1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic dễ viết nhất đây : BÂY GIỜ BẠN ĐANG NGHĨ GÌ & ĐANG CẢM THẤY THẾ NÀO?

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi Bit, 16/01/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Jelly_Fish

    Jelly_Fish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới lại dính fải cảm giác hoang mang ấy Đáng sợ ...... . Everything will be alright ! Chắc chắn thế mà,fải thế ....
    Đây đúng là cái weaknest của mình .....Rơi là cứ rơi tuột luôn.Just a feeling,hic,biết thế mà sao không thể ngăn được
    Vừa muốn thế này lại vừa muốn thế kia...... 1 đống mâu thuẫn.
    Ước gì có anh ở đây để nói chuyện.
    Nhưng biết đâu như thế lại tệ hơn....
    Làm thế nào bây giờ.Sợ cái cảm giác này,sợ nhất trên đời ..... :(
  2. Jelly_Fish

    Jelly_Fish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    22h28.....
    Nghe đi nghe lại bài listening.Nghe như quán tính.Nghe đến thuộc lòng rồi thì fải.
    Không muốn đi ngủ tí nào cả.Sợ....Đến giờ rồi.Mai còn fải dậy sớm.Nhưng mà sợ,cảm giác đấy nó lại ào lên mất....hic,điên quá.Giá mà có thể làm 1 viên thuốc ngủ để ngủ thẳng cẳng luôn :(.Nhưng hậu quả sẽ là ngủ được 1 đêm và "ngất ngây " luôn cả tuần.....hix,điên ....
  3. Jelly_Fish

    Jelly_Fish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    22h28.....
    Nghe đi nghe lại bài listening.Nghe như quán tính.Nghe đến thuộc lòng rồi thì fải.
    Không muốn đi ngủ tí nào cả.Sợ....Đến giờ rồi.Mai còn fải dậy sớm.Nhưng mà sợ,cảm giác đấy nó lại ào lên mất....hic,điên quá.Giá mà có thể làm 1 viên thuốc ngủ để ngủ thẳng cẳng luôn :(.Nhưng hậu quả sẽ là ngủ được 1 đêm và "ngất ngây " luôn cả tuần.....hix,điên ....
  4. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Chán,. tự dưng quay ra chửi mình là đồ buôn chuyện chứ.
    Sao thế này , trời nóng thì càng phải thông cảm hơn chứ, người ta nhỡ mồm chứ có moi móc chuyện đời tư của mình đâu hả.Thật tức quá đi mất , nóng phát điên!
    Bây giờ mà có cái tủ lạnh to bằng người mình nhỉ, nhảy vào đó .... và chết .....
  5. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Chán,. tự dưng quay ra chửi mình là đồ buôn chuyện chứ.
    Sao thế này , trời nóng thì càng phải thông cảm hơn chứ, người ta nhỡ mồm chứ có moi móc chuyện đời tư của mình đâu hả.Thật tức quá đi mất , nóng phát điên!
    Bây giờ mà có cái tủ lạnh to bằng người mình nhỉ, nhảy vào đó .... và chết .....
  6. chip2stars

    chip2stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    2.064
    Đã được thích:
    0
    Nóng - Bực - Hơi buồn một chút !
    Mãi mới gặp được anh trên mạng nhưng mà hình như anh treo nick thì phải . Gọi hoài không thưa . Cáu thật đó

  7. chip2stars

    chip2stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    2.064
    Đã được thích:
    0
    Nóng - Bực - Hơi buồn một chút !
    Mãi mới gặp được anh trên mạng nhưng mà hình như anh treo nick thì phải . Gọi hoài không thưa . Cáu thật đó

  8. bochip85

    bochip85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    hôm qua ngồi xem phim "Tinh yêu hoàn hảo "hay ghêdưng mừ bùn wátrên đời này liệu còn có ông chồng nào tốt thế kochắc là ko.......thế mới gọi la phim chớ........
  9. bochip85

    bochip85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    hôm qua ngồi xem phim "Tinh yêu hoàn hảo "hay ghêdưng mừ bùn wátrên đời này liệu còn có ông chồng nào tốt thế kochắc là ko.......thế mới gọi la phim chớ........
  10. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng buổi trưa phát bực mình
    Không nuốt được nổi hết cái bát cơm vào mồm
    Hỏi rằng tại sao trên đời lại có cái loại lắm mồm thích xen vào chuyện của người khác thế nhỉ?
    Con người ta nói rằng sống thì có nhiều cái để mà làm thế nhưng hình như nhiều người chỉ biết ăn không ngồi rồi và ...đưa chuyện
    Cứ tưởng là mình biết hết nhưng thực chất lại chẳng khác một đứa ngu
    Hỏi những cái đứa như thế nay mai nó có làm được cái gì nên hồn không
    Hay nó cũng chỉ suốt ngày ngửa cái mặt lên rồi bị người khác dí xuống bắt liếm đất
    Bực quá
    Bực vì trên đời sao cứ tồn tại mãi những đứa ngu như thế
    Stupid cả làng nhà chúng nó

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này