1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic đội bóng: Hướng tới giải Inter Open II ! Quyết tâm bảo vệ chức vô địch !!!!!

Chủ đề trong 'Brazil (BrFC)' bởi Ronaldo, 07/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. YAMAHAX1

    YAMAHAX1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Khà khà
    Quên điề qua trọng hôm nay lên mạng
    happi bitday Tuấn sù_RGV sport
    CƠN LOC MAU DA CAM
  2. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    Xì hôm ngồi bên hồ NGọc Khánh, hỏi sinh nhật anh Tuấn xù đã nói là 12/1 rùi thế mà lần gì hỏi lại lại nói tháng 12. Đáng đời ko được quà là phải
    Một trái tim đáng quí tiếc rằng đã có chủ ko thì mình đã ..hì hì...Ơ mà mình đâu phải mấy mẹ sồn sồn nhểha ha ha
    Thêm tuổi mới chúc anh ko bao giờ bị chấn thương nữa, nếu có lỡ thì cũng nhẹ chỉ sớt da thui . May mà người ta ở xa thế chứ ko thì xót lém đấy. À ko bao giờ bị lụt đồ án, nước lên tới đâu thì thuyền luôn nổi lều phều nhe.......
    Signé Vendredi 13
    Ký tên thứ Sáu ngày 13
    http://www.ttvnnet.com/forum/FORUM_ID=225
  3. lomkhom

    lomkhom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    1 trận thắng ko mất nhiều sức của LQ. Tuy ra sân với đúng 7 cầu thủ trong đó có tới 2 ông cụ là LG và B. , phều phào nhưng với 5 ngôi sao còn lại LQ đã làm chủ trận đấu.
    2 bàn thắng đến là hệ quả tất yếu của những pha hãm thành liên tục. 1 bàn úp mu phải như búa bổ của Tuấn si_RGV ( rất hiếm ở cầu thủ chỉ biết rê rắt và ..ngã này ) và được chứng thực ở pha ngã loãng xoẹt cuối trận đấu hheheh. -> Thằng này vẫn chưa chừa cái tật đó , cần fải tiến bộ hơn
    bàn còn lại là cú vấp bóng ...mu trái điệu nghệ của yama, bóng tọt qua cái háng rộng tới 2 mét của 1 hậu vệ AIV ( bó tay thật) trước sự bất lực của TM AIV. hè hè, sau những cú sut như búa bổ = chân phải ko ghi được bàn thắng, yama đã dùng chân trái ghi bàn nhưng khi cả chân trái cung ko có được bàn thắng thì sao đây, anh sẽ ghi bàn bằng chân gì nhể....Nói ra các chị em lại s......... HahahahhâhAnh em đã có 1 trận đấu đẹp chào mừng chú Voi còm Nguyễn Anh Đức, và anh cũng đã để lại 1 ấn tượng tốt với LQ, đặc biệt là bà bầu HCT...hehhehhhe Voi còm hãy chú y chi tiết này nhé..........
    Chú ý gì vậy hà bác ĐỐM . HÊ HÊ lâu quá ko vào đây , sợ các bác LQ nhà mình quên mặt hehhêh . Thằng đó mà còm sao anh : cao ngót ngét 1m80 , nặng cỡ 8 chục kilô mà còm hahhâh .
    Nhưng thằng này chỉ to con vậy thôi chứ nó hiền khô mà còn thương người nữa -> Bằng chứng là đá quá hiền , dưới mức cho fép-> cần xem thêm những fa vào bòng của PHong-gì nhỉ . Vẫn chưa được đá cặp cùng nên chưa biết , các bác thông cảm heehheh. Kiểu này trong đội hình LQ có sự cạnh tranh quyết liệt đây , lỗi cái là ra góc sân ngồi ngay chứ chả chơi.
    THÔI CHÚC CÁC BÁC ĂN TẾT VUI VẺ ! Tết đến uống thật nhiều ...Cũng ăn thật nhiều chơi ít thôi ko lại khổ hâhhhahâhh.
  4. loveguard

    loveguard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
  5. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Gớm,anh nói lạ quá,giao hữu thì cứ đủ 7 người như tuần trước là tốt lắm rồi
    Welcome to Brasil Fanclub: http://www3.ttvnol.com/brfc.ttvn
  6. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên trong lịch sử TTVN_HLFC quyết đấu BrFC
    Vậy là trận đấu đầu tiên của năm mới đã diễn ra ngoài dự kiến.
    Năm mới đi chơi ,điểm đến của liên quân là bãi tre bên sông Hồng lộng gió. Nếu ai đã từng đến bãi tre thì hẳn sẽ rõ là ở đó có 1 sân bóng,tuy không ngon lắm nhưng nói chung đối với những crazy fan of soccer như những anh em đi chơi ngày hôm qua thì như thế đã là quá đủ
    BrFC đón chào thành viên mới Planet cộng thêm Thái lởm và luiz là vừa tròn 3, HLFC thì gồm 5 nhân vật :
    Yamaha X1,ntlong 83,dau_tau,PINOCHINO,love_guard. Nhờ sự khủng bố áp đảo về mặt nhân sự nên HLFC rất bạo miệng,nói năng vung vít ba que thật là bậy bạ không bút nào tả xiết,cực chẳng đã anh em BrFC buộc phải xắn quần cởi áo bước vào "huyết chiến"
    trước trận đấu là 1 màn khởi động rất sôi nổi của các cầu thủ 2 đội ,mời bà con thưởng lãm :
    Do số người không cân bằng nên BrFC đánh cắn răng nhẫn nhịn chịu để HLFC cắm 1 phản gián vào đội hình của mình,đó là PINOCHINO,nhưng không sao,nhà giàu tiếc gì con lợn đất !? Có thực lực thì chịu thiệt ,chấp đối phương 1 chút nào có sá gì ?
    trận đấu diễn ra với 1 tốc độ nghẹt thở,HLFC binh hùng tướng mạnh lại gài được gián điệp trong lòng địch nên ào ạt tấn công....cát bụi bay mù.....
    Ông cha ta có câu :"biết người biết ta,trăm trận trăm thắng" nay tuy HLFC có đủ thiên thời địa lợi nhân hoà nhưng thật tiế họ mới chỉ biết họ mà chưa hiểu người, riêng việc thách thức BrFC thì coi như đã có 1 thất bại nhãn tiền
    1 pha tấn công nhanh của BrFC,những đường đan bóng thêu hoa dệt gấm đúng theo phong cách la tinh giữa luiz,planet và thái lởm_1 đường chuyền sắc sảo của Planet_thái lởm nhanh như sóc lướt xuống 1_0.
    Bị ăn đòn,HLFC tức khí ào ạt xông lên quyết đòi những gì không thể có Họ tấn công ào ạt....cát bụi lại bay mù...
    1 pha phối hợp dàn trải của HLFC,bóng được Chiến tẩu căng ngang,luiz định phá nhưng bất chợt nghĩ đến sự gắn bó lâu ngày của liên quân nên tâm trí lúc đó quả là nhiều phần do dự.... thôi thì cho HLFC gỡ 1 quả có chết ai đâu mà sợ ? Cho họ gỡ rồi ta thắng lại thì trận cầu mới thực là hấp dẫn ,đành vậy,nhấc chân cho bóng đi qua_chỉ còn love guard và cái hòn gạch dựng đứng_ vào rồi.....vào ..... sau gôn

    Thôi đã đến như thế mà không ghi được bàn thì HLFC còn nước non gì nữa ? BrFC lắc đầu ngán ngẩm _ muốn có 1 trận cầu gay cấn mà không được
    Đã thế này thì đành phải vùi hoa dập liễu,anh em BrFC xắn áo xắn quần,quyết làm gỏi đối phương. Những Chiến tẩu,trung love,ntlong,dau_tau lúc này trông thật là bạc nhượng,đôi chân của họ bắt đầu run lên vì khiếp sợ,ánh mắt thì lạc thần trong hoảng loạn,thật là 1 trận thảm bại hết đường cứu chữa.....
    ....ấy vậy mà lại cứu được mới tài Anh em BrFC đã quên mất rằng HLFC còn có 1 nhân vật ,1 nhân vật cực kì quan trọng _đó là bầu cúc 1 người đã đánh quen trăm trận ,kinh nghiệm,mưu lược đã đạt đến độ ...thâm hiểm
    Đứng trước 1 thất bại tan tác đau đớn ngay đầu xuân của HLFC ,bầu cúc không thể ngồi yên,chị lao vào sân_GÀO THÉT,chị khệ nệ VÁC hòn gạch là cái gôn của HLFC lẳng thẳng vào bụi cây, anh em BrFC bất ngờ và ngơ ngác,định phản đối nhưng khi nhìn sang sân bên kia_những đôi mắt kinh hoàng,những cặp gò run rẩy của Chiến tẩu,trung love,ntlong83,dau_tau vừa mới lấy lại được chút hồn vía thì quả thật xuống tay cũng không nỡ.
    Trận đấu kết thúc với tỉ số 1_0.
    Xin chúc mừng BrFC đã chiến thắng,xin chúc mừng bầu Cúc và HLFC đã không thua đậm,cả 2 đội đều là những người chiến thắng và đều có rất nhiều may mắn đầu xuân,vâng,XIN CHÚC MỪNG NĂM MỚI
    Được luiz_nazirodelima sửa chữa / chuyển vào 23:04 ngày 26/01/2004
    Được luiz_nazirodelima sửa chữa / chuyển vào 23:44 ngày 26/01/2004
  7. YAMAHAX1

    YAMAHAX1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    anh em ơi
    Kiếm cái rọ mõm cho thằng Luiz đê, khiếp, sủa ác quá đấy!!!!
    Thằng này dạy mãi ko chừa, như thế này chú ko bao giờ thành 1 cầu thủ lớn như anh đâu. Cứ noi gương Tuấn si với Thái lởm ý, năm sau anh ra trường là có thể yên tâm với bọn nó rùi, còn phải học hỏi nhiều em ạ!!!!!
    đừng nghĩ là những cái này nhé hhehêhhhehheheh
    Hê hê, vừa chat với Tuấn si, nó bảo BR thắng là chắc do ăn may thôi chứ gặp HL bao giờ cũng là cửa dưới, các anh bên HL nhường đấy thôi!!!
    CƠN LOC MAU DA CAM
  8. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    Luiz thuê sân đê
    Thứ bẩy tới Liên quân sẽ có buổi tổng duyệt bằng trận đấu với 83 club. he he
    Signé Vendredi 13
    Ký tên thứ Sáu ngày 13
    http://www.ttvnnet.com/forum/FORUM_ID=225
  9. RGVSPORT

    RGVSPORT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    hê hê hê........ tráo trở ,bịa đặt ,nói khoác .Không ngờ chiến tẩu lại là con người như thế.Liệu có đáng thất vọng không nhỉ...
    Nếu chưa phục thì đặt sân đi.Lần này tui sẽ có mặt,và sẽ vùi dập HL không thương tiếc nữa.Tỉ số 1-0 chưa phản ánh đúng thực lực đâu.he he he he he he he he ....Đúng không anh em bò -đi- xin!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  10. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật vừa rồi,trận đấu tuyên truyền cho ĐH TTVN lần 5 đã diễn ra,đáng tiếc là dù đã báo trước khá nhiều nhưng liên quân vẫn đến sân với kiểu như mọi ngày tức là 1 mình luiz ngồi đợi anh em lần lượt mò đến.Cho đến quá giờ thi đấu thì liên quân cũng mới chỉ có 5 người.
    luiz
    bikini_đức ****
    yamaha_chiến tẩu
    RGV Sport_Tuấn si
    Ff7810_Tùng
    Buộc phải thuê thêm 2 người trong đó có 1 hv phải cực kì lởm khởm để đủ người đá nhưng liên quân cũng vượt qua MÙFC,mặc dù lần này không dễ dàng như các lần trước. Chiến 1 bàn,Tuấn 2 bàn,chiến thắng 3_0.
    Dưới đây là 1 số ảnh đuợc chụp sau trận đấu :
    màn biểu diễn tấu hài của Tuấn si và Chiến tẩu.
    Các cầu thủ liên quân: (5 người đầu tiên từ ngồi hàng trái:
    ff7810-luiz-Mr_bikini-Chiến yamahax1-Tuấn RGV
    Welcome to Brasil Fanclub: http://www3.ttvnol.com/brfc.ttvn

Chia sẻ trang này