nữa chứ , hichic , mưa đi mưa đi .Mệt qué .Bia đi , bia đi
  2. chocolates

    chocolates Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Mệt quá,trời nắng nên như''c hết cả đầu,hè thì chúng nó về Việt Nam hết mình lại fải ở lại nhục thế kô biết nữa,lại fải đi làm để tự kiếm sống thôi
  3. chuongbien

    chuongbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay ngồi buồn lại nhớ đợt quân sự trên Mai Lĩnh . Các em khoá mới giờ này chắc cũng đang gà tồ như bọn mình những ngày đầu . Đi đâu cũng ngơ ngơ ngác ngác , lúc nào cũng phải đi cả nhóm vì sợ...sợ nhiều thứ...hihi...
    Có lên đấy mới biết cảm giác lần đầu tiên xa nhà là thế nào,chẳng buồn,chẳng nhớ chút nào mới lạ chứ.
    Giặt giũ , quét dọn , lau chùi , than thở , thắc mắc , tò mò ...đủ thứ trên trời dưới biển.
    Có đi xa nhà , ở tập thể mới hiểu rõ tính cách của nhau . Xấu tốt gì cũng nhận ra ngay . Bạn bè chân thành với nhau , chê bai thẳng tưng không kiêng dè gì cả .
    Nhớ những khi hì hục khuân bình nước lên tận tầng 5 , nhớ những tối ngồi nghe đọc báo mà tay cứ phải hoạt động liên tục (tất nhiên là để quạt và để đập muỗi rồi ).
    Nhớ những chiếc máy bay quân sự lượn lờ trên trời với bao nhiêu là đèn giữa một trời sao . Đẹp thế cơ chứ . Lại nổi cơn lãng mạn... Lại ước gì...Ước gì mình được ngồi trên máy bay ... Lắm lúc lãng mạn quá chẳng thèm nghe đọc báo gì cả . Đến lúc gọi lên kiểm tra mới run người . Phù... May quá không gọi mình...
    Nhớ những trưa hè nắng chói chang đi học về , cả lũ leo lên 5 tầng rồi nằm dài trên sàn nhà ...11 đứa...thở không ra hơi...để rồi nửa tiếng sau lại hùng hục chạy xuống xếp hàng đi ăn ...
    Thế mới biết câu Đến ăn cũng khổ là đúng.
    Nhớ những đêm trời không có gió , mắt nhắm tịt , tay quạt tít mù , cũng chẳng mát hơn tí nào , chẳng thể nào ngủ được . Lũ bạn lại thay nhau kể chuyện ma . Mà mình lại dị ứng với vấn đề này . Đành phải chịu nóng lấy tay bịt tai lại...Thế nào lại ngủ luôn...
    Lại nhớ những hôm nắng gay nắng gắt phải đi tập bắn súng...cũng thấy thích cái cảm giác cầm khẩu súng trong tay để biết ngày xưa bố với cậu cầm súng chiến đấu như thế nào . Cũng may thừa hưởng được 1 ít gen bộ đội trong người , thi bắn súng được 0-9-10 ( mặc dù không thoải mái cho lắm ) .
    Đúng là mình dở hơi . Tự nhiên ngồi nhớ ngày xưa ấy . Đi ngủ thôi . Để mai nhớ tiếp vậy ....
  4. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Mình thì ngày nào cũng phải cầm súng nhưng nhiều lúc cũng chả phải để bắn ...!
  5. ke_an_xin_giau_co

    ke_an_xin_giau_co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi ko còn thói quen viết lách .. Có lẽ khoảng thời gian này đối với mình thật quá nặng nề.. Tự nhiên muốn tự do làm 1 điều gì đó cho riêng mình ..
    Sáng nay nghe lại câu hát trong " Không còn mùa thu " mà mình rất muốn nhớ nhưng lại fải cố quên đi, chỉ có điều ngày hôm nay mình nghe với 1 cảm giác hoàn toàn khác - 1 linh cảm quá mới với những ngày ấy :
    " Anh làm mùa thu, cho em mơ màng
    Anh làm lời ru, quấn quýt bên nàng
    Em đi tiếc gì thu vàng, tiếc gì xuân sang
    Còn thương nhớ nhau về thắp sao trời
    Còn thương nhớ nhau từng đêm bão tố
    Tóc ướt trăng thề, lời yêu chưa nói trên môi vụng về
    Đường ta đã qua chìm khuất chân trời
    Đường ta sẽ qua nào ai biết tới
    Chiều buông rã rời, ru lòng thôi mơ, ru buồn lên thơ
    "
    Được ke_an_xin_giau_co sửa chữa / chuyển vào 10:44 ngày 09/06/2006
  6. _Qyn_

    _Qyn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    7.967
    Đã được thích:
    0
    Thấy Rut cho bạn góp ý là lock topic này đi, mở cái mới đi, bạn refesh mấy lần ko xong
  7. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Quyên vào lập topic mới đi rồi tớ sẽ lock !
  8. _Qyn_

    _Qyn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    7.967
    Đã được thích:
    0
    Uh, thế tớ đi lập
  9. badper

    badper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    cho tao bon chen nốt phát cuối . No quá!!!!chẹp chẹp
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này