1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic Đội bóng HPC:

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi Mr_Dj_new, 12/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. monterlovely

    monterlovely Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    1
    sướng quá chân khỏi đau rồi lại được đi đá bóng rồi. Đội ta tối nay cố lên ... chị em cổ vũ nhiệt tinh nha ^_^
  2. New_Tazzan_new

    New_Tazzan_new Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    1
    ăc.. thua gì mà nặng thế .. ?
    hôm nào đội trẻ HPC đá với đội già HPC bọn anh nha .. hé hé ..
  3. Mr_Dj_new

    Mr_Dj_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/08/2001
    Bài viết:
    3.602
    Đã được thích:
    0
    Mày sợ vợ còn hơn sợ mẹ thì đá đấm gì?hôm nọ bảo ra sân xong rồi mất hút. Nói năng đíu giữ nhời gì cả? chán vãi....
  4. flam_april

    flam_april Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    1.218
    Đã được thích:
    1
    Đội mình thắng trận rồi bà con ơi... vui quá là vui... có trận thắng để chào mừng ngày quốc tế Lao động. Tỉ số sát nút 1 - 0 và sự phấn chấn của anh chị em đã lấy lại khí thế cho đội bóng HPC. Nhiệt liệt hoan nghênh tinh thần của anh em và sự cổ vũ động viên của đông đảo chị em. Đặc biệt có cựu thủ môn Thankiemvdk mới từ Hải Phòng lên cũng ra sân cổ vũ.
    Đội mình cứ giữ phong độ thi đấu như thế này thì đến mùa giải là ổn rồi....
    Cố lên, cố lên nào..........
  5. nguoixaytoam

    nguoixaytoam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0
    Anh em cố lên nào. . nhưng mà cố gắng ít phạm lỗi hơn chứ đá thế vào giải có trọng tài khó đá lắm
    Được nguoixaytoam sửa chữa / chuyển vào 23:50 ngày 25/04/2006
  6. orangewhirlwind

    orangewhirlwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng chiến thắng của anh em HPC. Hy vọng một ngày không xa đội em có dịp đá giao hữu với anh em.
  7. Mr_Dj_new

    Mr_Dj_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/08/2001
    Bài viết:
    3.602
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua anh em đá khá tốt rồi, đã tuyển thêm được 1 thủ môn nữa. Nhưng anh em lưu ý đến giờ giấc nhé, chú Dũng 3 gai và thằng ku Thế Anh hôm qua ra quá giờ rất nhiều. Lần sau áp dụng qui chế phạt đó.
    Anh em đá bóng cũng lưu ý phạm lỗi ít thôi. Chứ đá giải có trọng tài là hơi mệt đấy.
  8. saochoi81

    saochoi81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    740
    Đã được thích:
    0
    chúc mừng chiến thắng của anh em , lần sau cứ thế phát huy nhỉ
  9. black_rose_hn

    black_rose_hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Tiếc quá hôm qua đội nhà thắng mà không ra sân được. Chúc mừng cả đội nha. Em đã nói rồi mà trận này đội mình thắng mà hiiii Vui quá
  10. Becky_Sharp_new

    Becky_Sharp_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật trận đấu HPC - Juve
    Hưởng ứng lời kêu gọi thể dục thể thao để rèn luyện sức khoẻ của Bác Hồ vĩ đại, HPC đã qui tụ được những anh tài sẵn sàng xông pha trên sân cát để hết lòng lăn lóc cùng với trái bóng tròn. Lần này, các chàng cầu thủ áo xanh biếc (theo như bà chị Flam là màu của biển, chắc là biển Đồ Sơn đổi màu) của HPC tuyên chiến với các tuyển thủ sọc trắng đen của Juve.
    Đến hẹn lại lên, đúng 8h30 các tuyển thủ HPC đã có mặt tại sân Y và bắt đầu khởi động chân tay sau 1 tuần đứng im. Kia rồi, có anh già Dj, PhongPKT, Khoa mèo, Monterlovely, Toàn béo (bạn Giang còi)beckhamhp, Minh huhu.....Đội cổ vũ đã thấy có bà chị Flam và đứng đó rồi
    Toét ....toét....đúng 8h30 hai đội bắt đầu ra sân. Một đàn cò xanh sắp hàng theo đội hình 2-2-2, thoạt nhìn cứ tưởng không tương quan lực lượng vì đội bạn trông có nghề lắm. Sau một hồi quần thảo cùng với vô số quả bắn chim của cả hai đội, Khoa kít của HPC đã đưa gọn một đường bóng mở tỉ số cho HPC. Đây cũng chính là bàn thắng ấn định tỉ số 1-0 cho HPC và đội bạn Juve. Phải nói bàn thắng bất ngờ đến nỗi sau khi sút vào lưới đội bạn, Khoa kít ra sân lẩm bẩm mãi "Mình đá thế đớ nào mà nó lại vào được nhỉ?" He he he.....
    Sau khi ăn trọn 1 trái, thừa thắng anh em HPC xông lên nhưng đội bạn đã rút về cố thủ, đúng là "Đá thủ như Juve" vì vậy trận đấu giảm chút ít sôi động ban đầu. Trong sân các cầu thủ vẫn vật lộn Juve hòng xoay ngược tình thế, HPC thì muốn thêm vài trái nữa (như thể rửa hận cho số trứng các cầu thủ được xơi tuần trước). Tuy cố thủ nhưng đội bạn cũng có nhiều pha gay cấn bất thình lình trước cầu môn của thủ môn Phương béo, cũng may thủ môn nhà ta đứng ở tư thế nào cũng vừa khít cầu môn nên đội bạn đành bó tay, rút về tìm cơ hội khác.
    Lúc này ngoài sân, các cổ động viên đến ngày càng đông, thật sôi động khi có thêm sự góp mẹt của loa phường saochủi đứalắmchuyện, ku Thế Anh anh họ, Autum heart Ba gai.....Không khí bên lề sân cát còn rôm rả và náo nhiệt hơn không khí chiến đấu của các cầu thủ. Những là nói chuyện, những là cãi nhau, bông đùa, cúc cu ầm ĩ, thật vui sao
    Trận đấu lần này có sự góp mặt của thủ môn mới, tạm gọi là Anh họ Thế Anh. Thủ môn này trong một pha bóng áp đảo của Juve đã bị chấn thương nhẹ do bị va mũi vào cột dọc, nhưng anh vẫn tiếp tục chiến đấu được cùng với anh em chỉ sau 1 vài phút.
    Mặc dù đã có phần thưởng là một di động anh Minh mua cho mẹ được đưa ra dành cho cầu thủ nào làm cú hattrick cho đội nhà nhưng Kết thúc trận đấu, HPC nhà ta chỉ thằng giòn giã với tỉ số sát nút 1-0 (Thế là tốt rồi vẫn còn hơn là xơi 7 trái). Cho nên phần thưởng là một Điện thoại di động anh Minh lại mang về cho mẹ. Chiến thắng này đã khích lệ tinh thần đội nhà. Anh em HPC cố lên
    Trong khi các cầu thủ đã bắt tay nhau kết thúc trận đấu trong sân thì bên ngoài sân trận võ mồm giữa các cổ động viên vẫn diễn ra thật sôi động, không có hồi kết và kết quả là ai cũng thắng với tỉ số tuyệt đối.
    Trận đấu kết thúc trong tình hữu nghị của 2 đội (mặc dù đội bạn có xuýt xoa, nhăn nhó cảnh báo các bác HPC nhà ta chân tay đôi lúc làm những động tác hơi thừa như ôm eo, ngáng chân đội bạn)
    Chiến thắng sát nút nhưng cũng đã cổ vũ tinh thần anh em ra sân chuẩn bị cho những trận sau giòn giã, quyết liệt và thắng lớn hơn. HPC kêu gọi các em xinh tươi ra nhập hội cổ vũ cho đội nhà, váy càng ngắn càng mát, mặt càng xinh càng làm phân tán tư tưởng đối phương. (Chủi nhà ta đã hưởng ứng tinh thần váy ngắn trong ngay trận đấu hôm qua nhưng vẫn hơi dài, đề nghị ngắn hơn chút nữa nhá)
    Olê...olê...olê...Ola....

Chia sẻ trang này