1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic dễ viết nhất đây : BÂY GIỜ BẠN ĐANG NGHĨ GÌ & ĐANG CẢM THẤY THẾ NÀO?

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi Bit, 16/01/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. maruko84

    maruko84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    ặc, dạo này mình viết linh tinh dài vật, lại tốn mất mấy tiếng online rồi, ôi hoá đơn ĐT, ko rám nghĩ tới lữa. Ối zời ơi là zời
    Hà nội ơi
    Những ngày thơ ấu trôi qua
    Mái trường phượng vĩ dâng hoa
    Ráng chiều rủ bóng tiên nga.....
  2. Boco

    Boco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    1h45 sáng---> thấy buồn ngủ--->Đi ngủ thôi
    Hình như dạo này mình ngủ hơi muộn.... nhớ ai đấy quá đây mà, hic hic.... chết thật!!!!
    I never found the words to say
    You?Tre the one I think about each day!!!
  3. Boco

    Boco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    1h45 sáng---> thấy buồn ngủ--->Đi ngủ thôi
    Hình như dạo này mình ngủ hơi muộn.... nhớ ai đấy quá đây mà, hic hic.... chết thật!!!!
    I never found the words to say
    You?Tre the one I think about each day!!!
  4. ff7810

    ff7810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    0
    haha
    em nhớ thằng Sufi thì ai chả biết..........hehe
    bọn anh đếm từng ngày chờ em về

    Nothing's gonna change my love for you!

    Một lần thôi,khi tình yêu phản bội
    Còn mong gì tim nở lại hoa xưa
  5. ff7810

    ff7810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    0
    haha
    em nhớ thằng Sufi thì ai chả biết..........hehe
    bọn anh đếm từng ngày chờ em về

    Nothing's gonna change my love for you!

    Một lần thôi,khi tình yêu phản bội
    Còn mong gì tim nở lại hoa xưa
  6. hndemcodon

    hndemcodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Chẹp.. mình fải thay đổi mới được. Từ ngày trót bỏ trường XD đến giờ mình chán đời quá. Suốt ngày chỉ ăn chơi với ngủ. Ko còn đc như trước kia. Mình fải thoát ra khỏi cái sức ỳ khốn *** này.. chẹp chẹp chẹp.. mình ơi cố lên.. cố lên mình ơi..



    /: Hndemcodon :
    Mời bạn ghé thăm 4rum của bọn tui - GamemakerVn
     
  7. hndemcodon

    hndemcodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Chẹp.. mình fải thay đổi mới được. Từ ngày trót bỏ trường XD đến giờ mình chán đời quá. Suốt ngày chỉ ăn chơi với ngủ. Ko còn đc như trước kia. Mình fải thoát ra khỏi cái sức ỳ khốn *** này.. chẹp chẹp chẹp.. mình ơi cố lên.. cố lên mình ơi..



    /: Hndemcodon :
    Mời bạn ghé thăm 4rum của bọn tui - GamemakerVn
     
  8. September_Rain

    September_Rain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    he he ,nếu biết là chi fí lớn vậy sao makuro không lướt trên web một lượt rồI out,mở history ra xem có gì nên gửI không,hay soạn sẵn một bài ở trong word rồI connect .copy sang,như vậy sẽ tiết kiệm một khoản kha khá đấy
    Không thầy đố mày làm nên
    Nhưng không mày đố thầy dạy ai
  9. September_Rain

    September_Rain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    he he ,nếu biết là chi fí lớn vậy sao makuro không lướt trên web một lượt rồI out,mở history ra xem có gì nên gửI không,hay soạn sẵn một bài ở trong word rồI connect .copy sang,như vậy sẽ tiết kiệm một khoản kha khá đấy
    Không thầy đố mày làm nên
    Nhưng không mày đố thầy dạy ai
  10. maruko84

    maruko84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng hay làm thế đấy chứ, chỉ tội cái máy nhà tớ thỉnh thoảng rất điên tớ out ra để post linh tình rồi connect lại thì ko đc, nếu thế thì đành fải để hôm sau connect lại thì post vậy. Nhưng mà tớ lại ko thích để hôm sau lắm, bi h cảm xúc còn fresh, tươi mới thì post để lâu lại thiu, mà lúc post lại thì chưa chắc tớ đã còn " cảm xúc" thế. Thế nên...hix
    Hà nội ơi
    Những ngày thơ ấu trôi qua
    Mái trường phượng vĩ dâng hoa
    Ráng chiều rủ bóng tiên nga.....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này