1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic đội bóng: 8h30 sáng chủ nhật, 4/6, đội đá tập tại sân Y. Mọi người đi đầy đủ, đúng giờ. Thành

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi 1+1=3, 29/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HitmanC47

    HitmanC47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    À quên, chú thủ môn lần sau đừng bao giờ nói từ "Thôi" khi hậu vệ đang lao vào phá bóng nghen. Nếu muốn hậu vệ thôi thì phải nói sớm hoặc lao ra sớm hơn hậu vệ, chứ hậu vệ bọn anh nhiệm vụ phải phá bóng bằng mọi giá chứ ko bao giờ chờ thủ môn hỗ trợ đâu. Mà chú cũng nên tập đá tối đi vì hầu như MUFC chỉ toàn đá tối thôi. Còn nữa, chú tập bắt sút xa đi vì chắc chắn chú còn phải đối mặt với rất nhiều tình huống từ những cú sút xa của đối phương (dù sao thì bắt sút xa vẫn dễ chịu hơn là để họ tiến sát tới gôn chứ hả). He he...
  2. jamebondspy007

    jamebondspy007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    739
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra thằng ku Tùng vẫn bắt goal cho MU à ? . Tưởng nghỉ lâu rồi mà. Mà anh khuyên chân thành : đừng máu quá không lại gãy tay, hết khỏi đánh đàn
  3. Nistelrooy82

    Nistelrooy82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    2.865
    Đã được thích:
    2
    Đá thế thì xác định lót đường đe
  4. HitmanC47

    HitmanC47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Cho dù có lót đường cũng phải lót cho đường nó... ko bằng phằng...
  5. tung_anthaison

    tung_anthaison Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    MU hôm qua đá tệ chưa từng thấy.
    Hiệp 1 :Thủ môn thì đứng như chời chồng( có lẽ bi khuất tầm mắt). Ông BA FÂN thì chả hiểu sao đá Thoòng mà thế àh , để lọt nhiều quá. CHú em DUY thì đá tốt nhưng bên chú bị phốt sân nên bị hạn chế. Bình mới vào đội nên chưa quen , được cái đá rất nhiệt nhưng còn hơi ham lên chưa làm tròn vị trí của mình. Chú em KIÊN thì bị kèm chặt nên có vẻ ức chế. Chú TÙNG đá trận này khá lắm. Theo anh chú chỉ cần nhiệt hơn chút nữa là ngon àh. Ông ẻm ĐỘ thì thể lực tốt , tranh chấp tốt nhưng chú còn hơi hiền trong nhưng pha tranh chấp đó đấy. VÌ em là trụ mà đá hiền thế bọn nó ko chờn bóng đâu , vả lại lên xong ko về làm cho ông BA FÂN phải lao lên , lao lên là hở lưng rùi. toàn bị chọc khe và bắn xa thôi.
    Theo tôi đó là nhưng nhận xét hết sức khách quan của anh em đứng bên ngoài sân
    Hiệp 2 : Tôi thấy mình có ông 22 làm thoòng cũng đc , nhưng chiều cao hơi bị hạn chế( sori nhé) vì vậy ông này mà đá hậu vệ cánh thì yên tâm. CHú em béo mặc áo BAYEN đá lên xuống thế là rất tốt ,thủ và công nhịp nhàng thế là đc . Chú em FORMINOR đá trận này khá tốt. chịu khó đeo bám tốt. Chú TUCTHAT thì bỏ lỡ quá nhiều cơ hội. CHú chịu khó nhìn anh em xung quanh nhé , và chuyền nhiều vào thì chú mới có cơ hội.
    Nói túm lại 1 điều là , hôm qua 1 trân thua tan tác của MUFC , nhưng cũng là 1 bài học để anh em nhìn thấy yếu điểm của toàn đội cũng như nhưng yếu điểm của từng cá nhân mà ta phải khắc phục vì lợi ích toàn đội.
    Anh em có đồng ý với tôi thế không? Tôi chỉ mong sao anh em khi đc vào sân thì đá thật nhiệt lên , hết mình đi vì lợi ích chung của đội bóng hãy phát huy hết khả năng của bản thân và tinh thần tập thể ta phải đắt lên hàng đầu thì đội bóng của mình mới mạnh đc
    Hy vọng trận sau anh em trả thù box 84 nhá.
    Cố lên MU.... cố lên MU
  6. langtu_tony

    langtu_tony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là chiều nay 4h mọi người có mặt ở sân bách khoa nha.Em đã mời đối tác rùi đó.
    Còn tình hình về trận hôm qua thật sự là em rất ức chế nên có thái độ không tốt lắm nhưng em sẽ rút kinh nghiệm lần tới.

    a` em đổi sang dùng tạm CTyfone có gì liên lạc với em qua số này xem chiều thế nào nhé:049012785
    Được langtu_tony sửa chữa / chuyển vào 09:52 ngày 31/05/2006
  7. HitmanC47

    HitmanC47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Oài, bó tay. 4h sao mà đá cho được...
  8. langtu_tony

    langtu_tony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Em có một chút ý kiến cho đội bóng của mình.Mọi người đi đá bóng và tất nhiên ai cũng muốn được thi đấu.Nhưng em muốn hỏi xem mọi người đang thi đấu đá bóng hay"chơi bóng"??Nếu cứ tiếp tục chơi bóng như vậy thì đội bóng của chúng ta chỉ nên chia ra và thi đấu với nhau cho khoẻ chứ không nên tham gia đá giải hay giao hữu với các đội khác.
    Các bác đừng có hiểu lầm rằng em nói vậy thì chỉ những người đá tốt mới có thể thi đấu,em nói thật em thích những ai nhiệt tình chứ không cần những người có trình độ cao,tuy nhiên nhiệt tình nhưng cũng nên có hiệu quả hay ít nhất là thể hiện tốt những gì có thể làm.chứ cộng với ngu dốt thì sẽ thành phá hoại.
    Em không nói riêng ai hết mà chỉ muốn rằng đội mình cần phải xác định nghiêm túc vấn đề vị trí,tiếp theo là kỷ luật.Đội trưởng là người chỉ đạo trên sân,còn vị trí thi đấu và con người xứng đáng thi đấu sẽ do tất cả mọi nguời quyết vì đội không có HLV
    Em nghĩ tất cả các thành viên đội bóng sẽ vào đăng kí vị trí cho mình.Vị trí sở trường và 1 vị trí tạm thời có thể chơi tốt.Và sau đó khi thi đấu tập sẽ chỉ thi đấu tại vị trí đã đăng kí.Và ai ở cùng vị trí sẽ đá ở 2 đội khác nhau.Theo em tính thì nếu như hiện tại đội đi đầy đủ hoàn toàn có thể lên tới 3 đội.Dù chỉ có 1 thủ môn.
    Đội mình đấu tập sẽ chia đều sang 2 bên và sau 1tuần hoặc hơn mọi người sẽ tự bầu chọn cho nhau 1 cách khách quan qua từng vị trí và từng người xem ai xứng đáng.Cái này thì bác Tùng 113 nên lập cái topic lựa chọn để cho khách quan và chỉ cần đưa tên mọi người và vị trí ra sau đó mọi người chỉ việc vote cho người có khả năng.Đó sẽ là bộ khung đội hình của chúng ta và khi đấu thì hãy đá cho hết mình chứ đừng giữ sức vì muốn được ở trên sân.
  9. Nistelrooy82

    Nistelrooy82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    2.865
    Đã được thích:
    2
    Ý kiến của chú Duy được đấy, anh đồng ý
  10. tucthat123

    tucthat123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi mọi người em có vài lời như thế này.Thực ra hôm qua thua thì đã thua roài.Cũng ko nên đổi lỗi cho khách quan hay cái nhân nào cả.Em có vài lời nhật xét như sau nếu bác nào ko đồng tình thì bỏ qua nhé.Ở đây em ko nói đến lỗi của từng cái nhân nào cả.
    thứ 1: em thấy cả đội hình như tinh thần ko được tốt và thoải mái cho lắm
    thứ 2:khi cầm bóng mọi người hình như có cảm giác sợ bóng hay sao ý, cầm bóng cảm thấy run run.Khi đối fương chuẩn bị lao vào thì đội mình cảm thấy luống cuống thì fải.
    thứ 3: cũng có thể do áp lực tâm lý một fần. Khi đang đá thì đừng ai nói gì cả, cho dù một thành viên trong đội fạm một lỗi nào đó.Khi một thành viên trong đội fạm lỗi thì cả đội hãy cố gắng lấy bóng, và đừng đứng đấy la ó người khác làm cho người khác cóng.
    Em hy vọng em và mọi người hãy gạt bỏ những khiếm khuyết đó đi.Hãy vượt qua chính mình xem nào.Hãy đá với tinh thần thoải mái nhất đi.Được thua ko thành vấn đề cơ mà.Tức nhiên thắng thì là cái tốt.Nhưng mà thua cũng chẳng sao.Cái cốt yếu là mình đã thi đấu hết mình với tinh thần thoải mái.Nếu mà khi đá bị áp lực thì cứ cho rằng thua trận này đi để đá cho nó thoải mái.Dù sao anh em đá bóng cũng để vui vẻ và rèn luyện sức khoẻ cơ mà.Tất cả đều là fan của MU cơ mà.Kể cả thua hay thắng thì MU của chúng ta vẫn cứ mãi mãi vô địch trong tim mọi người đúng ko nhỉ.Cần fải nói thêm chút nữa ,vị trí người của chúng ta đứng cách nhau hơi xa.Còn nhiều cơ hội cọ sát cơ mà.Cái gì nó cũng fải từ từ với tiến lên được.Fải có gốc.Muốn thành công thì fải học cách thất bại đã.Chúc đội bóng của chúng ta ngày càng thành công

Chia sẻ trang này