1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic đội bóng: Hướng tới giải Inter Open II ! Quyết tâm bảo vệ chức vô địch !!!!!

Chủ đề trong 'Brazil (BrFC)' bởi Ronaldo, 07/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Sân đặt là 8h30.Anh em cố gắng đến đúng giờ nhé.Đoọi thì chưa kiếm.
    Welcome to Brasil Fanclub: http://www3.ttvnol.com/brfc.ttvn
  2. RGVSPORT

    RGVSPORT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    khà khà khà khà.... đã biết tay ta chưa?????
    đá giao hữu thì đừng có rủ Br-HL.chỉ có mang rổ đi mà đựng bóng thôi.hê hê hê hê....
  3. quy_da_xoa

    quy_da_xoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Giải vừa rồi thua đội mình 1-7,giờ đá giao hữu thắng 8-1,kể ra HL_Br cũng mạnh thật!Ha ha ha!
  4. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
  5. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    Trí nhớ của tụi con trai nầy tuyệt vời nhể????Chú da xoa thì ko chấp rùi vì chắc là nhầm sang trận FFCB-AIV (1-7) còn Luiz đội trưởng mà lại còn cho đối phương 1 bàn nữa thì hết nói.......thua có 1-3 thôi ạ.............Thế cũng là đau lém roài......
    Signé Vendredi 13
    Ký tên thứ Sáu ngày 13
    http://www.ttvnnet.com/forum/FORUM_ID=225
  6. RGVSPORT

    RGVSPORT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Chú quỷ dạ xoa có tham gia trận đấu ở giải vừa rồi không????các chú có thể thắng liên quân ở trận đấu đó.nhưng đẳng cấp của các chú thì chưa thể mang so sánh với các anh được đâu.hê hê hê ...
    Nếu chú là người có chút am hiểu về bóng đá thì chắc anh cũng không phải nói nhiều với chú nhỉ.ha ha ha ha ...
    riêng với AIV lúc nào thích bọn anh cũng chiều.OK !!!!!!!
  7. YAMAHAX1

    YAMAHAX1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Khà khà
    Được 1, 2 trận hào hứng mà bây giờ sao xịt quá. Liên hệ được sân , chú LUIZ phải làm 1 cái tít to to cho anh em xem cái chứ.........
    Tuần này hẹn AIV làm 1 trận nhé, đang phong độ cao hêhhhehhêhhhê. Lâu quá ko gặp anh em rùi đấy, nhất là hàng thủ 80 :best_cate_trunghn, ko biết phong độ các đàn anh ra sao rồi????????????/
    Bia đê
    and
    xong
    CƠN LOC MAU DA CAM
  8. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    ok,đã thống nhất là đá với Inter
    Chiến đê anh em !!!
    Welcome to Brasil Fanclub: http://www3.ttvnol.com/brfc.ttvn
  9. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Như đã khẳng định trước,liên quân đã thắng AIV sau 1 trận cầu khá sôi nổi.
    Chất liên quân vẫn chưa mất chút nào khi giờ đá đã quá 10 phút mà vẫn chỉ có 3 cầu thủ chắc chắn sẽ đá,tuy nhiên trời cũng chiều lòng người khi cuối cùng liên quân cũng đến đủ 7 .
    Trận đấu này chúng ta đón chào sự trở lại của Thái lởm,Trung_loveguard và Phong Beast sau 1 thời gian rất dài mất hút nhưng lại thiếu mất tiền đạo chủ lực BIKINI,hậu vệ PhongLA và cả thủ môn.
    Suýt quên,hôm nay chúng ta còn chào đón sự gia nhập hết sức bí mật và ấn tượng của tv mới VOICOM.
    Vì thiếu thủ môn nên ma mới buộc phải làm nhiệm vụ cao cả và anh đã hoàn thành trên cả tuyệt vời vai trrò của mình.Những phút đầu trận đấu cục diện diễn ra cân bằng, do đội hình ra sân mỗi trận 1 khác nhau nên liên quân chơi không đuợc như ý,các vị trí chưa hoà nhịp. Bên phía đội bạn,do có khoảng 14,15 người nên có tiếng hô khá oai phong:"Đá hết sức đi,hiệp 2 thay mới hết" Thật khủng bố và đáng thương cho liên quân !
    Đến khoảng giữa trận đấu,khi đã bắt nhịp các cầu thủ liên quân liên tục hãm thành,cái chân phải sấm sét của Chiến tẩu liên tục bắn phá nhưng đáng tiếc toàn trúng hậu vệ hoặc bay tìm chim,hôm nay không phải ngày cho chân phải của Chiến. Các cầu thủ khác của liên quân hôm nay cũng có được số cơ hội tương đối nhưng những pha dứt điểm của họ chỉ dừng lại ở cấp độ nguy hiểm và cực kì nguy hiểm.
    Trong 1 thế trận như thế,linh hồn của linh hồn đã toả sáng,với 1 cú úp mu như búa bổ,Tuấn Si_RGV Sport đã làm cả 2 đội trong đó có cả thủ môn đội bạn phải ngỡ ngàng.
    1_0
    Tiếp tục ép sân, tiếp tục bắn phá.Có 1 bàn dắt lưng nên các cầu thủ thoải mái về tâm lí ,liên quân khai triển lối chơi đan bóng hoa mĩ quen thuộc.
    1 pha đột phá dũng mãnh xé nát hàng thủ và 1 pha úp mu trái của Chiến.
    2_0
    Đến lúc này của trận đấu,luiz về gôn thay cho VOICOm để anh này đỡ cuồng chân cuồng cẳng và đó là 1 sự thay đổi tai hại
    Do học kì tới phải thi môn bóng chuyền nên mọi phản xạ của luiz đều theo các động tác của môn bóng này,1 pha câu bóng từ biên,thay vì sử lí khéo léo,thủ môn đã nhảy lên đập theo đúng động tác bóng chuyền tiêu chuẩn....nhưng khốn thay,trượt bóng !
    2_1.
    Trận đấu kết thúc với tỉ số này và cái chân phải cà nhắc của Tuấn,anh sút đúng chân ông bạn đến cổ vũ mình khi cố gắng tạt bóng ở khoảng đất di chuyển của đồng chí này phía sát biên.Thật là họa vô đơn chí.
    Tuy chỉ là tỉ số 2_1 nhưng thực lực của liên quân đã được thể hiện. Tỉ số của trận đấu lẽ ra còn phải cao hơn nhiều. Đừng khiêu khích liên quân,đừng thách thức cách mạng
    Được luiz_nazirodelima sửa chữa / chuyển vào 14:14 ngày 11/01/2004
  10. YAMAHAX1

    YAMAHAX1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ
    1 trận thắng ko mất nhiều sức của LQ. Tuy ra sân với đúng 7 cầu thủ trong đó có tới 2 ông cụ là LG và B. , phều phào nhưng với 5 ngôi sao còn lại LQ đã làm chủ trận đấu.
    2 bàn thắng đến là hệ quả tất yếu của những pha hãm thành liên tục. 1 bàn úp mu phải như búa bổ của Tuấn si_RGV ( rất hiếm ở cầu thủ chỉ biết rê rắt và ..ngã này ) và được chứng thực ở pha ngã loãng xoẹt cuối trận đấu hheheh. bàn còn lại là cú vấp bóng ...mu trái điệu nghệ của yama, bóng tọt qua cái háng rộng tới 2 mét của 1 hậu vệ AIV ( bó tay thật) trước sự bất lực của TM AIV. hè hè, sau những cú sut như búa bổ = chân phải ko ghi được bàn thắng, yama đã dùng chân trái ghi bàn nhưng khi cả chân trái cung ko có được bàn thắng thì sao đây, anh sẽ ghi bàn bằng chân gì nhể....hehhêhh
    Anh em đã có 1 trận đấu đẹp chào mừng chú Voi còm Nguyễn Anh Đức, và anh cũng đã để lại 1 ấn tượng tốt với LQ, đặc biệt là bà bầu HCT...hehhehhhe Voi còm hãy chú y chi tiết này nhé..........và hãy giới thiệu chi tiết về mình cho LQ.
    Hẹn gặp lại !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Chúc tất cả anh em LQ ăn Tết vui vẻ

    CƠN LOC MAU DA CAM

Chia sẻ trang này