1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic đội bóng: Hướng tới giải Inter Open II ! Quyết tâm bảo vệ chức vô địch !!!!!

Chủ đề trong 'Brazil (BrFC)' bởi Ronaldo, 07/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    To maketing:
    Lần sau anh đến sân sớm và gặp mọi người 1 chút,em đến giờ cũng đã biết anh là ai đâu ???

    To ms phượng: Không dám,không dám,chị khen thế,trận sau đá không ra gi thì chết !Hôm nay đí đá bóng với lớp,bị thua đến 7 quả,chửi nhau sùi bọt mép với đội mình,chả biết khóc hay cuời nữa !
    To mọi người:
    Đã thống nhất màu áo của đội liên quân là màu xanh da trời hoặc nước biển[màu áo phụ của cả Brasil và Hà Lan].Đề nghị trận sau ai đi da' thì mặc áo đúng màu !
    [​IMG]Click here
    Được luiz_nazirodelima sửa chữa / chuyển vào 18:38 ngày 17/02/2003
  2. marketing

    marketing Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.772
    Đã được thích:
    0
    tui là người mặc áo inter ngồi ở gần cầu môn đó. À cứ hỏi vitieubao là biết tui mà trước tui và vitiểu bảo cùng một đội.
    Ronaldo Anh Luôn Ở Trong Trái Tim Tôii i
  3. phoenix_0209

    phoenix_0209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    to Hà:Đấy là tôi bảo bà khi bà bảo bà ko thích đi vì chẳng biết cổ vũ thế nào ,thích Mu nhưng đi cùng tôi cổ vũ cho Br cơ mà ,chẳng hiểu đầu đua tai nheo gì cả.
    To Kiên:Yên tâm ,chuyện nhỏ như lông mi con muỗi ,nói vâyj để cổ vũ tinh thần anh em mà
    Thế đồng phục có rùi ,còn tên gọi để cổ vũ thì tính sao đây?Mau cho ý kiến cái ,ko có hôm chủ nhật này đến lại đứng đực ra đấy ,cũng chán chẳng buồn chít

    Tất cả mọi thứ đều có thể lớn lên từ tình yêuthương.
    Nguyện gắn bó với MU và Brazil mãi mãi@^_^@
  4. htktfantasy

    htktfantasy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    3-2 một trận đấu ngẹt thở .May mắn bàn thắng đã đến vào phút cuối
    Welcome to Nou Camp
  5. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    hôm nay quân số của liên quân không được đông như buổi đầu nhưng những người có mặt đều là những người có khả năng chuyên môn cao nên cũng không gây ảnh hưởng nhiều.
    Trận đấu diễn ra với 1 chút lợi thế thuộc về BGFC khi liên quân bị ngược nắng.Những phút đầu ,trận đấu khá cân bằng,nhưng khoảng 5,10 phút sau,liên quân hoàn toàn nắm quyền chủ động.Ở tuyến giữa,Catenaccio chăm chỉ càn quét,Yamaha X1 liên tục thể hiện trình độ kĩ thuật điêu luyện,các cầu thủ đá cánh tham gia tấn công rất hiệu quả,chúng ta đã dồn ép BGFC và có khá nhiều cơ hội ngon ăn,tuy nhiên,bóng liên tục được các chân sút phi ra ngoài hoặc bị cản phá bởi thủ môn của đội bạn.Phong độ của thủ môn BGFC trong trận này là rất cao,anh là người chơi hay nhất bên BGFC.
    Không ghi được bàn thắng thì sẽ bị thịt lại,lí thuyết này lại 1lần nữa được chứng minh.Từ 1 đường phản công.Tiền vệ của đội bạn chuyền 1 đường chuyền vượt tuyến từ sân nhà.Luiz do hơi chủ quan nên đã phán đoán sai điểm rơi.Tiền đạo đội bạn băng vào đánh đầu trực tiếp rất chính xác.1_0 cho BGFC.
    Chấn chỉnh lại đội ngũ,các cầu thủ liên quân lại ào lên sút tới tấp.Rất nhiều cơ hội ngon ăn nhưng bàn gỡ hoà lại đến trong 1 pha bóng tưởng chừng rất đơn giản.Catenaccio tung cú sút từ xa,bóng đi không quá căng,lại đi thẳng vào giữa gôn.Lúc này,tiền đạo của liên quân đứng ngay ở đó.Thủ môn của BGFC ngay lập tức lao lên hòng phá bóng ngay trong chân anh này.
    Như có mắt sau lưng,tiền đạo liên quân bỏ bóng....Tư thế của các thủ môn thì chúng ta đều biết là như thế nào rồi,2 chân của họ thường cách nhau hơn 1m và đây cũng là 1 tình huống như vậy.Bóng đi luôn qua 2 chân anh này.Do áp sát tiền đạo quá nhanh và cũng do quá bất ngờ,anh không kịp dùng bất kì chiếc chân nào của mình để chạm vào bóng.1-1
    Liên quân lại tiếp tục ép sân.Sau 1 pha phối hợp đẹp mắt,tỉ số là 2-1.Do quá sướng nên ai ghi bàn luiz cũng quên luôn .
    BGFC lông lên như ngựa và ào ạt tiến lên,thủ lĩnh ở hàng tiền vệ của liên quân là Yamaha do ăn tập thiếu điều độ nên bị chuột rút.Nhìn quanh quẩn,luiz thấy ngay Nếu Còn Có Ngày Mai[Hải] là đội trưởng của đội bóng AFFC[Arsenal football fanclub].Do đã cùng nhau gắn bó trong cùng 1 đội khoảng vài 3 tháng trước đây nên việc lôi anh này vào thay không phải là quá khó khăn.
    Ngay khi hải vào sân,hàng loạt tiếng la ó đã vang lên từ các đồng đội của anh này trong đội AFFC.Tất nhiên,đây chỉ là việc đùa vui.Nhưng do thấy không khí quá vui vẻ luiz lại 1 lần nữa bất cẩn.Do sử lí bóng thiếu dứt khoát,đường chuyền bị hậu vệ của đội bạn cắt được,sau 1 pha hỗn loạn,tỉ số được san bằng 2_2.
    Khi trận đấu chỉ còn vài phút là kết thúc,kim qui hồ Gươm đột ngột xuất hiện.Trước 3 hậu vệ đội bạn,Củ chuối thành Luân Đôn[tức lính đánh thuê Hải] cậy mới vào sân còn khoẻ nên cắm cổ lao bậy vào.1 mình anh đá ngang đá dọc,tuy các hậu vệ của đội bạn cũng hăng hái không kém nhưng trong binh pháp đã nói:"Lấy sức nhàn để thắng sức mỏi..." bóng đã luẩn quẩn rồi đập chân hậu vệ bay vào lưới trước sự bất lực của thủ môn.
    1 bàn thắng chuối nhưng là 1 bàn thắng.Hàng loạt cơ hội đẹp san những pha dàn xếp nhưng lại hiệu suất lại quá thấp.Với bóng đá,tính hiệu quả luôn là thứ cần được coi trọng.Trong những trận tới,hi vọng chúng ta sẽ tận dụng được những cơ hội tốt hơn.
    Welcometo Brasil FC:
    http://brfc.ttvnonline.net ​
  6. Ronaldo

    Ronaldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    Một trận đấu hay của hàng tiền vệ + tiền đạo ,
    nhưng cũng phải phê bình hàng hậu vệ chơi hơi lởm
    Chúc mừng chức vô địch của liên quân
    Ronaldo
    Được Ronaldo sửa chữa / chuyển vào 22:56 ngày 23/02/2003
  7. phoenix_0209

    phoenix_0209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    To Tùng :''hơi lởm'' là cái gì vậy ,tớ ko hiểu?
    Phải công nhận là trận này những bàn mà mình tưởng vào thì nó ko vào cho ,lúc ko ngờ nhất thì Vào...vào .Rùa thì cũng ko phải là Rùa nhưng chắc là cũng có Kim Quy nổi lên hay là do chị em bên Liên quân nhìu hơn bên kia nhỉ?heeeeee

    Em đã quen với những gì nho nhỏ
    Vừa đủ để nhớ để mà quên.
  8. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Trận cuối đá với Anti hoà 0_0.1 trânu đấu chán đời nhất kể từ đầu giải.Nói chung chả có gì để bình luận cả.
    Sau đấy,tổ chức liên hoan cũng vui.......nhưng mà dạo này em mất hết sức lực rồi,chả còn hứng để bình luận nữa,chán quá,khất mọi người 1 lần nhá'
    Welcometo Brasil FC:
    http://brfc.ttvnonline.net ​
  9. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    tiếc quá,lên HN đúng dịp giải Tứ Hùng,nhưng lại ko đi đc,đến bây giờ vẫn còn tiếc
    chúc mừng box mình nhé
    "Sáng nay,ngày tháng cuối ngày em chóng mặt
    Sáng nay,ngày có rất nhiều gió thổi
    Em bắt đầu nghi ngại bí mật
    Của chính mình..."
  10. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Chị Phương ạ,cũng không nên tiếc nhiều quá.Ảnh đã post rồi,chị xem thì cũng coi như đã gặp mọi người,có lẽ chỉ có mấy người trên này tiếc vì chưa được diện kiến dung nhan chị thôi !
    Hay là chị gửi cái ảnh rõ hơn để mọi người được ...gặp chị đê !
    Welcometo Brasil FC:
    http://brfc.ttvnonline.net ​

Chia sẻ trang này