1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic dễ viết nhất đây : BÂY GIỜ BẠN ĐANG NGHĨ GÌ & ĐANG CẢM THẤY THẾ NÀO?

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi Bit, 16/01/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xixi_simple

    xixi_simple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Hay ho thế. Mở mắt ra, cái nhận được đầu tiên trong ngày là 1 cái mess , mà ng ta có fải là thần may mắn không thì không bít . Chỉ bít là thi xong fát thì bị rơi ........xiền Tức điên ng, may mà ko nhìu ( tại vì chỉ mang có ngần ấy ).
    Giờ thi xong rùi, thấy nhẹ nhõm dưng muh cảm thấy chẳng có mục đích khỉ gì để làm cả. Thích lúc nào cũng có 1 cái đích nào đó để thực hiện. Chẳng bít đặt ra cái đích gì bi giờ nhỉ
    Ước gì bi giờ có ai-đó giao " nhiệm vụ thực thi " nhỉ! ( hình như điều ước này rất thiết thực )
  2. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Trên đời đúng là có duyên phận thì không tránh được
    Đúng là cái duyên
    Làm quen đi một vòng thế nào quen ngay honey của con bạn rồi, hehe....đỡ mất công nay mai nó phải giới thiệu với mình
  3. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Trên đời đúng là có duyên phận thì không tránh được
    Đúng là cái duyên
    Làm quen đi một vòng thế nào quen ngay honey của con bạn rồi, hehe....đỡ mất công nay mai nó phải giới thiệu với mình
  4. Phi_Thien__Vu_new

    Phi_Thien__Vu_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Ấy ơi! Tớ cũng muốn nói những lời này với bạn của tớ, sao tâm trạng của ấy và tớ giống nhau y hệt thế cơ chứ ? Cám ơn ấy đã nói hộ ra những lời này để tớ đỡ phải viết.
  5. Phi_Thien__Vu_new

    Phi_Thien__Vu_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Ấy ơi! Tớ cũng muốn nói những lời này với bạn của tớ, sao tâm trạng của ấy và tớ giống nhau y hệt thế cơ chứ ? Cám ơn ấy đã nói hộ ra những lời này để tớ đỡ phải viết.
  6. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    lắm muỗi quá...........khốn nạn....fù fiếm.....feel like ****....thất vọng....ngứa
    đúng là đời là bể khổ,......chết đi cho nhẹ nợ.......cảm giác lúc này thế đấy.......mk
  7. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    lắm muỗi quá...........khốn nạn....fù fiếm.....feel like ****....thất vọng....ngứa
    đúng là đời là bể khổ,......chết đi cho nhẹ nợ.......cảm giác lúc này thế đấy.......mk
  8. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Thứ 2 ngày 17-5 ....
    -Sáng ra tưởng hết cú vụ tối hôm qua ai dè .Bực mình thật cử tưởng là cái dek rì hả ? Tôi thèm vào ...! Ức lòi mắt mất công bố gọi điện lại cho Đã nhắn tin hộ tự nhiên lại mang nợ mie ! " Em gái anh có tương lai lắm đấy " Cú vật ! thèm vào Nghe cái giọng muốn cho ăn quả đấm thật !
    -Cứ tưởng cả tuần mình tệ nạn như thế là quá đủ rồi ai dè lại nghỉ học sáng nay điên tiết thế hả trời
  9. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Thứ 2 ngày 17-5 ....
    -Sáng ra tưởng hết cú vụ tối hôm qua ai dè .Bực mình thật cử tưởng là cái dek rì hả ? Tôi thèm vào ...! Ức lòi mắt mất công bố gọi điện lại cho Đã nhắn tin hộ tự nhiên lại mang nợ mie ! " Em gái anh có tương lai lắm đấy " Cú vật ! thèm vào Nghe cái giọng muốn cho ăn quả đấm thật !
    -Cứ tưởng cả tuần mình tệ nạn như thế là quá đủ rồi ai dè lại nghỉ học sáng nay điên tiết thế hả trời
  10. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Thì ra là thế....Bây giờ thì biết cái người mà u nói là ai rồi. Bây giờ mới biết. Có thể lại là một cái tưởng tượng, cũng được....nhưng tại sao lại thế? Tại sao lại vừa nói thì là thế......Chẳng hiểu.....Có thể.........
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này