1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic dễ viết nhất đây : BÂY GIỜ BẠN ĐANG NGHĨ GÌ & ĐANG CẢM THẤY THẾ NÀO?

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi Bit, 16/01/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rich_rover84

    rich_rover84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Hãy tìm xung quanh một niềm vui nhỏ bé ,lấy đó làm niềm tin cho mọi việc sau này ,có thể thế sẽ kiến bạn trở nên mạnh mẽ ,để có thể che trở cho sự nhỏ bé đấy chăng!!
    Thơ không phải văn lại càng không !!! Đó chỉ là một lời khuyên nhỏ từ một người cũng có lúc buồn chán như ai!!
    Mỗi cuộc đười không chỉ có một lối đi!! và như những người điên vẫn nói
    Ngày mai là một ngày mới
    Bạn sắp trở thành một ông già ,hày một bà già

  2. MonaLisa_Smile

    MonaLisa_Smile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Muốn bay về ngay bi h quá cháu ạ :D
    Nhưng mà Noel cũng nhanh thôi nhỉ . Cái í định đó của dì nó cũng mới hơi nhen nhóm thôi,nhưng hum nay chat với cháu xong thì ... .
    Cố lên cháu nhé ! Đừng sợ,k lonely đâu,dù cháu có thế nào đi chăng nữa.Chờ nhá,Noel dì cháu mình lại như năm ngoái ;). Còn chuyện cái card,chả giận chả bùn rì đâu .Năm nay sẽ có card cho cháu,nhưng chả bít nó có dài được như thía k nữa :D.Ui,dì enjoy cái plan này quá cơ
  3. MonaLisa_Smile

    MonaLisa_Smile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Muốn bay về ngay bi h quá cháu ạ :D
    Nhưng mà Noel cũng nhanh thôi nhỉ . Cái í định đó của dì nó cũng mới hơi nhen nhóm thôi,nhưng hum nay chat với cháu xong thì ... .
    Cố lên cháu nhé ! Đừng sợ,k lonely đâu,dù cháu có thế nào đi chăng nữa.Chờ nhá,Noel dì cháu mình lại như năm ngoái ;). Còn chuyện cái card,chả giận chả bùn rì đâu .Năm nay sẽ có card cho cháu,nhưng chả bít nó có dài được như thía k nữa :D.Ui,dì enjoy cái plan này quá cơ
  4. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Mọi thứ đang cố gắng cho nó thật tốt dì ạ
    Sẽ cố gắng.....cố gắng.....
    ........Cám ơn vì cái mail.
    Ngắn nhưng ý nghĩa
    ......Giúp cháu được nhiều hơn
    Cũng không biết
    Có thể có cái card năm nay chỉ là dành cho dì
    hoặc không
    Tuỳ vào bệnh điên của cháu nó có tái phát không thôi
    ...........Mấy tháng nữa nhỉ
    Mọi chuyện lúc đó sẽ khá hơn bây giờ không
    Mong rằng câu trả lời là: "Có! "
    ..............
  5. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Mọi thứ đang cố gắng cho nó thật tốt dì ạ
    Sẽ cố gắng.....cố gắng.....
    ........Cám ơn vì cái mail.
    Ngắn nhưng ý nghĩa
    ......Giúp cháu được nhiều hơn
    Cũng không biết
    Có thể có cái card năm nay chỉ là dành cho dì
    hoặc không
    Tuỳ vào bệnh điên của cháu nó có tái phát không thôi
    ...........Mấy tháng nữa nhỉ
    Mọi chuyện lúc đó sẽ khá hơn bây giờ không
    Mong rằng câu trả lời là: "Có! "
    ..............
  6. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Thấy mình đúng là buồn cười, lâu lắm rồi không có cái kiểu chui vào một room ngồi chat chit. Qua cái tuổi chát rồi, vào toàn thấy mấy em 87,87 mà còn là già rồi. Thế mà vào đến nơi chat với chúng nó vẫn phải:
    -Hi !
    -Mình nói chuyện được không?
    -Bạn bao nhiêu tuổi?
    ....tỉ cái như hồi trước. Phát khiếp!
    Thế nhưng mà vẫn ngồi nói chuyện được với chúng nó hết buổi tối đấy. Không đong được con hàng nào cả.
    Đã thế ngồi một lúc gặp ngay một thằng biến thái ngồi bên cạnh. Xem cái phim dở người đấy. Thằng khốn làm mình lạnh cả người vì ghê nó. Phát tởm mấy cái thằng dở người, người bình thường không thích mà nó thích nó là cái loại khốn nạn ý.
    ......Ngồi lúc lại thấy Sếp lên, ôi zời, mấy hôm cứ ngồi chát với lão, cũng thấy okie, dù sao lão cũng là một thằng điên để mà chơi được với một con điên như mình.
    .......Định viết cái gì nữa nhỉ? chẳng nhớ nữa.....thằng biến thái nó về rồi...
    ......Chốc về nhà lại đối mặt với mấy bức tường.....nhấc điện thoại lên....vớ vẩn.....nhìn thấy chữ Nhẫn trên tường.....đảo một vòng nói chuyện với những người xung quanh mình. Ghét nhất lão Đan Trường....xấu xí nên chẳng bao giờ thèm nói....Hay vuốt cái lông của con chồn bị mù Komodo, khổ thân nó hay bị đâm vào góc nhà....Mới quen được một chị, deck nhớ chị ý tên là gì nhưng tóc ngắn, cá tính, thỉnh thoảng cũng hay nói chuyện, chị ý ngồi cạnh bẽn lẽn bên Avirl....Mình không khoái mấy đứa Tây lắm....Bao giờ mình cũng kết thúc bằng 2chuyến đi....Để ngày hôm sau mong là mọi thứ thay đổi.....
    .....Thôi đi ngủ....Mệt rồi....Về tán phét với mấy anh chị ở nhà một lúc.....
  7. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Thấy mình đúng là buồn cười, lâu lắm rồi không có cái kiểu chui vào một room ngồi chat chit. Qua cái tuổi chát rồi, vào toàn thấy mấy em 87,87 mà còn là già rồi. Thế mà vào đến nơi chat với chúng nó vẫn phải:
    -Hi !
    -Mình nói chuyện được không?
    -Bạn bao nhiêu tuổi?
    ....tỉ cái như hồi trước. Phát khiếp!
    Thế nhưng mà vẫn ngồi nói chuyện được với chúng nó hết buổi tối đấy. Không đong được con hàng nào cả.
    Đã thế ngồi một lúc gặp ngay một thằng biến thái ngồi bên cạnh. Xem cái phim dở người đấy. Thằng khốn làm mình lạnh cả người vì ghê nó. Phát tởm mấy cái thằng dở người, người bình thường không thích mà nó thích nó là cái loại khốn nạn ý.
    ......Ngồi lúc lại thấy Sếp lên, ôi zời, mấy hôm cứ ngồi chát với lão, cũng thấy okie, dù sao lão cũng là một thằng điên để mà chơi được với một con điên như mình.
    .......Định viết cái gì nữa nhỉ? chẳng nhớ nữa.....thằng biến thái nó về rồi...
    ......Chốc về nhà lại đối mặt với mấy bức tường.....nhấc điện thoại lên....vớ vẩn.....nhìn thấy chữ Nhẫn trên tường.....đảo một vòng nói chuyện với những người xung quanh mình. Ghét nhất lão Đan Trường....xấu xí nên chẳng bao giờ thèm nói....Hay vuốt cái lông của con chồn bị mù Komodo, khổ thân nó hay bị đâm vào góc nhà....Mới quen được một chị, deck nhớ chị ý tên là gì nhưng tóc ngắn, cá tính, thỉnh thoảng cũng hay nói chuyện, chị ý ngồi cạnh bẽn lẽn bên Avirl....Mình không khoái mấy đứa Tây lắm....Bao giờ mình cũng kết thúc bằng 2chuyến đi....Để ngày hôm sau mong là mọi thứ thay đổi.....
    .....Thôi đi ngủ....Mệt rồi....Về tán phét với mấy anh chị ở nhà một lúc.....
  8. MonaLisa_Smile

    MonaLisa_Smile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Bực mình ... bực mình .... 2 mí tuổi đầu mà còn như trẻ con.[r37. Chả nhẽ chửi ? Không nhớn hơn mình thì chửi roài đấy . Đã thế cóc thèm dây vào nữa.Thích thì chiều,Mếch lòng nhau rồi đấy.
  9. MonaLisa_Smile

    MonaLisa_Smile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Bực mình ... bực mình .... 2 mí tuổi đầu mà còn như trẻ con.[r37. Chả nhẽ chửi ? Không nhớn hơn mình thì chửi roài đấy . Đã thế cóc thèm dây vào nữa.Thích thì chiều,Mếch lòng nhau rồi đấy.
  10. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Muốn bung...! Bung hết ko còn cái gì cả ...! Đi chơi , rượu , thuốc và cả " vấn đề " đấy ! Nhưng biết mình chỉ giỏi " gáy " . Nhưng đúng là ....! M...! Này bà sao nhà bà lại ko được gọi điện buổi đêm nhỉ ? Ko thì tôi đã.. Cần nói chuyện với bà quá ! Chẹp ! ...Nhà bà mà như ....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này