1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic dễ viết nhất đây : BÂY GIỜ BẠN ĐANG NGHĨ GÌ & ĐANG CẢM THẤY THẾ NÀO?

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi Bit, 16/01/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    tự nhiên thấy khó chịu...! Chiều đá rồi mà sao ...! Mong lời chúc của 1 người nào đó
  2. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Một thoáng chốc cứ tưởng mình là nhất
    Cứ tưởng những điều mình đang làm là đúng
    Những tưởng rằng mình cứ đang sống theo nguyên lý gì đó ngu xuẩn
    Nhưng mà trước khi thấy người khác hạnh phúc thì mày đang làm cho người khác đau khổ vì mày
    Thế này thì mày là đứa nhẫn tâm chứ chẳng hay hớm cái gì
    ........Dì ạ
    Mọi thứ ko thể nói dứt ra được
    Có thể cháu đã sai
    Vì cháu thích làm theo như cháu định sẵn
    Cháu có điên không nếu như cháu cứ tưởng tượng ra
    Rồi thấy không vừa lòng, nổi điên mỗi khi không theo ý muốn
    Cũng như hôm Noel chẳng hạn
    Thiếp là gửi cho dì
    Nhưng ý định lại thực hiện với người khác
    (Dì đừng buồn nhé!)
    Nhưng đúng là dì ở nhà thì vẫn hơn
    Thật đấy!
    Cháu bây giờ mềm yếu hơn
    Dễ dàng rơi nước mắt
    Cũng không biết
    Nhưng 2từ "tủi thân" bây giờ đúng là hợp với cháu lắm
    Có những điều cháu không thể nói
    Thế thôi
    Hôm qua hơn 2h mới nhắm mắt được
    4h2'' sáng lại dậy
    Rồi lại nằm mơ....
    Điên quá!
  3. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Một thoáng chốc cứ tưởng mình là nhất
    Cứ tưởng những điều mình đang làm là đúng
    Những tưởng rằng mình cứ đang sống theo nguyên lý gì đó ngu xuẩn
    Nhưng mà trước khi thấy người khác hạnh phúc thì mày đang làm cho người khác đau khổ vì mày
    Thế này thì mày là đứa nhẫn tâm chứ chẳng hay hớm cái gì
    ........Dì ạ
    Mọi thứ ko thể nói dứt ra được
    Có thể cháu đã sai
    Vì cháu thích làm theo như cháu định sẵn
    Cháu có điên không nếu như cháu cứ tưởng tượng ra
    Rồi thấy không vừa lòng, nổi điên mỗi khi không theo ý muốn
    Cũng như hôm Noel chẳng hạn
    Thiếp là gửi cho dì
    Nhưng ý định lại thực hiện với người khác
    (Dì đừng buồn nhé!)
    Nhưng đúng là dì ở nhà thì vẫn hơn
    Thật đấy!
    Cháu bây giờ mềm yếu hơn
    Dễ dàng rơi nước mắt
    Cũng không biết
    Nhưng 2từ "tủi thân" bây giờ đúng là hợp với cháu lắm
    Có những điều cháu không thể nói
    Thế thôi
    Hôm qua hơn 2h mới nhắm mắt được
    4h2'' sáng lại dậy
    Rồi lại nằm mơ....
    Điên quá!
  4. tia_mo2002

    tia_mo2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Mình là người yêu của tia_mo2002, Xin phép các bạn cho nhắn vài câu với tia_mo2002 nhé.
    luf
    Thế thôi Hehehe
  5. tia_mo2002

    tia_mo2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Mình là người yêu của tia_mo2002, Xin phép các bạn cho nhắn vài câu với tia_mo2002 nhé.
    luf
    Thế thôi Hehehe
  6. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Buồn ..! Nản quá ...! Ko biết ...Hi vọng...rồi lại ....! Mong ....!
  7. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Buồn ..! Nản quá ...! Ko biết ...Hi vọng...rồi lại ....! Mong ....!
  8. xixi_simple

    xixi_simple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay không giống ngày hôm nay, và ngày mai cũng vậy. Cố gắng lên và nghĩ rằng ngày mai sẽ tốt hơn như thế nào. Chỉ fụ thuộc vào bản thân mình thôi, lạc quan lên nhé!
    Always beside you ...........
    Mình cũng vậy........Cần chút thay đổi.....để ngày mai tốt hơn......hay ít ra là tốt hơn cho 1 ai đó .......
    Được xixi_simple sửa chữa / chuyển vào 22:58 ngày 02/05/2004
  9. xixi_simple

    xixi_simple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay không giống ngày hôm nay, và ngày mai cũng vậy. Cố gắng lên và nghĩ rằng ngày mai sẽ tốt hơn như thế nào. Chỉ fụ thuộc vào bản thân mình thôi, lạc quan lên nhé!
    Always beside you ...........
    Mình cũng vậy........Cần chút thay đổi.....để ngày mai tốt hơn......hay ít ra là tốt hơn cho 1 ai đó .......
    Được xixi_simple sửa chữa / chuyển vào 22:58 ngày 02/05/2004
  10. rich_rover84

    rich_rover84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Hãy tìm xung quanh một niềm vui nhỏ bé ,lấy đó làm niềm tin cho mọi việc sau này ,có thể thế sẽ kiến bạn trở nên mạnh mẽ ,để có thể che trở cho sự nhỏ bé đấy chăng!!
    Thơ không phải văn lại càng không !!! Đó chỉ là một lời khuyên nhỏ từ một người cũng có lúc buồn chán như ai!!
    Mỗi cuộc đười không chỉ có một lối đi!! và như những người điên vẫn nói
    Ngày mai là một ngày mới
    Bạn sắp trở thành một ông già ,hày một bà già

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này