1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic dễ viết nhất đây : BÂY GIỜ BẠN ĐANG NGHĨ GÌ & ĐANG CẢM THẤY THẾ NÀO?

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi Bit, 16/01/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Thì ra là thế....Bây giờ thì biết cái người mà u nói là ai rồi. Bây giờ mới biết. Có thể lại là một cái tưởng tượng, cũng được....nhưng tại sao lại thế? Tại sao lại vừa nói thì là thế......Chẳng hiểu.....Có thể.........
  2. xixi_simple

    xixi_simple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Bu mơi mình về ..........con cũng muốn về lắm chứ.......Nhưng chuyên nghành ai giúp con
    Cố gắng thui.......vì tương lai mà . Hè bu cứ sang đây là con vui rùi
  3. xixi_simple

    xixi_simple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Bu mơi mình về ..........con cũng muốn về lắm chứ.......Nhưng chuyên nghành ai giúp con
    Cố gắng thui.......vì tương lai mà . Hè bu cứ sang đây là con vui rùi
  4. moon_heart

    moon_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Giờ mình đang rối lung tung xèng.Tuần sau thi tâm lý, văn học và chính tả rồi mà mình chưa ôn được gì. Hiện tại mình đang cãi nhau với người yêu có nguy cơ đi đến chia tay. Ở lớp có "thằng em" tối nào cũng gọi điện đến "tâm sự" về tình yêu của nó. Anh sếp và Trường già thì suốt ngày "yêu 1 người là hèn" làm con bé phân tán tư tưởng. Còn 1 nhân vật nữa rất khó nắm bắt, thường xuyên làm mình đau đầu và gây xìcăngđan ở lớp. Mùa hè đến rồi, bao nhiêu dự định mà chưa có kế hoạch cụ thể, có lẽ mình sẽ chả làm được cái gì ra hồn và sẽ bỏ phí những ngày hè đầu tiên của năm 1 này mất. Hic hic chán wá, ước gì mình có hơi gas tỉnh bơ của Đôrêmon nhỉ, mình sẽ được thảnh thơi ko phải lo lắng gì ít nhất là trong 2 tiếng. Nhưng đấy chỉ là ước mơ mà thôi!
  5. moon_heart

    moon_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Giờ mình đang rối lung tung xèng.Tuần sau thi tâm lý, văn học và chính tả rồi mà mình chưa ôn được gì. Hiện tại mình đang cãi nhau với người yêu có nguy cơ đi đến chia tay. Ở lớp có "thằng em" tối nào cũng gọi điện đến "tâm sự" về tình yêu của nó. Anh sếp và Trường già thì suốt ngày "yêu 1 người là hèn" làm con bé phân tán tư tưởng. Còn 1 nhân vật nữa rất khó nắm bắt, thường xuyên làm mình đau đầu và gây xìcăngđan ở lớp. Mùa hè đến rồi, bao nhiêu dự định mà chưa có kế hoạch cụ thể, có lẽ mình sẽ chả làm được cái gì ra hồn và sẽ bỏ phí những ngày hè đầu tiên của năm 1 này mất. Hic hic chán wá, ước gì mình có hơi gas tỉnh bơ của Đôrêmon nhỉ, mình sẽ được thảnh thơi ko phải lo lắng gì ít nhất là trong 2 tiếng. Nhưng đấy chỉ là ước mơ mà thôi!
  6. Jelly_Fish

    Jelly_Fish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Nhớ lắm..... Nhớ điên lên đây nì.Lao vào cái essay để rồi khi xong thì......suýt điên luôn .Ghét thế chứ,ngày hôm nay cứ như đơ í ..... K thể nào tập trung được Cả ngày thành công nhất là hì hục viết được cái essay..... Khỉ gió rì đang diễn ra thía này .Chiều lại dính fải cái trò sến, hức hức,homesick dek chịu được.Mọi chuyện đúng ra là đang cực ổn muh.Vậy mà cái kiểu thía này là cái kiểu thía nào
    Cuối cùng thì...... b coz of U
  7. Jelly_Fish

    Jelly_Fish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Nhớ lắm..... Nhớ điên lên đây nì.Lao vào cái essay để rồi khi xong thì......suýt điên luôn .Ghét thế chứ,ngày hôm nay cứ như đơ í ..... K thể nào tập trung được Cả ngày thành công nhất là hì hục viết được cái essay..... Khỉ gió rì đang diễn ra thía này .Chiều lại dính fải cái trò sến, hức hức,homesick dek chịu được.Mọi chuyện đúng ra là đang cực ổn muh.Vậy mà cái kiểu thía này là cái kiểu thía nào
    Cuối cùng thì...... b coz of U
  8. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Amen
  9. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Amen
  10. nhatgiang

    nhatgiang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Thoải mái quá ! Kiếm được cái cớ ra khỏi nhà lang thang lang thang.chát chít được một ít.
    Thôi thì tập thể dục bù cho hum ni vậy.
    Vìa nhà đây!
    j''aimerais leur dire mais j'' n''ose ...mais tu sais,j''n'' pourai jamais choisir entre vous.J''serai là tjs pour toi n''importe òu quand tu veux. car j''resterai ta meilleure amie,même si la vie nous sépare.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này