1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic dễ viết nhất đây : BÂY GIỜ BẠN ĐANG NGHĨ GÌ & ĐANG CẢM THẤY THẾ NÀO?

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi Bit, 16/01/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anti_love1980

    anti_love1980 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Lại chuyện đó... Hình như mình đang bị hoang tưởng. Tại sao fải huyễn hoặc mình bằng những cái không đâu thế nhỉ? Có ai biết cho ta đâu, tại sao ta fải biết đến mọi người? Huhu...
  2. anti_love1980

    anti_love1980 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Hình như ku kậu định im lặng. Cũng fải thôi. Ban đầu cứ tưởng gọi điện làm hoà, ai dè TSV mình rồi cụp máy. Cũng ấn tượng đấy. Nhưng mình đã làm sai cái quái gì nhỉ? Kệ ku kậu. Mệt mỏi lắm rồi.
  3. anti_love1980

    anti_love1980 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Hình như ku kậu định im lặng. Cũng fải thôi. Ban đầu cứ tưởng gọi điện làm hoà, ai dè TSV mình rồi cụp máy. Cũng ấn tượng đấy. Nhưng mình đã làm sai cái quái gì nhỉ? Kệ ku kậu. Mệt mỏi lắm rồi.
  4. anti_love1980

    anti_love1980 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm một lần ngu. Không biết còn lần nào nữa không đây?
    Xin lỗi à? Tốt thôi. Ít ra cũng để cho người khác biết mình là một đứa biết nghĩ. Nhưng sẽ ko bao giờ có lần thứ hai đâu. Không bao giờ!!!
  5. anti_love1980

    anti_love1980 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm một lần ngu. Không biết còn lần nào nữa không đây?
    Xin lỗi à? Tốt thôi. Ít ra cũng để cho người khác biết mình là một đứa biết nghĩ. Nhưng sẽ ko bao giờ có lần thứ hai đâu. Không bao giờ!!!
  6. anti_love1980

    anti_love1980 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Chatting. Thằng nhóc ba hoa về một trang web lạ hoắc. Thử xem. Chán!
    Tất cả vẫn còn nguyên chỉ chúng mình đã khóc
    Ngơ ngác khoảng sân trường ngơ ngác tháng năm ơi...
  7. anti_love1980

    anti_love1980 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Chatting. Thằng nhóc ba hoa về một trang web lạ hoắc. Thử xem. Chán!
    Tất cả vẫn còn nguyên chỉ chúng mình đã khóc
    Ngơ ngác khoảng sân trường ngơ ngác tháng năm ơi...
  8. MonaLisa_Smile

    MonaLisa_Smile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Thấy mình cũng bất lực wá cháu ah.... Khoảng cách nó thật đáng sợ,không fải cứ muốn là được.Fải làm thế nào bi giờ nhỉ ??? Nếu mà giờ này ở nhà,chắc dì cháu mình lại ngốn sạch cái thẻ,và sáng mai dì sẽ fóng xe sang nhà cháu.Đi ăn sáng ở đâu đó,lượn lòng vòng,hay lại vào Lâm .....Trước đây cái kịch bản nó thường là thế .Giờ nghĩ lại thấy hồi đó mình mới sung sướng làm sao,thảnh thơi thía cơ chứ.Thế mà đã từng ghét cái quãng thời gian đấy lắm.Không fải cái gì cũng xấu,k fải là chỉ mất.Cái gì có mặt trên đời cũng có lí do của nó cả ....
    Giờ này cháu đã ngủ được chưa? Nhận được tn mà thấy vừa lo vừa thương. Chả bít làm rì ngoài hi vọng giùm thui.... Đừng sợ gì cả.Đừng sợ nhé.Open ur heart, open ur soul.... Không được sợ.Đứa nào doạ cháu cứ bảo dì :D.Dì cũng đã từng thế đấy.Bế tắc là lại cuống hết cả lên,hoang mang này nọ,rùi đủ thứ kinh khủng khiếp khác :D....Nhưng cách giải quyết nhiều khi đơn giản không ngờ.
    Cháu bảo dì giúp được cháu ah? Uh,chắc đúng đấy :D.Nhưng mà nào,túm lại là,chuyện gì nhở ?!
    Gì thì gì,cũng vui lên cháu nhé.Dù sao cũng sắp có kẹo ăn roài đấy,hihi :D
  9. MonaLisa_Smile

    MonaLisa_Smile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Thấy mình cũng bất lực wá cháu ah.... Khoảng cách nó thật đáng sợ,không fải cứ muốn là được.Fải làm thế nào bi giờ nhỉ ??? Nếu mà giờ này ở nhà,chắc dì cháu mình lại ngốn sạch cái thẻ,và sáng mai dì sẽ fóng xe sang nhà cháu.Đi ăn sáng ở đâu đó,lượn lòng vòng,hay lại vào Lâm .....Trước đây cái kịch bản nó thường là thế .Giờ nghĩ lại thấy hồi đó mình mới sung sướng làm sao,thảnh thơi thía cơ chứ.Thế mà đã từng ghét cái quãng thời gian đấy lắm.Không fải cái gì cũng xấu,k fải là chỉ mất.Cái gì có mặt trên đời cũng có lí do của nó cả ....
    Giờ này cháu đã ngủ được chưa? Nhận được tn mà thấy vừa lo vừa thương. Chả bít làm rì ngoài hi vọng giùm thui.... Đừng sợ gì cả.Đừng sợ nhé.Open ur heart, open ur soul.... Không được sợ.Đứa nào doạ cháu cứ bảo dì :D.Dì cũng đã từng thế đấy.Bế tắc là lại cuống hết cả lên,hoang mang này nọ,rùi đủ thứ kinh khủng khiếp khác :D....Nhưng cách giải quyết nhiều khi đơn giản không ngờ.
    Cháu bảo dì giúp được cháu ah? Uh,chắc đúng đấy :D.Nhưng mà nào,túm lại là,chuyện gì nhở ?!
    Gì thì gì,cũng vui lên cháu nhé.Dù sao cũng sắp có kẹo ăn roài đấy,hihi :D
  10. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    tự nhiên thấy khó chịu...! Chiều đá rồi mà sao ...! Mong lời chúc của 1 người nào đó
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này