1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic dễ viết nhất đây : BÂY GIỜ BẠN ĐANG NGHĨ GÌ & ĐANG CẢM THẤY THẾ NÀO?

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi Bit, 16/01/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. toptoetactic

    toptoetactic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    check nốt fát nữa thui :D
  2. queen_anh

    queen_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    đói quá,mà sao bọn nó ko lên mạng nhỉ
  3. queen_anh

    queen_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    đói quá,mà sao bọn nó ko lên mạng nhỉ
  4. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Vào hàng net mà thấy cái con mụ hàng net này độc ác quá, ôi trời kìa bà ý đang nhai cái bánh kinh đô mà tớ thích ăn nhất đấy, cứ như là nhem nhem trẻ con trẻ cái ở cái chỗ này ý nhỉ. Bà ý làm thế nào mà ngồi từ nãy vẫn còn ngửi thấy cái mùi bánh kinh đô, đã thế về chơi 2cái bánh mỳ trứng cho bõ ghét. Nhắc đến trứng lại nhớ đến anh Xuân Bắc: "Quả gì mà da cưng cứng xin thưa rằng quả trứng, ăn vào thì sẽ làm sao, ăn vào thì sẽ thêm cao." ...ớ hợ không chịu được nhưng nghĩ đến quả trứng thì vỏ nó màu trắng làm tớ lại nhớ đến ngụm sữa tươi mát lạnh trên đường Lý Thường Kiệt...Cái phố Lý Thường Kiệt đấy mà không ngoạm 2 cốc kem Kiwi thì không đáng lên Lý Thường Kiệt. Lại nhớ mấy vụ cơm Vinh Thu ở cuối đường nữa chứ, nhiều qué tớ thích ăn qué...tớ đói qué, bây giờ mà cho tớ đi ăn thì tớ ngoắm một phát hết cả đường Hà Nội....hơ...trước khi về nhớ ghé rạp Dân Chủ, khì....Thôi,nói lại thèm
  5. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Vào hàng net mà thấy cái con mụ hàng net này độc ác quá, ôi trời kìa bà ý đang nhai cái bánh kinh đô mà tớ thích ăn nhất đấy, cứ như là nhem nhem trẻ con trẻ cái ở cái chỗ này ý nhỉ. Bà ý làm thế nào mà ngồi từ nãy vẫn còn ngửi thấy cái mùi bánh kinh đô, đã thế về chơi 2cái bánh mỳ trứng cho bõ ghét. Nhắc đến trứng lại nhớ đến anh Xuân Bắc: "Quả gì mà da cưng cứng xin thưa rằng quả trứng, ăn vào thì sẽ làm sao, ăn vào thì sẽ thêm cao." ...ớ hợ không chịu được nhưng nghĩ đến quả trứng thì vỏ nó màu trắng làm tớ lại nhớ đến ngụm sữa tươi mát lạnh trên đường Lý Thường Kiệt...Cái phố Lý Thường Kiệt đấy mà không ngoạm 2 cốc kem Kiwi thì không đáng lên Lý Thường Kiệt. Lại nhớ mấy vụ cơm Vinh Thu ở cuối đường nữa chứ, nhiều qué tớ thích ăn qué...tớ đói qué, bây giờ mà cho tớ đi ăn thì tớ ngoắm một phát hết cả đường Hà Nội....hơ...trước khi về nhớ ghé rạp Dân Chủ, khì....Thôi,nói lại thèm
  6. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Khỉ thế, chúng nó có 2 con đi mời hết cả mí thằng trong hàng net ăn bánh, mình đói gần chết không được ngó ngàng giề cả, cú quá. Chỉ cái tội vì mình là con gái, đói rã họng nó không thèm hỏi một câu.Mà thôi, 2con này hình như mình chẳng quen con nào
  7. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Khỉ thế, chúng nó có 2 con đi mời hết cả mí thằng trong hàng net ăn bánh, mình đói gần chết không được ngó ngàng giề cả, cú quá. Chỉ cái tội vì mình là con gái, đói rã họng nó không thèm hỏi một câu.Mà thôi, 2con này hình như mình chẳng quen con nào
  8. xixi_simple

    xixi_simple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    thật chẳng hiểu gì cả! tại sao lại thế? you nói dối!
  9. xixi_simple

    xixi_simple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    thật chẳng hiểu gì cả! tại sao lại thế? you nói dối!
  10. Boco

    Boco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Kết thúc 1 tuần nghỉ xuân toàn ăn và chơi. Ngày mai lên tàu trở về Pháp- về với cuộc sống thực tại - ăn ngủ học rồi lại ăn ngủ học. Tuần sau kiểm tra rồi mà mình vẫn chưa học được chữ nào tử tế cả. Nhiều lúc cũng quyết tâm kì 2 này học hành cho đàng hoàng lắm chứ.... thế mà ko tập trung gì cả, hic hic. Còn mấy tháng nữa là được về Việt Nam rồi, tôi ơi, cố lên chứ nhỉ. Thèm được ai đấy động viên mình lúc này thế không biết!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này